Bật cười với những tình tiết phi lý đến mức hài hước trong phim 'Về nhà đi con'

Siêu phẩm truyền hình 'Về nhà đi con' đang làm mưa làm gió trên khung giờ vàng của VTV và nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của đông đảo khán giả xem truyền hình. Mọi chi tiết, mọi khung hình của phim đều được soi kỹ hơn bình thường, chính vì thế mà không ít 'sạn' của phim đã được cư dân mạng nhặt nhạnh và chia sẻ khắp trên các mạng xã hội.

"Về nhà đi con"là bộ phim kể về gia đình ông Sơn, vợ ông mất sớm, ông “gà trống nuôi con”, tự tay nuôi nấng 3 cô con gái Huệ - Thư – Dương từ nhỏ. Các cô con gái của ông mỗi người một tính cách, nhưng đều rất yêu thương và che chở cho nhau.

Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, ba chị em luôn có một nơi để tìm về mỗi khi mỏi mệt, đó là ông Sơn, đó là gia đình. Bộ phim hội tụ đủ mọi yếu tố, mang tính giải trí nhưng không kém phần nhân văn, giúp người xem có thể khóc cười theo cảm xúc của từng nhân vật.

Dàn diễn viên chính phim Về nhà đi con

Dù là một “siêu phẩm truyền hình” gây sốt ngay từ tập đầu tiên và vẫn giữ sức hút đến bây giờ, nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng, nhưng bộ phim "Về nhà đi con" vẫn không tránh khỏi những lỗi sai ngớ ngẩn. Những sai sót này dù rất nhỏ nhặt nhưng vì bộ phim đang nổi đình nổi đám, tất nhiên các hạt sạn này sẽ bị lôi ra và mổ xẻ.

Chị em ruột nhưng Thư, Huệ và Dương lại không cùng họ?

Kết quả khám thai của cô chị cả Huệ ghi rõ họ tên đầy đủ của cô là Hoàng Thu Huệ, nghĩa là gia đình ông Sơn đều phải mang họ Hoàng. Nhưng những tập sau đó ai cũng hoang mang khi nhận ra nick facebook của Thư lại có tên Thư Nguyễn, nghĩa là một người họ Nguyễn và một người họ Hoàng trong khi là chị em ruột thịt?

Chị em ruột nhưng một người họ Hoàng, một người họ Nguyễn?

Chưa kể nick facebook của Dương được nhắc đến cũng làm nhiều người phải bật cười vì lỗi này của đoàn làm phim. Nick của Dương là Dương Bùi, cô em út cũng chẳng cùng họ với ai trong số 2 cô chị, nhưng may quá cô cùng họ với ông Sơn. Theo như logic này thì chỉ có Dương là con ruột của bố Sơn, còn 2 cô chị cả và chị hai thì là con rơi con rớt ở đâu đưa về.

Vì quá yêu phim nên một khán giả tự bào chữa luôn cho phim

Có vẻ như đoàn phim nên tinh ý ngay từ những chi tiết nhỏ nhất, kẻo lại không thoát khỏi con mắt “cú vọ” của những thánh soi.

Thiếu gia Vũ quẹt ngược thẻ mà vẫn biết thẻ bị khóa?

Trong tập 29, pha quẹt ngược thẻ của Vũ khiến nhiều người không thể nhịn cười. Sau khi ăn chơi trác táng, sĩ diện bỏ 19 triệu ra bao gái, chàng thiếu gia nhà giàu này được một phen muối mặt khi quẹt thẻ nhưng phát hiện ra thẻ đã bị khóa, có tiền mà không tiêu được. Nhưng Vũ quẹt ngược như vậy thì thẻ có chưa bị khóa cũng đâu có xài được tiền? Công tử nhà giàu quẹt thẻ nhanh như điện mà giờ đến cả cái thẻ cũng quẹt ngược, thật là một phen “mất mặt” cho Vũ.

Vũ đưa thẻ cho nhân viên quẹt

Lấy thẻ thanh toán tiền điện ra trả tiền cafe?

Chưa kể, chiếc thẻ mà Vũ cầm để quẹt đã được phát hiện ra là… thẻ thanh toán tiền điện. Nghĩa là có quẹt đúng chiều đi chăng nữa thì cái thẻ này cũng không thể giải quyết được hậu quả mà Vũ gây ra.

Chàng công tử được một phen bàng hoàng.

Năng lực siêu nhiên của Vũ hay điện thoại quá xịn: Không cần mở khóa vẫn kết nối được cuộc gọi.

Tập 30 phát sóng ngay sau đó chứng kiến Vũ trổ tài biến hóa một chiếc điện thoại từ chưa mở khóa có thể kết nối cuộc gọi ngay với người khác. Trong khi màn hình ở trạng thái khóa chưa mở, thì Vũ vẫn thao thao bất tuyệt với những biểu cảm của mình trong khi màn hình tối đen như tiền đồ chị Dậu.

Năng lực siêu phàm của Vũ hay do điện thoại anh quá xịn?

Bất cứ đoàn làm phim nào cũng nên chú ý đến lỗi này, đây cũng là hạt sạn mà rất nhiều phim hiện nay mắc phải. Dù chỉ là tiểu tiết nhỏ nhặt nhưng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người xem.

“Lộn tung phèo” vị trí người gửi và người nhận khi chat facebook

Thư nhắn tin cho Dũng, nhưng tin nhắn của Thư lại nằm ở vị trí người gửi. Chắc hẳn đoàn làm phim nên nghiên cứu lại chức năng khi nhắn tin của facebook.

Người gửi với người nhận lộn xộn quá rồi...

Có sự liên quan nào giữa BIDV và Vietcombank?

Và mới đây nhất, trong tập 34, cư dân mạng đã nhanh mắt soi được một chi tiết rất hài hước: Vũ đưa Thư Credit Card BIDV Harmony để Thư rút tiền, nhưng tiền lại trừ vào tài khoản Vietcombank banking. Nếu theo logic thông thường thì Thư đã tiêu bao nhiêu tiền, chẳng ai biết được, vì vốn số tiền bị trừ ở tài khoản Vietcombank đó không liên quan gì đến Thư.

Nhìn số dư đã biết Vũ đẹp trai rồi...

Điều đặc biệt hơn là tài khoản Vietcombank đó cũng chính là số tài khoản ngân hàng thật của nam diễn viên Quốc Trường. Sau khi tập này phát sóng, diễn viên Quốc Trường chia sẻ về chuyện anh đã được các fans chuyển khoản khi thì 50 nghìn, khi thì 20 nghìn để… mời đi café. Đến nỗi Quốc Trường phải lên tiếng “đừng chuyển nữa nhé, vậy đủ hạnh phúc rồi” khi thấy người hâm mộ liên tục chuyển những số tiền lắt nhắt vào tài khoản của mình.

Hệ quả của việc tiết lộ tài khoản thật của Quốc Trường

Soi mói là như vậy, nhưng tổng thể bộ phim đặc biệt là dàn diễn viên đã làm quá tốt, tạo nên hiệu ứng đáng nể của một bộ phim truyền hình. Đi đâu cũng thấy bàn tán về phim, dù trước khi chiếu bộ phim không được truyền thông quá rầm rộ, cũng không có sự tham gia của một hoy boy hot girl nổi tiếng nào.

Dàn diễn viên của phim vô cùng xuất sắc

Dàn diễn viên đồng đều, diễn xuất trên cả mong đợi, lời thoại gần gũi với cuộc sống thực và kịch bản hấp dẫn đã tạo nên một bộ phim được ngóng đợi lên sóng mỗi dịp giữa tuần. Dù tồn tại nhũng “hạt sạn” nhưng không làm ảnh hưởng đến nội dung phim, ngược lại càng chứng tỏ sức nóng của phim, đó là điều quan trọng nhất!

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bat-cuoi-voi-nhung-tinh-tiet-phi-ly-den-muc-hai-huoc-trong-phim-ve-nha-di-con-73803.html