Bắt giữ nghi phạm giết hại hàng loạt phụ nữ và bé gái ở đảo Cyprus

Bị bắt giữ sau 3 năm gây án, Nikos Metaxas (35 tuổi) đã thừa nhận đã giết chết 7 phụ nữ và trẻ em gái. Những phụ nữ đều là lao động nhập cư nước ngoài sang làm việc ở đảo Cyprus.

Nghi phạm Nikos Metaxas

Cộng hòa Cyprus vốn là một đảo quốc bé nhỏ và xinh đẹp ở Địa Trung Hải, thu hút du khách bởi thiên nhiên và văn hóa đa dạng. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, người ta nhắc đến đảo Cyprus là về một vụ án chấn động mà theo báo chí địa phương là "án giết người hàng loạt đầu tiên trên đảo quốc".

Tội ác bắt đầu bị vạch trần khi một cơn mưa lớn trút xuống làm nổi thi thể của nạn nhân Mary Rose Tiburcio (38 tuổi, người Philippines) đã phân hủy nghiêm trọng tại hồ nước nhân tạo bỏ hoang với màu nước đỏ ngầu do nhiễm độc kim loại, nằm trong khu khai thác mỏ đồng gần thủ đô Nicosia. Cảnh sát ở quốc gia này đã tìm thấy chiếc va li chứa hài cốt đang phân hủy của một phụ nữ từ đáy hồ hôm 28/4. Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự của Cộng hòa Cyprus cho biết, chiếc va li bị đè nặng bởi một khối bê tông. Thi thể người Philippines thứ hai được tìm thấy là Arian Palanas Lozano cũng ở tại địa điểm này.

Tên Nikos Metaxas bị bắt

Sau thời ngắn điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tên Nikos Metaxas (35 tuổi) vốn là sĩ quan quân đội. Các nhà điều tra đang tạm giam hắn ta và cần thêm thời gian để giám định và xác nhận danh tính chính xác. Họ đang huy động robot và các thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm và trục vớt vali chứa thi thể, xét nghiệm ADN để biết danh tính nạn nhân và đối chiếu với hồ sơ báo mất tích.

Tên Nikos Metaxas đã khai rằng hắn đã giết hại 5 phụ nữ nước ngoài - hầu hết là người giúp việc nhập cư - cùng với 2 con gái của 2 nạn nhân. Trong số 7 nạn nhân thiệt mạng, có 4 người được cho là đến từ Philippines, bao gồm một bà mẹ và con gái 6 tuổi. Ngoài ra, còn có một phụ nữ đến từ Romania cùng con gái 8 tuổi và một người phụ nữ Nepal. Tính đến ngày 7/5, có 5 thi thể đã được tìm thấy. Hầu hết các nạn nhân biến mất trong khoảng thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 7 - 8/2018. Danh tính một số nạn nhân được cho là Livia Bunea, một người Rumani 36 tuổi được báo cáo mất tích cùng cô con gái 8 tuổi Elena Natalia tháng 9/2016 và Maricar Arquila (31 tuổi, người Philippines) đã biến mất tháng 12/2017.

Các nạn nhân bị sát hại

Nikos Metaxas cho biết hắn dùng tên giả Oretis gạ gẫm các nạn nhân thông qua một ứng dụng hẹn hò. Theo lời khai của nghi phạm Metaxas còn cung cấp cho nhà điều tra về những nơi giấu xác. Y nói đã phi tang 3 thi thể dưới hồ nước. 4 thi thể còn lại giấu ở những nơi khác, bao gồm bãi tập bắn và một hầm mỏ hoang phế.

Theo các nhà điều tra, số nạn nhân của tên này không dừng lại ở con số 7 mà có thể lên tới 30 người. Các nhà điều tra cho biết, một nạn nhân người Philippines và nghi phạm đã có mối quan hệ trước khi cô mất tích vào tháng 5/2018. Họ gặp nhau trên một trang web hẹn hò. Ông Neophytos Shailos - Chánh văn phòng Cục Cảnh sát điều tra Cộng hòa Cyprus nói trước Tòa án quận Nicosia rằng, tên Nikos bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ nước ngoài trong xe ô tô đầu năm 2017. Hắn cũng bị nghi đã quay phim cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi bằng điện thoại di động.

Thi thể một nạn nhân được tìm thấy

Vụ viêc kẻ sát nhân đã giết nhiều người trong vòng 3 năm qua mà không bị phát hiện đã dấy lên nhiều phẫn nộ. Các nhà hoạt động cho quyền nhập cư đã cáo buộc cảnh sát không điều tra khi các công nhân nước ngoài được báo cáo mất tích. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đảo Cyprus Ionas Nicolaou đã phải tuyên bố từ chức ngày 2/5 vừa qua và cảnh sát trưởng Zacharias Chrysostomou bị sa thải.

Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades tuyên bố rằng nước này sẽ bảo vệ tốt hơn cho những lao động nước ngoài trong thời gian tới.

Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân

Nhu Thụy Guardian, Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bat-giu-nghi-pham-giet-hai-hang-loat-phu-nu-va-be-gai-o-dao-cyprus-post59004.html