Barcelona – Man Utd: Mệnh lệnh phải thắng!

Dù thắng 1-0 ở trận lượt đi nhưng Barcelona chắc chắn không vì vậy mà phung phí cơ hội đánh bại Man Utd tại Nou Camp. Trong khi đó, 'Quỷ đỏ' chỉ có một con đường phải giành chiến thắng trước đội bóng xứ Catalan để ghi danh vào bán kết Champions League.

Rạng sáng mai (17/4), sự chú ý của người hâm mộ sẽ dồn cả về sân Nou Camp, nơi diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng lừng danh Barcelona và Man Utd ở trận lượt về tứ kết Champions League.

Man Utd sẽ đối mặt với một Barcelona thực thụ khi được đá tại Nou Camp!

Man Utd sẽ đối mặt với một Barcelona thực thụ khi được đá tại Nou Camp!

Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi cho Barcelona khi thày trò ông Valverde đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi. Cách biệt về bàn thắng không lớn nhưng đủ tạo ra lợi thế không hề nhỏ cho đội bóng xứ Catalan.

Barcelona chỉ cần một trận hòa với bất cứ tỉ số nào cũng đủ để loại đại diện nước Anh khỏi Champions League. Sức nóng từ “chảo lửa” Nou Camp chắc chắn sẽ thổi thêm nhiệt huyết cho những đôi chân “ma thuật” của Messi, Suarez, Dembele, Rakitic…

Trước trận đấu, những con số thống kê đang nghiêng về phía Barcelona. Họ chưa từng bại trận trước Man Utd khi được đấu trên sân nhà. Trong 39 trận đấu tại cúp châu Âu trước đây, mỗi khi ghi bàn trên sân khách, Barcelona luôn là đội đi tiếp với kết quả thuận lợi ở trận lượt về.

Barcelona còn đang giữ kỷ lục là đội có chuỗi trận bất bại dài nhất trên sân nhà ở đấu trường Champions League (30 trận).

Còn hiện tại đội bóng xứ Catalan vẫn duy trì được mạch trận bất bại và đang kéo dài tới con số 18 trận, trong đó có tới 13 chiến thắng.

Cuối tuần qua, Barcelona bất ngờ bị đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng La Liga là Huesca cầm hòa với tỉ số 0-0. Nếu nhìn về mặt kết quả, hẳn đây là sự chuẩn bị không tốt về tâm lý trước cuộc so tài quyết định với Man Utd. Tuy nhiên, đây là trận đấu Barcelona chỉ tung ra sân đội hình B. Gần như toàn bộ “dàn sao” gồm Messi, Suarez, Coutinho, Rakitic, Busquet, Pique…đều được cho nghỉ.

Trước đối thủ yếu như Huesca, ông Valverde quyết định tung Dembele vào sân ngay từ đầu trận để danh thủ người Pháp có cơ hội tìm lại cảm giác bóng và trong lần hiếm hoi bắt cặp với Boateng trên hàng công.

Thực tế Barcelona đã chơi khá tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng đáng tiếc lại không thể ghi bàn trước thế trận phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. Các cầu thủ dự bị ít được ra sân nên khó có thể tạo nên sự kết dính giữa các tuyến. Do đó việc Barcelona bị cầm chân cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên, Barcelona sẽ trở lại là chính mình vào rạng sáng mai (17/4) khi tái ngộ Man Utd. Đó cũng là lúc “dàn sao” Messi, Suarez, Coutinho, Rakitic, Busquet… sẽ trở lại. Ở trận lượt đi, Man Utd đã làm khá tốt nhiệm vụ phong tỏa Messi. Duy chỉ có một lần để sổng cầu thủ này và phải trả giá bằng pha làm bàn của Suarez và có sự hỗ trợ đắc lực của Luke Shaw. Còn ở trận lượt về Man Utd sẽ phải đối mặt với Barcelona được ví von như “cá với nước” khi được đấu tại Nou Camp.

Nhiệm vụ của Man Utd hiển nhiên sẽ rất nặng nề và khó khăn hơn Barcelona rất nhiều. “Quỷ đỏ” chí ít cần phải ghi được 1 bàn và giữ sạch mành lưới để đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Solskjaer nhắc nhiều tới cuộc “lội ngược dòng” mà Man Utd từng thực hiện được ở vòng đấu trước. Ở trận lượt đi vòng 1/8, đội bóng thành Manchester đã thua 0-2 trước Paris St German nhưng đã thắng lại 3-1 để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Đó cũng là chiến thắng bước ngoặt giúp ông Solskjaer được giới lãnh đạo đội bóng chính thức ký hợp đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi chính thức tiếp quản đội bóng, HLV Solskjaer và học trò liên tiếp thể hiện bộ mặt thất thường. 6 trận đấu đã qua, Man Utd thua tới 4 trận và thắng 2. Cuối tuần qua, Man Utd với lối chơi mờ nhạt, phải rất may mắn mới có được trận thắng trước West Ham.

Chứng kiến những màn trình diễn gần đây của đội nhà, người hâm mộ Man Utd hẳn có nhiều lý do để lo ngại. Barcelona chắc chắn đã đề cao cảnh giác trước khả năng lật ngược thế cờ của “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, trước khi tính tới việc ghi bàn, Man Utd phải làm được nhiệm vụ tối quan trọng đó là giữ sạch mành lưới.

Trước chuyến hành quân tới Tây Ban Nha, Man Utd đón tin vui khi 3 cầu thủ Ashley Young, Alexis Sanchez và Nemanja Matic đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Tuy nhiên, đội khách sẽ không có Luke Shaw vì án treo giò.

Đội hình dự kiến hai đội:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho

Man United: De Gea; Dalot, Lindelof, Smalling, Darmian; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201904/barcelona-man-utd-menh-lenh-phai-thang-631376/