Bắt cóc, tra tấn bảo vệ nghèo: Lấy dao Thái rạch miệng?

2 đối tượng thay phiên nhau hành hạ, đánh đập, buộc gia đình ông Sáu phải mang chiếc Attila lên TP.Biên Hòa trả cho chúng.

Bắt cóc, tra tấn bảo vệ nghèo

Chiều 29/7, trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Phước Thái (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một bảo vệ bị 2 nam thanh niên bắt cóc, đánh đập.

Vị cán bộ công an cho biết: "Hiện toàn bộ hồ sơ sự việc đã được chuyển lên công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, xử lý.

Nạn nhân là ông Trương Sáu (54 tuổi, quê ở Bà Rịa –Vũng Tàu, đang làm nhân viên bảo vệ ở tiệm bánh bao Thanh Long 1, xã Phước Thái).

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 24/7, ông Sáu đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại tiệm bánh bao Thanh Long 1 thì có một thanh niên đến gửi xe máy hiệu Attila với lý do xe bị chết máy.

Chiếc xe Attila mà 2 đối tượng gửi ông Sáu giữ hộ. Ảnh: CA.TP.HCM

Đến chiều cùng ngày, khi hết ca trực không thấy người gửi xe quay lại lấy, do lo ngại đó là xe gian của bọn tội phạm gửi nên ông Sáu báo tin Công an xã Phước Thái đến lập biên bản thu giữ.

Vào khoảng 4 giờ 40 sáng ngày 25/7, trong lúc ông Sáu đang làm việc thì có 2 thanh niên đến lấy xe. Thấy ông Sáu nói đã giao cho công an xã thì 2 đối tượng lao vào đánh tới tấp rồi khống chế, bắt ông lên xe chở tới một phòng trọ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa giam giữ.

Tại đây, 2 đối tượng hành hạ, đánh đập, buộc ông phải gọi điện về cho gia đình, phải mang chiếc Attila đem lên TP.Biên Hòa trả cho chúng.

Công an huyện Long Thành vào cuộc điều tra. Chủ tiệm và các nhân viên tại tiệm bánh không ai biết 2 đối tượng này do thời điểm xảy ra lúc trời vẫn tối.

Qua kiểm tra camera an ninh của tiệm, cơ quan điều tra đã nhìn thấy hình ảnh 2 nam thanh niên khống chế ông Sáu đưa lên xe. Tuy nhiên, chưa nắm được mục đích bắt cóc bảo vệ của nhóm đối tượng là gì.

Công an huyện Long Thành tiếp tục liên hệ với Đội hình sự đặc nhiệm của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ truy bắt tội phạm và gia đình nạn nhân.

Sau nhiều lần nhóm tội phạm thay đổi địa điểm, đến 17 giờ, chiều 25/7, cơ quan điều tra đã phát hiện 2 đối tượng đang khống chế ông Sáu trên một tuyến đường ở TP. Biên Hòa.

Lập tức lực lượng công an đã giải cứu nạn nhân an toàn và khống chế được hai đối tượng bắt người đưa về đồn làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận là Phan Đức Đại (30 tuổi, ngụ khu phố 5B, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Thể (25 tuổi, ngụ khu 3, xã Hà Thạch, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; tạm trú TP. Biên Hòa).

Đối tượng Đại tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAĐT

Đại từng có một tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, chiếc xe Attila đã cầm cố của một đối tượng nghiện ma túy. Nhóm này khống chế đưa ông Sáu về Biên Hòa nhốt trong phòng trọ với mục đích đánh đập hòng ép ông Sáu gọi người nhà mang xe đến trả.

"Lấy dao thái cắt vào mồm"

Cũng trong chiều 28/7, trao đổi với PV, bà Lương Thị Minh Tuyến - Chủ cơ sở bánh cao Thanh Long 1 cho biết, sau khi nhận được tin từ cơ quan điều tra, ông Sáu đã được Công ty bảo vệ của tiệm thuê đón về. Do đó, bà chưa gặp được ông Sáu cũng như hỏi thăm tình hình sức khỏe của bảo vệ này.

Tuy nhiên, theo bà qua nắm bắt và hỏi thăm, ông Sáu bị 2 đối tượng bắt giữ 1 ngày và tra tấn dã man. "Chúng còn dùng dao Thái cắt vào mồm ông ấy. Đến khi Công ty bảo vệ lên đón thì vẫn thấy vết cắt đó.

Có thể do sức khỏe của ông ấy yếu nên đã xin nghỉ một thời gian. Không biết ông ấy bị đau như vậy đã nói được chưa?", bà Tuyến chia sẻ.

Cũng theo bà, theo ông Sáu kể lại có 2 nam thanh niên có nhờ trông hộ xe. Tuy nhiên, khi trưa cùng ngày, khi bà đi ra ngoài vẫn thấy chiếc xe máy này ở đó, chưa ai đến nhận. Sợ là xe gian nên bà bảo ông Sáu báo lên Công an xã và nhờ trông hộ.

"Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau con trai tôi dậy nấu nước lèo để làm hàng thì có nghe tiếng kêu của ông Sáu, khi đi ra thì không thấy ông Sáu đâu, liền báo Công an", chủ tiệm tiếp tục kể.

Bà Tuyến cho biết thêm, ông Sáu mới được công ty bảo vệ cử đến tiệm khoảng 2-3 ngày nay. Qua tiếp xúc thì ông Sáu khá hiền, thật thà. Nhà có vẻ không có điều kiện.

Tuy nhiên, sau sự việc này bà cũng đã cắt hợp đồng với Công ty bảo vệ P.M (tại xã Phú Mỹ, huyện Long Thành) bởi bà nhận thấy cách làm việc 'rất có vấn đề'.

Chủ tiệm bức xúc: "Bảo vệ mà họ không phát bất kỳ công cụ hỗ trợ nào, điện thoại cũng không có,...vài ngày thay người 1 lần. Tôi có hỏi ông Sáu số điện thoại thì ông ấy bảo không có. Bây giờ có muốn hỏi thăm cũng không biết gọi cho ai. Bên Công ty bảo vệ thì họ chỉ bảo là đã chăm lo cho ông ấy tử tế rồi".

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-coc-tra-tan-bao-ve-ngheo-lay-dao-thai-rach-mieng-3362675/