Barcelona độc chiếm ngôi đầu: Vệt đen sau vẻ hào nhoáng

Độc chiếm ngôi đầu, không thủng lưới và hơn nhà ĐKVĐ đến 5 điểm, mọi thứ với Barca đều ngọt ngào? Không hẳn! Enrique vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhất là cách triển khai tấn công.

1. Trận thứ 4 trong 4 lần cùng nhau đá chính từ đầu mùa, Neymar và Messi cùng ghi bàn. Sau các đối thủ Levante, PSG và Granada, đến lượt Rayo Vallecano trở thành nạn nhân của cặp sát thủ Nam Mỹ.

Trong đó, Neymar dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Barca với 8 lần lập công (7 ở La Liga). Điều này nói lên rằng, Neymar đã thực sự hòa mình vào cuộc sống và bóng đá Catalunya, sau mùa giải đầu tiên HLV Tata Martino không thể khai thác anh ở mức cao nhất.

Các cule hẳn đang rất hài lòng về Messi và Neymar. Trong 22 bàn thắng của Barca kể từ đầu mùa, bộ đôi này tham gia vào 19 bàn - với 15 trong số đó do họ trực tiếp thực hiện. Không lâu nữa, Luis Suarez sẽ trở lại sân cỏ sau thời gian treo giò, và hàng công Barca sẽ còn mạnh hơn nữa? Về mặt lý thuyết là thế!

Ở Vallecas, cũng là lần đầu tiên Luis Enrique xếpXavi bên cạnh Busquets và Iniesta. Tam giác huyền thoại mà Pep Guardiola khai sinh, trong thời kỳ hoàng kim với lối đá tiki-taka, vừa được tái hiện. Họ đã để lại dấu ấn khi tung ra 490 đường chuyền, và 400 đi đúng địa chỉ.

2. Những con số thống kê mà Barca thu được sau trận làm khách ở Vallecas đầy ấn tượng, và đó cũng là chiến thắng thứ 1.500 của CLB xứ Catalunya trong lịch sử La Liga.

Thế nhưng, cần phải nhìn vào một điểm: 2 bàn thắng vào lưới Rayo Vallecano có phải là kết quả hợp lý? Lần đầu tiên kể từ khi Rayo trở lại La Liga, Barca ghi ít bàn đến thế vào lưới đội bóng nhà nghèo ở ngoại ô Madrid.

Với Pep Guardiola, Barca ghi 7 bàn ở Vallecas. Trong nhiệm kỳ với Tito Vilanova, Barca rời sân Vallecas khi dành cho đội chủ nhà một cú tát (5 bàn). Ngay cả khi Tata Martino bị chỉ trích với việc khiến Barca lần đầu tiên sau 5 năm kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, Vallecas cũng sụp đổ với 4 bàn thua.

Nhưng đó không phải điểm nhấn chính. Cách mà Barca của Enrique ghi bàn mới là vấn đề.

“Tam giác quỷ” Xavi - Busquets - Iniesta thực hiện gần 500 đường chuyền, nhưng lại không thể mở ra sự khác biệt về thế trận. Cả 2 bàn thắng của Barca đều đến từ một kịch bản: phản công. Pique chuyền vượt tuyến để Messi tăng tốc và ghi bàn. Sau đó, Busquets chuyền dài, Munir kiến tạo và Neymar ghi bàn.

Tất cả chỉ có thế. Ngoài hai pha phản công nhanh thành bàn, Barca không thể gây sức ép cho thủ thành Tono bằng khả năng phối hợp quen thuộc. Ngay cả khi Rayo mất người từ phút 60, Barca cũng không thể tung cú sút nào đáng để xem là nguy hiểm. Thậm chí, khi Barca chơi hơn người, chính Claudio Bravo phải làm việc nhiều hơn cả Tono.

3. Không thể nói rằng Barca chủ động đá chậm và không muốn ghi thêm bàn thứ 3. Khi đá hơn người, Luis Enrique đã cho đội nhà triển khai tấn công liên tục. Điều đó được chứng minh khi Pedro, Rakitic, Sandro lần lượt vào sân. Chỉ có điều, Enrique không có một ý tưởng rõ ràng nào.

Trước khi vô hại - theo đúng nghĩa - trong hiệp hai ở Vallecas, Barca cũng từng không đưa bóng đi chính xác lần nào trận làm khách của Malaga. Khi ấy, Luis Enrique giúp Barca lập “kỷ lục” không sút chính xác lần nào sau tròn một thập niên.

Khi những ý tưởng và khả năng tấn công không rõ ràng, Barca không thể mãi trông đợi Messi - Neymar cứ “nhả đạn” đều đặn để làm nên chiến thắng. Một La Liga với sự khốc liệt không cao thì chỉ cần Messi và Neymar là đủ, nhưng Champions League thì không. Hãy cứ nhìn thất bại trước PSG là thấy.

Chặng đường phía trước còn dài. Malaga, PSG và cả trận đấu với Rayo là bài học quan trọng đối với Luis Enrique. Hãy nhớ, Barca chưa gặp nhiều đối thủ mạnh. PSG mới là thách thức lớn duy nhất từ đầu mùa, và đó là một trận thua toàn diện.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/barcelona-doc-chiem-ngoi-dau-vet-den-sau-ve-hao-nhoang-n20141006005433059.htm