Barcelona sợ 'tinh thần' của Quỷ đỏ, Man Xanh quyết giành vé vào bán kết

Có lợi thế sân nhà cùng chiến thắng ở lượt đi nhưng trước trận tái ngộ với Man United đêm nay, huấn luyện viên Ernesto Valverde của Barcelona thừa nhận… rất sợ 'tinh thần' thi đấu của đội khách. Ở cặp đấu còn lại, chiến lược gia Pep Guardiola cũng khẳng định quyết tâm cùng Man City tạo nên cuộc lội ngược dòng trước Tottenham trong trận đấu lượt về trên sân nhà Etihad để giành vé vào bán kết.

Barcelona nắm giữ lợi thế lớn khi giành thắng lợi ở trận đấu lượt đi.

Barcelona nắm giữ lợi thế lớn khi giành thắng lợi ở trận đấu lượt đi.

Vào lúc 2 giờ sáng mai (17-4), Barcelona sẽ có trận tiếp đón Manchester United trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ trận đấu lượt về. Hiện tại, Gã khổng lồ xứ Catalan đang có phong độ cực kỳ ổn định tại Nou Camp và đặc biệt ở đấu trường châu Âu. Theo thống kê, Barca đã có 30 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà ở Champions League (thắng 27, hòa 3), trong 30 trận này, họ cũng chỉ thủng lưới tổng cộng 15 bàn.

Lần gần nhất Barcelona thua tại Nou Camp trong khuôn khổ Champions League là thất bại 0-3 trước Bayern Munich ở vòng bán kết mùa giải 2012-2013. Đó là năm “Hùm xám” lên ngôi vô địch. Với con số thống kê ấn tượng cùng việc sở hữu dàn lực lượng mạnh, Barcelona được đánh giá sẽ tiếp tục giành được kết quả tốt trước Man United để ghi tên mình vào vòng bán kết của giải đấu năm nay.

Mặc dù vậy, trước trận tiếp đón Quỷ đỏ trên sân nhà, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Barcelona vẫn tỏ ra rất thận trọng. Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Ernesto Valverde cho biết: “Điều tôi sợ nhất là thứ tinh thần mà Man United có. Chúng tôi tôn trọng Man United và cả lịch sử đứng ở phía sau họ. Bạn có thể cảm nhận rõ tinh thần của họ trên sân đấu và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nó trong trận đấu này”.

Thứ vũ khí tinh thần được mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhắc đến chính là động lực đã giúp đại diện Premier League tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng trước PSG ở vòng 1/8. Khi đó, Man United thua 0-2 trên sân nhà, mất ngôi sao hàng đầu Paul Pogba cùng hàng loạt trụ cột khác vì án treo giò và chấn thương. Thế nhưng tại Paris, Quỷ đỏ vẫn xuất sắc đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 3-1 bằng bàn thắng có được vào phút chót của Marcus Rashford dù chỉ cầm bóng 28%, qua đó lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

Huấn luyện viên Ernesto Valverde thừa nhận sợ tinh thần thi đấu của Man United.

Huấn luyện viên Ernesto Valverde đã cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của đại diện đấu trường Premier League: “Tôi không biết Man United sẽ thi đấu theo cách nào, nhưng chúng tôi có tài liệu tham khảo về những gì họ đã làm được ở Champions League mùa này. Nếu chúng tôi muốn đối mặt và vượt qua thứ tinh thần đó, chúng tôi cần đảm bảo rằng cả đội sẽ chơi theo đúng cách chúng tôi muốn”.

Vị chiến lược gia 55 tuổi yêu cầu các học trò cần phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu: “Trong 4 trận đấu sân khách, Man United đã thắng 3 trận, trong đó có 2 trận họ thắng ở những phút cuối cùng. Vì vậy, chúng tôi cần kiểm soát bóng thật tốt. Mọi đội bóng đều cố gắng tìm cách chơi phù hợp nhất với cầu thủ họ có và chúng tôi cũng vậy”.

Cùng giờ với cuộc chiến trên sân Nou Camp đêm nay, Juventus sẽ tiếp đón Ajax Amsterdam trên sân nhà để quyết định tấm vé vào bán kết Champions League sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở lượt đi trên đất Hà Lan. Trước trận đấu, nhà cầm quân Max Allegri của Juventus đang đau đầu trong việc tìm ra phương án thay thế cho 2 trụ cột là trung vệ Giorgio Chiellini và tiền đạo Mario Mandzukic đang gặp chấn thương.

Một trường hợp vắng mặt khác là thủ môn dự bị Mattia Perin, buộc huấn luyện viên Allegri phải điền tên Leonardo Loria - người gác đền mới 20 tuổi vào danh sách đăng kí. Tin vui với Juventus là sự trở lại của Emre Can - tiền vệ người Đức vắng mặt ở trận lượt đi nhưng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có được thể lực tốt nhất cho trận đấu đêm nay.

C.Ronaldo (đen) sẽ là cái tên được kỳ vọng trong đội hình của Juventus trận đấu đêm nay.

Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi, Juventus đang nắm chút lợi thế và họ chỉ cần hòa 0 bàn thắng sẽ giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Ajax phải giành chiến thắng, hoặc hòa với tỉ số từ 2 bàn trở lên. Ở tình cảnh hiện tại, Ajax buộc phải chơi tấn công trên đất Italia và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, nhà cầm quân Max Allegri khẳng định: "Đây sẽ là một đêm quan trọng. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Bàn thắng của Ronaldo ở lượt đi là rất tốt nhưng nó chẳng đảm bảo điều gì cả. Cơ hội của 2 đội là 50-50 mà thôi. Ajax chơi rất tốt trên sân khách và họ sở hữu một đội hình chất lượng".

Mặc dù vậy, Max Allegri vẫn tự tin vào màn trình diễn của các học trò đêm nay: "Chúng tôi cần phải tập trung trong mọi khoảnh khắc ở trận đấu này. Ajax là một đội bóng nguy hiểm với De Jong xuất sắc ở tuyến giữa. Mặc dù vậy đội bóng của tôi cũng không phải yếu. Chúng tôi có sức mạnh riêng và sẵn sàng chiến đấu".

Vào rạng sáng ngày 18-4, Man City cũng sẽ có cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Etihad. Ở trận lượt đi, Man Xanh thi đấu khá thất vọng nên đã bị Tottenham đánh bại với tỉ số 1-0. Kết quả này ít nhiều khiến dàn sao của The Citizens gặp khó ở trận lượt về.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Pep Guardiola lại tỏ ra rất tin tưởng tấm vé đi tiếp của Man City: “Lý do duy nhất để lo lắng là bạn bị gạt khỏi các đấu trường tham dự. Tuy nhiên, tôi rất chắc chắn rằng Man City sẽ có mặt ở vòng đấu kế tiếp của Champions League. Chúng tôi sẽ chỉ buồn từ 1 đến 2 ngày nếu chẳng may phải dừng bước ở tứ kết bởi sau đó, chúng tôi sẽ trở lại với cuộc đua vô địch Premier League. Tiếp đến là trận chung kết FA Cup và trở lại ở mùa giải năm sau. Nhưng nếu bạn hỏi tôi rằng chuyện gì sẽ xảy ra, tôi khẳng định chúng tôi sẽ có mặt ở vòng bán kết. Đó là những gì tôi cảm nhận được ở thời điểm này. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ đối thủ. Có thể tôi cảm nhận sai nhưng rất tin sẽ có mặt ở bán kết".

HLV Pep Guardiola khẳng định mục tiêu cùng Man City tạo nên cuộc lội ngược dòng ở lượt về.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định, với lợi thế sân nhà, Man City sẽ tạo nên sự khác biệt trong trận đấu lượt về: "Bóng đá là cuộc chiến không có hồi kết. Đôi lúc bạn phải tiến lên phía nhưng đôi lúc bạn phải lùi lại phía sau. Tôi không kì vọng sẽ giải quyết được vấn đề ở trận lượt đi nhưng kết quả không phải là thảm họa. Chúng tôi sẽ biết cách ghi bàn ở trận lượt về để đi tiếp".

Lịch thi đấu lượt về tứ kết Champions League 2018-2019:

2 giờ 00 ngày 17-4: Juventus vs Ajax; Barcelona vs Man United

2 giờ 00 ngày 18-4: FC Porto vs Liverpool; Man City vs Tottenham

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/barcelona-so-tinh-than-cua-quy-do-man-xanh-quyet-gianh-ve-vao-ban-ket/