Bất công cho bóng đá trẻ thế giới

Chung kết World Cup U-17 không có lớp hậu duệ của Messi khiến những nhà chuyên môn cho rằng đó là sự bất công của bóng đá trẻ thế giới bởi không còn thứ bóng đá ngẫu hứng với điệu tango làm say đắm người xem.

Pháp - Đức, hai đại diện châu Âu tranh ngôi vô địch World Cup U-17, bị ví là như một “bóng ma của sự nhàm chán” vì toan tính và khô khan như kiểu trận tứ kết Đức - Tây Ban Nha vậy. Giới chuyên môn và những người yêu bóng đá trẻ, bóng đá đẹp tiếc cho các đàn em của Messi mất cơ hội tranh chung kết vì thất bại ở loạt sút luân lưu trước các cầu thủ U-17 Đức tại bán kết.

Ismail Bouneb (10) của Pháp hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong trận chung kết với Đức. Ảnh: GETTY IMAGES

Có một điểm chung tại World Cup U-17 là cứ mỗi khi các đại diện châu Âu gặp nhau là trận đấu theo chiều hướng thực dụng rất nhàm chán, khô khan. Trong khi những trận đấu có các đội bóng Nam Mỹ hay châu Phi là bùng nổ và đầy chất cống hiến. Người xem được chứng kiến nét đẹp của bóng đá trẻ trổi dậy mang lại nhiều cảm xúc.

Nhiều người tiếc cho việc tái ngộ trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina - Pháp do chính các đôi chân U-17 không thành hiện thực nhưng như thế không có nghĩa là phủ nhận những gì các cầu thủ U-17 Đức thực hiện trong trận bán kết đầy kịch tính.

Nếu U-17 Pháp là tập thể gồm hầu hết cầu thủ gốc Phi nhưng khi khoác trên người màu áo Pháp thì họ cho thấy không khác gì hình ảnh hai hiệp phụ ở chung kết World Cup 2022 với các cầu thủ Argentina. U-17 Đức thì dù chơi rất thực dụng nhưng qua những gì họ thể hiện trong trận bán kết với Argentina hứa hẹn đấy là lứa cầu thủ tiềm năng có thể làm mới gương mặt cũ kỹ và lạc hậu của đội tuyển Đức hiện nay đang tuột dốc.

Vẫn là các cầu thủ Đức được đào tạo với lối chơi thực dụng, khoa học, triệt tiêu thế mạnh của đối phương rồi sau đó tìm bàn thắng. U-17 Đức có ngôi sao Paris Brunner, tác giả cú đúp vào lưới Argentina ở bán kết. Đó là một tiền đạo da màu giỏi tận dụng cơ hội rất nhạy cảm và sức càn lướt rất ấn tượng. Một mẫu tiền đạo làm nhớ đến Oliver Bierhoff trước đây.

Pháp có những Ismail Bouneb, hậu vệ cánh Yvann Titi cùng lối chơi có lúc thấy được dấu hiệu tổng lực nhưng chắc chắn bước vào chung kết với U-17 Đức người xem khó có thể chờ đợi trận cầu cống hiến, mãn nhãn như những trận bóng của các đội U-17 Nam Mỹ hay châu Phi.

U-17 Đức vào bán kết với sự xuất sắc của thủ môn Heide cản phá được hai quả luân lưu và đây là nút chặn kiên cố đối với các chân sút U-17 Pháp.

+ Dự đoán: Pháp thắng một bàn cách biệt.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-cong-cho-bong-da-tre-the-gioi-post764569.html