Bất chấp khung giờ cấm, ô tô chạy lấn làn khiến người dân ám ảnh

Dù còn trong khung giờ cấm, nhiều xe tải, container trên 2,5 tấn, xe khách hơn 25 chỗ vẫn ngang nhiên đi vào làn xe máy, khiến nhiều người khiếp sợ.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 12h ngày 25/5, trên Quốc lộ 1 (quận 12, TP. HCM), nhiều tài xế xe tải, xe container và cả xe khách trên 25 chỗ sẵn sàng bẻ lái tràn vào làn đường dành cho xe máy.

Được biết, từ 6 – 8h, 11 – 13h, 17 – 19h là khung giờ cấm xe tải trên 2,5 tấn, xe khách trên 25 chỗ... đi vào làn hỗn hợp.

Bài liên quan

CSGT ngăn chặn hàng chục xe máy nẹt pô, ‘đi bão’

Gia Lai: Người dân phá cửa xe chuyên dụng, đưa 1 CSGT đi cấp cứu

CSGT TP. HCM tăng cường xử lý hoạt động vận tải hành khách công cộng

CSGT TP. HCM ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ và Đại hội thể thao Đông Nam Á

Tuy nhiên, các loại phương tiện này vẫn ngang nhiên lấn làn.

Người đi xe máy phải luôn tập trung, luồn lách qua các khe hở giữa các xe tải.

Xe khách trên 25 chỗ cũng thuộc các đối tượng thường xuyên đi vào làn xe máy trong khung giờ cấm.

Không chỉ lấn làn, một số xe còn chạy với tốc độ cao, vượt ẩu khiến người đi xe máy và các phương tiện khác phải "xanh mặt".

Nhìn thấy ống kính phóng viên, các phương tiện này ngay lập tức chuyển làn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 17h, lượng xe máy của công nhân đổ ra từ KCX Linh Trung lưu thông trên Quốc lộ 1 ngày một nhiều.

Xe máy, xe tải xen lẫn nhau, tạo nên khung cảnh bát nháo trên đường.

Chị Lê Thị Hồng (ngụ TP. Thủ Đức) luôn trong tâm trạng bất an mỗi khi phải chen cùng ô tô trên chính làn đường dành cho xe 2 bánh.

"Sợ lắm! Tôi luôn dặn người thân phải thật cẩn thận khi di chuyển trên đoạn đường này, phải nhìn trước ngó sau vì xe trên đường này đông, lại toàn xe lớn”, chị Hồng nói.

Từng ngã xe tại đoạn đường này, Nguyễn Vy (22 tuổi, ngụ quận 12) vẫn chưa thôi khiếp sợ bởi cảnh tượng lúc ấy.

“Trước đó tôi từng bị xe ba gác quẹt ngã xuống đường. Ngó ra sau thấy xe tải ùn ùn kéo tới, may là tài xế thắng kịp chứ không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Đi đường này sợ lắm, tới mức phải nín thở mỗi khi xe tải vượt lên. Bụi bay tứ tung khiến tôi phải dừng xe lại vì không thấy đường để chạy”, Vy kể.

Ngoài ra, có không ít người đi xe máy mạo hiểm chạy ngược chiều.

Nhiều KCX, KCN lớn của TP. HCM nằm ven trục Quốc lộ 1 hoặc cặp bên Quốc lộ 13 trong khi lượng phương tiện vận tải di chuyển qua đây rất nhiều, ngoài xe container, xe tải còn có lượng lớn xe khách, ôtô 4 chỗ...

Việc những xe này không tuân thủ quy định về làn đường đã để lại nhiều hệ lụy cả về tính mạng, tài sản, trật tự giao thông lẫn văn minh đô thị.

Trước đó, ngày 16/4, Công an TP. HCM đã tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1.

Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm này được Cục CSGT đầu tư, trang bị camera hiện đại, có độ phân giải tốt, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao.

Hình ảnh ghi nhận qua hệ thống bảo đảm các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng ngừa, răn đe người vi phạm.

Vị trí lắp đặt hệ thống "mắt thần" tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn quản lý của các đơn vị: Đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và Trạm CSGT Tân Túc. Trung tâm giám sát được đặt tại trụ sở Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP. HCM (PC08).

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-chap-khung-gio-cam-o-to-chay-lan-lan-khien-nguoi-dan-am-anh-post196397.html