Bất hòa với nàng dâu, mẹ ép con trai bỏ vợ

Sau nhiều năm bất hòa khi chung sống, mẹ ép tôi bỏ vợ, nếu không sẽ từ mặt.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được hơn 1 năm. Hai vợ chồng sống chung với nhà nội, nhưng mẹ tôi và vợ tôi lại không hòa hợp với nhau.

Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, chăm chỉ kiếm tiền và rất yêu thương chồng. Nhưng không hiểu sao, mẹ tôi vẫn không hài lòng về cô ấy. Nguyên nhân có lẽ là vì mẹ tôi đã sống hơn 30 năm chỉ ở nhà nội trợ, không giao lưu bên ngoài nên tư tưởng có phần cổ hủ và khắt khe. Mẹ thường xuyên phàn nàn về vợ tôi, ví dụ như việc cô ấy không khéo miệng, nghĩ rằng cô ấy đi làm về muộn để trốn việc nhà. Mẹ cũng thường xuyên so sánh bản thân mình ngày xưa với vợ tôi, trách cô ấy không được bằng một nửa mình ngày xưa. Tất cả những điều này tôi đều không nói với vợ vì không muốn làm vợ suy nghĩ nhiều, và cũng không muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa mẹ và vợ.

Ảnh minh họa

Một ngày, vợ tôi vì gặp trục trặc khá nghiêm trọng trong công việc nên mang về nhà có vẻ ủ rũ. Thế là mẹ gọi tôi xuống và trách mắng về việc vợ tôi đi cả ngày nhưng về nhà lại tỏ thái độ mặt mày sưng xỉa. Tôi cũng đã giải thích luôn nhưng mẹ không chịu nghe mà còn nói nặng nề hơn. Đúng lúc mẹ tôi buông những câu từ tục tĩu nhất thì vợ tôi đi xuống và nghe thấy. Cô ấy rất sốc nhưng cũng không lên tiếng cãi lại. Nhân lúc này, tôi muốn 3 mặt 1 lời cho rõ ràng, nên bảo mẹ nếu mẹ có ghét hay không hài lòng về vợ tôi ở điểm nào thì mẹ nói thẳng để chúng tôi cùng xem lại bản thân.

Lúc này, mẹ tôi càng thêm tức giận, khóc lớn nói rằng, mẹ đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, nhưng vợ tôi lại không đỡ mẹ việc nhà trong suốt thời gian qua. Mẹ trách tôi bênh vợ mà bỏ quên cảm xúc của mẹ. Cảm thấy quá ức chế khi cuộc nói chuyện không có tiếng nói chung, nên tôi đã kéo vợ lên phòng. Hôm sau, trong bữa cơm tối, tôi thông báo với bố mẹ là hai vợ chồng sẽ dọn ra căn nhà mà bố mẹ đã cho tôi trước khi kết hôn. Lúc mới cưới chúng tôi không ra riêng ngay do khi ấy đang có người thuê. Vừa hay, bây giờ là thời điểm kết thúc hợp đồng nên tôi muốn cùng vợ ra riêng.

Tất nhiên, bố mẹ tôi quyết liệt phản đối, mắng tôi bất hiếu vì vợ mà rời khỏi bố mẹ. Mẹ tiếp tục mắng vợ tôi bằng những câu từ khó nghe và đổ cho vợ xúi tôi như vậy. Không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, chúng tôi quyết định rời nhà, ra ở riêng. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Bố mẹ tôi tiếp tục gọi điện cho bố mẹ vợ và có những lời lẽ coi thường, xúc phạm. Lúc này, vợ tôi không thể tiếp tục im lặng. cô ấy nổi giận và hai bên lời qua tiếng lại. Tôi cố gắng để hai bên giữ bình tĩnh nhưng không thể được. Phải đến khi hàng xóm sang can ngăn và tôi kéo vợ rời khỏi nhà thì câu chuyện mới tạm dừng lại.

Vài ngày sau, hai vợ chồng tôi trở về nhà gặp bố mẹ, để xin lỗi và hòa giải. Tuy nhiên, mẹ tôi lại không mở cửa, và đứng trong nhà để chửi mắng hai vợ chồng. Bà yêu cầu tôi phải bỏ vợ, nếu không sẽ thu hồi căn nhà đã cho tôi.

Tôi bất lực trước tình cảnh hiện nay của gia đình mình. Tôi nên làm gì bây giờ?./.

Thanh Huyền/VOV.VN Bạn hãy nói với chúng tôi

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/bat-hoa-voi-nang-dau-me-ep-con-trai-bo-vo-post1019758.vov