Bất chấp nắng nóng, phụ huynh đứng ngồi không yên chờ kết quả thi môn Ngữ văn 10 của con
Hôm nay là ngày đầu tiên, các thí sinh ở Hà Nội bắt đầu kỳ thi chuyển cấp quan trọng vào lớp 10 THPT. Do là ngày làm việc nên nhiều phụ huynh đã nghỉ làm để trực tiếp đồng hành cùng con, họ không ngại nắng nóng, mong ngóng và hồi hộp như trở về kỳ thi của mình nhiều năm trước.
Thời tiết Hà Nội hôm nay được dự báo là có nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức trên 34 độ C. Thế nhưng, nhiều phụ huynh đã nghỉ làm, không ngại nắng nóng để đưa con đi thi vào lớp 10. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ sự kỳ vọng rất lớn vào con mình với PV báo Người Đưa Tin.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa (Thanh Xuân) chia sẻ: "Với mình, công việc làm cả đời, nhưng với con, kỳ thi này chỉ có một lần. Tôi muốn con có tâm lý thoải mái nhất, luôn an tâm vì có người đồng hành bên cạnh nên đã xin nghỉ làm 3 ngày để đưa con đi thi. Trước khi thi, hai mẹ con đi chơi và nói những chuyện vui vẻ để không khiến cháu thấy quá áp lực".
Chị Nhàn (Yên Hòa, Cầu Giấy) bày tỏ sự lo lắng và hồi hộp: "Tối qua, giục con đi ngủ sớm nhưng bản thân tôi lại không ngủ được. Kỳ thi này rất quan trọng với cháu nên tôi cũng cảm thấy "mất ăn mất ngủ". Hy vọng cháu sẽ có được kết quả thi như ý".
Dưới đây là những hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận trong buổi thi đầu tiên, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: