Bắt đầu từ việc nhỏ

Cuối chiều 1-10 trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) có rất nhiều bạn trẻ dạo chơi, chụp ảnh dịp Tết Trung thu; nhiều hàng quán gần đó cũng đua nhau nở rộ. Bên một quán nước mía ven đường, mấy bạn trẻ ngồi trò chuyện. Chợt nhìn thấy bó mía đã được cạo vỏ, chưa ép nước để ngay dưới bậc lên xuống cáu bẩn, bụi bặm, một cô gái nhắc bà chủ:

- Bác ơi, bác để bó mía này lên chỗ nào sạch sẽ hơn đi, để ở đây rất mất vệ sinh, người uống dễ sinh bệnh.

Nghe thế bà chủ tỏ ra bực bội:

- Các bạn không uống cũng được, đây không cần, đừng có chê ỏng, chê eo.

Chồng người bán hàng thấy thế liền xoa dịu:

- Kìa bà, cháu nó nói đúng. Việc giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm của mọi người. Mình bán hàng còn chưa tuân thủ vệ sinh, để bó mía ở chỗ bẩn, ai cũng thấy mà.

Nói xong, người chồng đặt bó mía lên bàn.

Chứng kiến sự việc, anh Ngọc Tấn ở phường Văn Chương (quận Đống Đa) chia sẻ với Người Xây Dựng, việc làm của cô gái trẻ rất đáng hoan nghênh. Mong rằng, từ những việc nhỏ này, mỗi người kinh doanh cần nâng cao ý thức để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/980076/bat-dau-tu-viec-nho