Bắt giữ người mẹ đầu độc con trai rồi phi tang xác ở nhà cũ

Một người phụ nữ đã bị bắt giữ vì cảnh sát cô ta có liên quan đến cái chết của cậu con trai 11 tuổi.

Ngày 17/5/2020, Alexandra Dougokenski báo cảnh sát về trường hợp mất tích của con trai mình, Rafael Mateus Winques ở khu phố Planalto, Rio Grande do Sul, Brazil. Theo lời trình báo, buổi sáng Alexandra ngủ dậy và không nhìn thấy con trai của mình đâu. Bà mẹ phải để cậu con trai bé hơn trong phòng một mình rồi chạy quanh nhà tìm Rafael. Khi nhìn đến cửa chính, Alexandra phát hiện nó chỉ được khép hờ.

Rafael Mateus Winques

Ban đầu cơ quan chức năng xác định cậu bé bỏ nhà đi, nhưng đến ngày 22/5 cảnh sát đã phát hiện vết máu của Rafael trong ngôi nhà và cả trên xe của người cha dượng.

Theo như báo cáo của cảnh sát, thi thể của Rafael được tìm thấy tại một căn nhà bỏ hoang vào ngày 25/5 trong tình trạng bọc kín bằng túi nilon.

Ảnh chụp hai mẹ con Alexandra

Cơ quan chức năng nhanh chóng bao vây và bắt giữ Alexandra vì nghi ngờ cô liên quan đến cái chết của con trai sau khi xác định được danh tính của thi thể. Sau khi bị bắt, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo khai báo, tối 16/5, Rafael chết sau khi người mẹ cho cậu uống một liều “thuốc mạnh” bởi vì cậu đang đau khổ về chuyện tình cảm cá nhân. Sau đó, Alexandra đã bọc thi thể cậu trong lớp nilon rồi mang đến ngôi nhà cũ của họ cách đó không xa để phi tang.

Han (theo Mirror)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-nguoi-me-dau-doc-con-trai-roi-phi-tang-xac-o-nha-cu-a477111.html