Bất chấp lệnh cấm, người dân Hòn Ngọc vẫn thuê ghe vượt sông

Sau vụ lật ghe khiến 5 người suýt chết, cuộc sống hàng trăm người dân ở đảo Hòn Ngọc (TP Quảng Ngãi) bị xáo trộn, họ phải thuê ghe vượt sông mùa lũ, hiểm nguy rình rập.

Người dân đảo Hòn Ngọc đi ghe không mang áo phao Sau vụ lật ghe khiến 5 người suýt chết, hàng trăm hộ dân đảo Hòn Ngọc giữa dòng sông Trà (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) vẫn không mặc áo phao đi ghe.

Hai ngày trước, ông Nguyễn Văn Châu lái đò chở khách qua thôn An Phú và Ngọc Thạch (còn gọi là đảo Hòn Ngọc ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) và không may ghe bị lật, hất văng 5 người xuống dòng nước chảy xiết, trôi xa 100 m. Các nạn nhân may mắn thoát chết nhưng riêng nữ sinh Trần Thị Thảo (lớp 12, Trường THPT Trương Định, TP Quảng Ngãi) đang được cấp cứu.

Hai ngày trước, ông Nguyễn Văn Châu lái đò chở khách qua thôn An Phú và Ngọc Thạch (còn gọi là đảo Hòn Ngọc ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) và không may ghe bị lật, hất văng 5 người xuống dòng nước chảy xiết, trôi xa 100 m. Các nạn nhân may mắn thoát chết nhưng riêng nữ sinh Trần Thị Thảo (lớp 12, Trường THPT Trương Định, TP Quảng Ngãi) đang được cấp cứu.

Sau vụ lật đò trên sông Trà Khúc, cuộc sống của hàng trăm người dân ở đảo Hòn Ngọc bị xáo trộn vì chính quyền cấm ghe hoạt động.

Ảnh hưởng bão số 5, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước lũ tràn về dâng cao trên các dòng sông gây chia cắt nhiều khu vực dân cư ở Quảng Ngãi. Biển cảnh báo nguy hiểm trên đoạn đường vượt sông nối từ tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê đi qua thôn An Phú và Ngọc Thạch (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi). Mỗi mùa mưa lũ về, hơn 350 hộ với 1.500 nhân khẩu sống giữa dòng sông Trà Khúc bị chia cắt.

Nước lũ chảy xiết, tràn về gây ngập sâu, người dân nơi đây phải "lụy đò" qua sông, đối mặt với nhiều nguy hiểm. Một ngày đêm bị phong tỏa sau vụ lật ghe, ngày 4/11, người dân nơi đây bất chấp lệnh cấm, thuê ghe máy vượt dòng sông chảy xiết để đi lại, đưa con đến trường.

Hàng chục người dân, học sinh không mặc áo phao chen chúc trên chiếc ghe vượt sông Trà Khúc chảy cuồn cuộn.

"Vụ lật ghe vừa rồi khiến ai cũng sợ. Hai vợ chồng tôi bàn bạc thay phiên nhau tạm nghỉ việc để đưa, đón con đi đò vượt sông đến trường trong những ngày mưa lũ chứ không dám để con đi một mình như trước", ông Trần Hồng (ngụ xã Tịnh An) cho hay.

Bà Trương Thị Hồng Chinh (ngụ thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An) cho hay chủ ghe thu phí mỗi người dân qua lại 10.000 đồng. "Ngày nào hai vợ chồng cũng đi đò qua lại làm ăn, đưa con đến trường mấy lượt thì tốn nhiều tiền. Mưa lũ kéo dài, cuộc sống sẽ khốn khó nhiều hơn", bà Chinh bộc bạch.

Anh Võ Thanh Vũ (ngụ thôn An Phú, xã Tịnh An) cõng con từ bến đò sông Trà Khúc đến trường. "Hai ngày trước, vụ lật ghe hất văng 5 người xuống dòng nước chảy xiết suýt mất mạng nên giờ đi đò qua sông Trà Khúc ai cũng lo. Biết là đi ghe qua sông mùa lũ đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng nếu không lụy đò thì mất việc làm, trẻ con không được học hành", anh Vũ nói.

Trời mưa, người dân lên xuống ghe dễ trượt ngã bị thương. "Những hôm lũ lớn tràn về, người dân, học sinh phải vượt quãng sông rộng hơn 300 m nước chảy cuồn cuộn, rất nguy hiểm", ông Nguyễn Châu (thôn Ngọc Thạch) kể.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, xác nhận những ngày qua, địa phương nghiêm cấm ghe, đò qua lại trên sông Trà Khúc vì nước chảy xiết nhưng vì mưu sinh, trẻ đến trường người dân bất chấp nguy hiểm. "Sau khi xảy ra vụ lật ghe, chúng tôi đã kiến nghị TP Quảng Ngãi cấp lại chiếc thuyền mới, bố trí người lái đò đủ điều kiện, cấp áo phao, phao cứu sinh, đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh qua sông", ông Khương nói.

Đảo Hòn Ngọc, nơi hàng trăm học sinh, người dân đi đò vượt sông mùa lũ. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-chap-lenh-cam-nguoi-dan-hon-ngoc-van-thue-ghe-vuot-song-post1009372.html