Bất đồng chuyện dạy con, chồng ra tay sát hại vợ

Sau khi khi xảy ra tranh cãi về cách dạy dỗ con, Vũ Thanh Hùng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình bằng nhiều nhát dao.

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Thanh Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2015, Hùng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thu T. (sinh năm 1988, ở thị xã Sơn Tây) và có con chung đặt tên theo họ mẹ là cháu Nguyễn Kiều Khánh H. (SN 2015).

Đến năm 2018, Hùng và chị T. đăng ký kết hôn, cùng chung sống tại nhà Hùng và có thêm 2 con là cháu Vũ Khánh N. (sinh năm 2018) và cháu Vũ Thanh Ng. (sinh năm 2020).

Sau khi sinh con thứ ba, vợ chồng Hùng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Chị T. thường xuyên đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Bị cáo Vũ Thanh Hùng tại tòa.

Bị cáo Vũ Thanh Hùng tại tòa.

Khoảng 10h ngày 16/2/2021 (tức mùng 5 Tết Âm lịch), khi đang nấu cơm, Hùng nghe tiếng các con khóc khi đang chơi với nhau nên chạy tới can ngăn và yêu cầu con gái lớn không được bắt nạt em. Lúc này, chị T. liền lên tiếng bênh vực con dẫn đến việc 2 vợ chồng xảy ra tranh cãi.

Chị T. đòi ly hôn và đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ, còn cháu Vũ Khánh N. để cho Hùng nuôi với lý do Hùng luôn bênh vực cháu N., không yêu thương cháu H. Do bực tức về thái độ của vợ, nên Hùng nảy sinh ý định đánh chị T.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp rồi vào phòng ngủ lấy một con dao đi đến chỗ chị T. đang bế con út tại ghế phòng khách.

Thấy Hùng cầm dao đi đến chỗ mình, chị T. đặt con xuống ghế. Lúc này Hùng hỏi chị T. biết tội chưa rồi chém 2 nhát vào đầu chị.

Thấy vậy, cháu H. liền lao vào ôm mẹ nhưng bị Hùng dùng tay trái kéo ra, rồi tiếp tục chém thêm nhiều nhát. Hậu quả nạn nhân bị trọng thương và tử vong ngay sau đó...

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội, nói do nóng giận nên không thể kiểm soát bản thân. Kết luận giám định cho thấy năm 2015, Hùng từng trải qua đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác, đã được điều trị khỏi. Thời điểm trước, trong và sau gây án, Hùng không có bệnh tâm thần.

Tham gia phiên xử, cha ruột chị T. nhiều lần khóc và cho hay rất đau lòng vì cuộc hôn nhân của con gái và con rể.

Theo lời kể của bố nạn nhân, gia đình ông hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi vợ ông bị tai biến, không giúp được gì, con trai tật nguyền phải ngồi xe lăn, bản thân ông đã già yếu vẫn phải mưu sinh, giờ lại thêm gánh nặng đứa cháu chưa đầy 1 tuổi phải chăm sóc.

Khi biết tin con gái mất, ông rất đau lòng, không muốn sống tiếp, nhưng nếu ông mất, thì vợ và con trai ông cũng không thể sống tiếp. Dù rất phẫn nộ về hành vi của Hùng, nhưng vì thương ba người cháu, mong muốn chúng có thể gặp lại cha mình nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, tòa quyết định tuyên mức án Tử hình với bị cáo Vũ Thanh Hùng.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/bat-dong-chuyen-day-con-chong-ra-tay-sat-hai-vo-140221.html