Barcelona 1-2 Rubin Kazan: "Thành" Nou Camp thất thủ

(VTC News) - Chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều cú sút nguy hiểm, nhưng khi kết thúc trận đấu, nhà ĐKVĐ Champions League Barcelona đã phải chịu thúc thủ trước đội khách Rubin Kazan với tỷ số 1-2, chấm dứt chuỗi 9 trận không biết đến “mùi” thất bại ở mùa giải mới.

Rubin Kazan từng cầm hòa trên cơ trên Inter Milan ở vòng đấu trước, trong khi tại giải VĐQG Nga họ đang có phong độ thi đấu khá ổn. Với Barcelona, những trận đấu gần đây cho thấy, đoàn quân của Pep Guardiola đang có dấu hiệu mệt mỏi vì các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều ở trên khắp các mặt trận. Thế nên, trước giờ bóng lăn, dù được đánh giá cao hơn nhưng đã có không ít lời cảnh báo về một trận cầu khó khăn cho đội ĐKVĐ trước đội khách Rubin Kazan. Như thường lệ, Pep vẫn sử dụng binh pháp 4-3-3 căng tràn sức tấn công quen thuộc. Ibrahimovic kịp bình phục chấn thương để có mặt trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, dù bị chỉ trích khá gay gắt về việc bóc lột sức lao động quá đáng đối Messi, nhưng HLV Guardiola vẫn quyết định để “số 10” sát cánh cùng Ibra trên hàng công. Do Henry bị chấn thương nên cầu thủ trẻ Pedro được đá chính ngay từ đầu. Khi khán giả chưa ấm chỗ trên sân Nou Camp thì bất ngờ đội bóng đến từ xứ sở bạch dương đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu do công của A. Ryazantsev ngay ở phút thứ 2. Sớm có lợi thế dẫn bàn, các học trò của HLV Gurban Berdiyew đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Vì thế, sơ đồ chiến thuật 4-5-1 có điều kiện tốt để phát huy. Gần như suốt cả trận đấu, Rubin Kazan đã chủ động nhường sân cho Barcelona và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Damian Dominguez ở phía trên. Bên kia thái cực, không để bẽ mặt trước khán giả nhà, gần như ngay lập tức Barcelona dồn lên tấn công một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước sự vững chắc của hàng thủ Rubin Kazan nên phải đến đầu hiệp hai Blaugrana mới có bàn thắng san bằng tỷ số do công của Ibrahimovic. Tưởng mọi chuyện từ đây sẽ trở nên dễ thở với Barca, khi liên tiếp dồn ép đội khách và tạo ra được nhiều cú sút nguy hiểm. Theo số liệu thống kê kỹ thuật, tỷ lệ sở hữu bóng của đội nhà lên đến hơn 70%, còn tổng số cú sút thì nhiều gấp 8 lần đối phương (24 so với 3). Thế nhưng, điều cần thiết nhất là bàn thắng thứ hai lại không đến với thầy trò Pep Guardiola. Đau thay, trong lúc đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thì ở phần ra sân nhà, từ một pha phản công sắc như dao cạo của Rubin Kazan, lưới của thủ môn Valdes đã lại phải rung lên. 15 phút còn lại của trận đấu, Pep liên tục có sự điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như lối chơi. Dẫu thế, mọi nỗ lực của Barcelona đều trở nên tuyệt vọng trước lối phòng thủ đầy khôn ngoan đến từ hàng hậu vệ 5 người của Rubin Kazan. Với kết quả này, Barcelona đã có trận thua đầu tiên ở mùa giải mới đồng thời chấm dứt chuỗi 9 trận không biết đến mùi thất bại. Trong khi đó, nhờ 3 điểm có được ở sân Nou Camp, Rubin Kazan đã thoát khỏi vị trí bét bảng F. Thế chỗ đội bóng đến từ xứ sở bạch dương là binh đoàn xanh - đen của “người đặc biệt” Inter Milan, bởi ở trận đấu cùng giờ nhà ĐKVĐ Serie A đã để đội khách Dynamo Kiev cầm hòa với tỷ số 2-2. Song Mai

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/251-229374/bong-da-quoc-te/barcelona-1-2-rubin-kazan-thanh-nou-camp-that-thu.htm