Bắt giữ cha của những đứa trẻ mất tích 40 ngày trong rừng rậm Amazon

Ngày 12/8, nhà chức trách Colombia cho biết người cha của 2 trong số 4 đứa trẻ sống sót sau một vụ tai nạn máy bay khiến người mẹ và 2 người lớn khác thiệt mạng, đã bị bắt hôm thứ Sáu (ngày 11/8).

Văn phòng Công tố Colombia xác nhận các quan chức đã bắt giữ ông Manuel Ranoque, cha của hai đứa trẻ 1 và 4 tuổi trong vụ tai nạn trực thăng trước đó.

Ngày 12/8, chính quyền Colombia cho biết Manuel Ranoque đã bị giam giữ. (Ảnh: AP)

Tuyên bố không đưa ra chi tiết về lý do, nhưng các phương tiện truyền thông Columbia cho biết vụ việc liên quan đến những cáo buộc lạm dụng.

Astrid Eliana Cáceres, Giám đốc Viện phúc lợi gia đình Colombia, cho biết: “Chúng tôi đã biết về việc bắt giữ cha của hai đứa trẻ vị thành niên Mucutuy và chúng tôi tin rằng văn phòng công tố đã thực hiện trong khuôn khổ luật pháp”.

Ranoque đã bị lôi kéo vào cuộc chiến giành quyền nuôi con với ông bà ngoại của chúng. Theo người con lớn nhất, Lesly, mẹ của chúng đã chết 4 ngày sau vụ tai nạn.

Bốn anh chị em vẫn được cơ quan bảo vệ trẻ em Colombia chăm sóc kể từ khi rời bệnh viện sau khi chữa khỏi bệnh suy dinh dưỡng và các bệnh khác.

Ông ngoại của những đứa trẻ, Narciso Mucutuy, đã cáo buộc Ranoque đánh mẹ của bọn trẻ, Magdalena Mucutuy.

Trước khi các nhà chức trách xác nhận việc bắt giữ, Ranoque thừa nhận với truyền thông rằng có vấn đề ở nhà, nhưng là vấn đề riêng tư của gia đình.

Theo Hãng tin AFP, ngày 1/5/2023, chiếc trực thăng Cessna 206 chở sáu hành khách và một phi công báo cáo tình trạng khẩn cấp do hỏng động cơ, biến mất khỏi màn hình ra đa một thời gian ngắn sau đó.

Thi thể ba người lớn gồm phi công, mẹ của bốn đứa trẻ và một lãnh đạo địa phương đã được tìm thấy tại hiện trường. Chiếc máy bay được cho là đã lao thẳng xuống đất.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-cha-cua-nhung-dua-tre-mat-tich-40-ngay-trong-rung-ram-amazon-388878.html