Bất an vì bị tín dụng đen 'khủng bố' đòi nợ

Các nhóm tín dụng đen thường bẫy người dân bằng việc cho vay dễ dàng, đến khi cùng đường không còn khả năng thanh toán thì bọn chúng bắt đầu sử dụng những 'tuyệt chiêu' để đòi nợ.

Các nhóm tín dụng đen thường bẫy người dân bằng việc cho vay dễ dàng, đến khi cùng đường không còn khả năng thanh toán thì bọn chúng bắt đầu sử dụng những “tuyệt chiêu” để đòi nợ. Việc không hiểu về cách tính lãi suất lập lờ khiến cho con nợ rơi vào vòng xoáy “lãi mẹ đẻ lãi con”, tiền lãi thậm chí gấp hàng trăm lần tiền vay gốc. Khi người vay tiền chưa trả nợ đúng hạn do phải chịu lãi suất “cắt cổ” thì lập tức xuất hiện các đối tượng hung hãn đến đòi nợ với nhiều thủ đoạn khủng bố.

Nhà anh Phan Phú Quý bị ném trứng vào nhà.

Nhà anh Phan Phú Quý bị ném trứng vào nhà.

Những ngày qua gia đình anh Phan Phú Quý (37 tuổi, trú Khu dân cư Bắc Lê Lợi, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) sống trong tình trạng thấp thỏm lo lắng vì liên tục bị các đối tượng lạ mặt đến ném mắm tôm, trứng thối vào nhà để “khủng bố” tinh thần. Nguyên nhân chỉ vì người vợ của anh Quý vay tiền nóng nhưng chậm trả lãi lẫn vốn. Theo anh Phan Phú Quý cho biết, trước đây do cần tiền nên vợ của anh đã vay nóng 1,2 tỷ đồng với lãi suất cao. Gia đình đã bán đất và trả dần, đến nay còn khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa có tiền trả các đối tượng trên thường đến nhà “khủng bố”.

“Việc vợ tôi làm ăn với họ là tôi không biết, nhưng trước Tết họ đến nhà tôi tạt nước mắm thối khắp nhà. Gia đình tôi chỉ biết nấp trong nhà, hàng xóm thấy vậy gọi điện cho CAP Nghĩa Lộ kịp thời đến giữ nhóm đối tượng trên đưa ra CAP xử lý” anh Phan Phú Quý bức xúc kể lại. Tại CAP, dù nhóm đối tượng này đã cam đoan không quậy phá nữa nhưng không lâu sau, nhóm người trên tiếp tục đến ném trứng thối vào nhà tôi để khủng bố đòi nợ”, anh Quý cho hay.

Vụ việc đối tượng cho vay lãi cao đến nhà anh Quý khủng bố, tạt mắm thối mặc dù đã bị CAP Nghĩa Lộ xử lý nhưng chủ nợ vẫn không dừng việc đòi nợ kiểu giang hồ gây mất ANTT, gây lo lắng cho người dân trong khu vực. Ông Trần Văn Hải, người dân ở Khu dân cư Bắc Lê Lợi, bức xúc: “Các đối tượng đến hăm dọa, ném chất bẩn vào nhà. Chúng tôi bức xúc nhưng không dám lại gần”.

Tương tự cũng vì chưa kịp trả nợ lãi đúng kỳ hạn mà bà Lê Thị Lài (57 tuổi, trú H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị đối tượng Mai Huy Long (23 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) hành hung gây thương tích. Sau đó, CAH Nghĩa Hành đã bắt giữ đối tượng Long để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tại cơ quan CA, Mai Huy Long khai nhận đã cho gần 100 người dân ở H. Nghĩa Hành và một số người dân huyện khác vay tiền lãi suất cao từ 250 đến 350%/năm.

Đối tượng Mai Huy Long bị tạm giữ do hành hung người cho vay.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng CAH Nghĩa Hành cho biết, các đối tượng hoạt động tín dụng đen đưa ra thủ tục cho vay rất đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp tài sản, chỉ cần bản sao một số giấy tờ tùy thân như CMND, hộ khẩu, giấy phép lái xe, đăng ký xe máy là nhận tiền ngay. Việc vay tiền nhanh gọn là những “chiếc bẫy” đối với người vay vì lãi suất tín dụng đen rất cao. Khách hàng mà bọn chúng hướng đến thường là những người có kinh tế khó khăn, trình độ thấp, thiếu hiểu biết hoặc là những con bạc... Điều đáng nói, hiện nay nhiều nhóm đòi nợ thuê đã lợi dụng vào câu chuyện “tranh chấp dân sự” để hành xử theo kiểu côn đồ, bằng mọi cách ép người vay nợ phải trả nợ. Không đòi được chính người vay nợ, chúng chuyển sang đe dọa, uy hiếp những người thân của con nợ. Hơn thế nữa, người vay thường sợ trả thù nên ít người khai báo khi bị các đối tượng côn đồ đến đòi nợ. Người dân nên chủ động tố giác, trình báo với lực lượng Công an để kịp thời có hướng giải quyết.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206335_bat-an-vi-bi-tin-dung-den-khung-bo-doi-no.aspx