Nợ nần chồng chất, có con bạc từng cắt cổ tự sát

Không ít con bạc trong đường dây đánh bạc RIKVIP vừa vướng vòng lao lý vừa rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có người đã phải tìm đến cái chết để được giải thoát nhưng bất thành...

Những ngày giữa tháng 3-2018, thông tin ban đầu về đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/ Tip.club đã được Bộ Công an công bố. Nhưng số liệu về tổ chức, quy mô hoạt động hoạt động của đường dây cũng như số lượng các con bạc tham gia (khoảng 14 triệu con bạc) khiến người dân bàng hoàng sửng sốt.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ đến thời điểm này vẫn đang được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra mở rộng. Song hệ lụy đau lòng từ đường dây đánh bạc này vẫn đã và đang tàn phá nhiều gia đình, nhiều số phận.

Không ít con bạc vừa vướng vòng lao lý vừa rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có người đã phải tìm đến cái chết để được giải thoát nhưng bất thành...

Trong quá trình tìm hiểu về hệ lụy của đường dây bạc nghìn tỷ đồng, chúng tôi đã chứng kiến không ít giọt nước mắt ân hận muộn màng của những người trong cuộc, cả nỗi xót xa của các bậc sinh thành.

Nhiều người đã thốt lên với chúng tôi: “Vì sao con tôi suốt ngày ở trong nhà mà vẫn thua bạc cả tỷ đồng”. Họ đâu có biết rằng, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một chiếc máy vi tính..., con của họ có thể đánh bạc ở khắp mọi nơi, mọi lúc mà không bị phát hiện.

Anh Phạm Quang Minh (44 tuổi, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang bán thanh lý số quần áo ở cửa hàng để lấy tiền trả nợ.

Không quá khó khăn, chúng tôi đã tìm đến căn nhà của anh Phạm Quang Minh (44 tuổi, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) một trong những đối tượng đánh bạc trong đường dây vừa bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về hành vi đánh bạc.

Sau khi sự việc vỡ lỡ, gia đình anh Minh nhà tan cửa nát. Cách đây không lâu, cũng vì không chịu được áp lực bị các đối tượng đến đòi nợ cộng với việc mâu thuẫn vợ chồng phát sinh, chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh Minh đã bỏ sang nước ngoài lao động, để lại cho anh 3 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi.

Ở khu vực này, vợ chồng anh Minh được khá nhiều người biết đến. Vợ chồng họ có trong tay tài sản khoảng 4 tỷ đồng, lại sở hữu hai cửa hàng kinh doanh quần áo và Internet...

Bởi thế mà khi vụ việc vỡ lở, không ít người tỏ ra ngỡ ngàng vì Minh vốn nổi tiếng là người đàn ông hay lam, làm làm và cũng chẳng ai thấy anh ta tụ tập cờ bạc bao giờ. Vậy mà…

Lúc chúng tôi đến, căn nhà trước đây được dùng làm cửa hàng kinh doanh Internet của vợ chồng Minh đã đóng cửa, ngôi nhà giờ thiếu bàn tay của người phụ nữ trông vắng lặng.

Theo sự chỉ dẫn của người dân nơi đây, chúng tôi trở ra cửa hàng quần áo nằm tại trung tâm mua bán của xã Nguyên Xá, trước đây của vợ chồng anh Minh nhưng giờ cũng vừa phải bị bán với giá 1,9 tỷ đồng để trả nợ.

Lúc chúng tôi đến, anh Minh đang thanh lý nốt phần quần áo còn lại của cửa hàng, được đồng nào thì cuối ngày các chủ nợ lại đến thu... Từ sự gượng gạo ban đầu, anh Minh bắt đầu cởi mở hơn khi biết đến ý định của chúng tôi, muốn qua bài viết này cảnh tỉnh cho những con bạc đang tiếp tục dấn thân vào con đường làm giàu bất chính.

Đôi lúc trong câu chuyện, người đàn ông ấy lại buông tiếng thở dài thật não nề, khiến vết cắt ở vùng cổ lại hằn rõ lên từng nếp: Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 2015, khi Minh mở cửa hàng game tại nhà, thấy bọn trẻ vào chơi, anh cũng tò mò vào xem.

Lúc đầu, chỉ là nạp tiền bằng thẻ cào. Thời gian đầu, Minh thắng rất đậm nhưng không biết đổi thẻ như thế nào nên chỉ theo sự hướng dẫn trên mạng, đổi thẻ cào, lấy thẻ cào bán ra ngoài kiếm tiền. Khi số tiền thắng lớn, anh ta bắt đầu liên lạc với đại lý cấp 1, từ đó được hướng dẫn nạp tiền qua tài khoản ngân hàng..., rồi cứ ngấm dần, ngấm dần lúc nào không hay.

Đến giữa tháng 4-2017, Minh đã thua khoảng 1,5 tỷ đồng, sau đó thì kéo lại thắng được 1,2 tỷ đồng rồi cứ thế thua dần, thua dần.

Khi các con nợ kéo nhau đến đòi tiền thì vợ của Minh mới biết bấy lâu nay Minh giấu vợ, đánh bạc ở trên mạng. Ngoài vay, mượn tiền của những người thân, quen, anh ta còn vay ngoài với lãi cắt cổ... Cũng vì việc này mà vợ chồng Minh xô xát, cãi vã nhau như cơm bữa...

Minh muốn giấu, nói rằng vết cắt trên cổ là do phẫu thuật bệnh, nhưng các điều tra viên của Công an tỉnh Phú Thọ đã cho chúng tôi biết: Do mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vì bị chủ nợ đòi tiền nên Minh đã ép vợ phải uống thuốc ngủ còn bản thân anh ta thì dùng dao cắt cổ vì chán nản và cũng nhằm gây áp lực cho vợ và gia đình. Song do được cấp cứu kịp thời nên may mắn tính mạng của Minh đã được giữ lại.

“Mất tiền thì còn làm lại được, mất người thì chẳng bao giờ tìm lại được”, Minh tỏ ý trách móc người vợ, khi chúng tôi nhắc đến 3 đứa con thơ. Anh ta vẫn thừa nhận sai lầm của mình nhưng sông có khúc, người có lúc, nếu người vợ biết đồng cảm...

Những ngày Minh bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ, cô con gái đang học lớp 10 của Minh phải nghỉ học; thay bố mẹ chăm sóc hai đưa em, một cậu con trai đang học lớp 4, một đứa con gái mới tròn 4 tuổi. Hằng ngày bán được bộ quần áo nào thì lại trả nợ cho bố...

Được Công an tỉnh Phú Thọ cho tại ngoại, cộng với lời khuyên của bạn bè, giờ Minh đã dần hồi tâm chuyển ý, quyết tâm làm lại cuộc đời, dẫu là quá muộn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, điều Minh lo lắng nhất vẫn là mức án mà mình sẽ phải đối mặt. Minh chia sẻ: “Bây giờ em gọi điện thoại cô ấy cũng không nghe. Gia đình bên vợ em ở ngay liền kề đó, sau sự việc xảy ra cũng có ý khác đi”. Minh lo lắng rằng khi anh ta đi trả án, mấy đứa con nhỏ bơ vơ, không có người chăm sóc, dạy bảo.

Nhìn người đàn ông ấy tỉ mẩn cộng từng chiếc áo giá vài chục nghìn để gom góp trả tiền hằng ngày, chúng tôi cũng không khỏi thương cảm. “Kiếm củi 3 năm, đốt một giờ”, nếu như Minh biết cái giá đắt của trò đỏ đen, biết dừng lại đúng thời điểm, đúng lúc thì cảnh ngộ sẽ không đáng thương như bây giờ.

Tâm sự với chúng tôi, Minh kể nhiều đêm nay không ngủ, đặc biệt là khi cô con gái út hỏi mẹ, lúc ấy Minh như thấy có hàng ngàn mũi tiêm đâm vào người…

Rời Thái Bình, chúng tôi đến Bắc Giang, nơi có khá nhiều đối tượng đánh bạc bị cơ quan Công an khởi tố và gia đình cũng lâm cảnh nợ nần chồng chất. Khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo về trường hợp của Vũ Thế Hoàng (34 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang), bố mẹ của Hoàng vẫn không tin đó là sự thật...

Những bậc sinh thành đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm ngậm ngùi: “Hằng ngày, Hoàng chỉ ở trong nhà, tôi có thấy cháu ra ngoài đánh bạc lúc nào đâu, vậy mà”.

Những chia sẻ của bố mẹ Hoàng có lẽ cũng là tâm trạng chung của một số người, khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá. Sinh ra trong một gia đình nền nếp, Hoàng được bố mẹ chăm sóc và nuôi dạy rất cẩn thận. Nhưng những năm về Hà Nội theo học đại học, anh ta đã đua đòi bạn bè rồi sinh hư lúc nào không hay...

Thời gian sau đó, bố mẹ Hoàng kèm cặp rất chặt chẽ nên anh ta cũng tốt nghiệp được đại học rồi trở về quê nhà sinh sống. Bố mẹ Hoàng mở cho con trai một cửa hàng bán dây điện ngay tại nhà để dễ bề quản lý con, vậy mà Hoàng vẫn đánh bạc và mang nợ nần…

Với số gia sản mà bố mẹ để lại, nếu biết tu chí làm ăn, Lê Xuân Quyết (34 tuổi, một con bạc trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) sẽ có một cuộc sống đầy đủ no ấm... Thế nhưng, Quyết lại lao vào các canh bạc đỏ đen với rượu mạnh và ma túy, của cải trong gia đình vì thế cứ lần lượt ra đi.

Anh ta ra tù rồi lại vào tù như cơm bữa và đến thời điểm bị bắt giữ, Quyết đã có 3 tiền án về các tội đánh bạc và cướp tài sản. Quyết ra tù cách đây không lâu và cũng quyết định làm lại cuộc đời. Khi ấy, người thân trong gia đình anh ta khấp khởi mừng thầm, vì Quyết chẳng đi đâu.

Hằng ngày, mọi người thấy anh ta cắm mặt vào việc quản lý cửa hàng game ở nhà... Cho đến khi Quyết vỡ nợ với khoản tiền lên đến vài trăm triệu đồng rồi bị Công an khởi tố về hành vi đánh bạc.

Không như loại hình đánh bạc truyền thống, loại hình đánh bạc công nghệ cao như RIKVIP được tải dưới các ứng dụng cho điện thoại và máy tính khiến các con bạc có thể chơi ở mọi lúc, mọi nơi.

Mạng lưới chân rết của đường dây này lại trải khắp trên toàn quốc nên nó như những chiếc vòi bạch tuộc, luồn lách vào từng con phố ở thành thị hay ngõ xóm nơi nông thôn, lôi kéo người dân vào trò đánh bạc online. Và rồi, tất yếu, hầu hết người đánh đều thua, bởi hàng nghìn tỷ đồng đều chui vào túi các nhà cái!

Đối tượng đánh bạc thì phải bị pháp luật trừng phạt, nhưng còn nợ nần do họ gây lên không chỉ bản thân họ, mà cả gia đình họ phải gánh chịu, không biết đến bao giờ mới khắc phục được…

T. Hòa- X. Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/no-nan-chong-chat-co-con-bac-tung-cat-co-tu-sat-484049/