Barcelona gục ngã trước thềm chung kết

Siêu Cup Tây Ban Nha trước đây là một trận đấu duy nhất giữa đội vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua. Năm nay luật chơi thay đổi khi 4 đội hàng đầu ở hai giải chia làm hai đá với nhau một trận để chọn 2 đội vào chơi chung kết. Valencia thua Real Madrid 1-3. Atletico Madrid hạ Barcelona 2-3 trong một cuộc ngược dòng căng thẳng rạng sáng 10-1.

Siêu Cup Tây Ban Nha trước đây là một trận đấu duy nhất giữa đội vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua. Năm nay luật chơi thay đổi khi 4 đội hàng đầu ở hai giải chia làm hai đá với nhau một trận để chọn 2 đội vào chơi chung kết. Valencia thua Real Madrid 1-3. Atletico Madrid hạ Barcelona 2-3 trong một cuộc ngược dòng căng thẳng rạng sáng 10-1.

Correa ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

Căng thẳng diễn ra trên sân khi Joao Felix gây chuyện hết với Jordi Alba tới Lionel Messi khiến cho cầu thủ hai đội phải can ngăn. Những căng thẳng đó ở hiệp một khép lại với hiệp hai bùng nổ 5 bàn thắng. Hàng thủ Barcelona có hai sự thay đổi quan trọng là thủ môn Neto được bắt chính thay cho ter Stegen và trung vệ Umtiti đá cặp với Pique thay cho đồng hương Pháp Lenglet.

Chính những sự thay đổi ấy đã trở thành điểm yếu để Atletico Madrid tập trung khai thác trong hiệp hai. Umtiti lâu ngày mới trở lại thi đấu đã thiếu tốc độ và sự nhạy bén chọn vị trí đã tạo cơ hội cho Koke lẻn ra sau lưng tung đòn hạ Neto mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Barcelona vốn đã có nhiều pha dứt điểm của Messi, Griezmann và Suarez trong hiệp một bất thành càng vây ép hàng thủ Atletico Madrid nhiều hơn. Messi trong vòng vây 4 hậu vệ đối phương vẫn dứt điểm nhanh và chính xác vào sát cột gần gỡ hòa ở phút 51. Suarez đánh đầu rất căng buộc thủ môn Oblak phải đấm bóng để cho Griezmann lắc đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62.

Cặp trung vệ Pique và Umtiti thiếu tốc độ đã dâng lên quá cao trong 10 phút cuối trận khiến Barcelona trả giá đắt. Một pha chọc khe thông minh phá tan hàng thủ Barcelona đẩy thủ môn Neto vào thế phải lao ra phạm lỗi với đối phương dẫn tới quả phạt đền mà Morata dứt điểm chính xác cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 81. Một đường chọc khe khác của Morata cho Correa ở phút 86 hạ được Neto để lấy suất còn lại dự trận chung kết với Real Madrid ở Arab Saudi vào rạng sáng thứ Hai tới.

Barcelona bị từ chối bàn thắng của Messi do VAR xác định bóng đã chạm tay tiền đạo Argentina trước khi vào lưới Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalan suýt kéo trận đấu qua hiệp phụ khi cú đánh đầu của Pique vọt xà chút xíu. Trận thua này ít ra cũng giúp cho HLV Ernesto Valverde thấy rõ hơn điểm yếu của đội hình Barcelona trong nỗ lực tiếp tục chinh phục La Liga và tìm danh hiệu Champions League sau 4 mùa xa vắng. Đó là cặp trung vệ thiếu hẳn tốc độ và ăn ý. Tiền vệ trung tâm Busquets hay Rakitic không còn phong độ tốt để làm nhiệm vụ đánh chặn và phát động tấn công như trước. Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2020 vẫn còn dài cho ông Valverde tăng cường ít nhất 1 trung vệ và 1 tiền vệ trung tâm mới hy vọng hoàn tất mục tiêu duy trì ngôi đầu La Liga cho tới cuối mùa và vô địch Champions League.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_218931_barcelona-guc-nga-truoc-them-chung-ket.aspx