Bất lực nhìn con trai chết trong biển lửa khi xe bồn chở xăng cháy

'Thằng Ân mọi ngày ngủ ở nhà với ba mẹ, không hiểu sao tối qua xuống ngủ với anh nó. Lúc phát hiện cháy, cha mẹ chạy xuống cứu cháu nhưng bất lực vì lửa cháy lớn', ông Phương nói.

Nhân chứng thoát chết kể khoảnh khắc sinh tử khi xe bồn chở xăng cháy Trưa 22/11, người dân sống trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước), chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn xe bồn chở xăng - dầu khiến 6 người chết.

Chiều 22/11, một cái rạp được dựng lên vội vã trước căn nhà nhỏ, bên vỉa hè quốc lộ 13, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước), làm lễ tang bé Võ Hồng Ân (8 tuổi) nạn nhân vụ hỏa hoạn do xe bồn tông xe ba gác và bốc cháy vào rạng sáng cùng ngày.

Nhiều người sống tại khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng và tiếc thương các nạn nhân xấu số sau vụ tai nạn.

"Thằng bé ra đi rồi"

Ngồi thất thần trước hiên nhà, ông Nguyễn Đông Phương, chú ruột của anh Võ Hồng Đổng (cha bé Ân) vẫn chưa tin tai nạn vừa xảy ra với đứa cháu mình. Thỉnh thoảng, ông lại đưa vạt áo lau nước mắt.

Ông Phương cho biết anh Đổng cùng vợ từ Bến Tre lên Bình Phước mở tiệm bán sơn nước đã 6 năm. Sau nhiều năm làm việc, hai vợ chồng anh Đổng tích góp, xây được căn nhà khoảng 1 tháng.

Công việc nhiều, anh Đổng nhờ cháu là anh Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, quê Bến Tre) lên phụ bán hàng sơn nước cùng gia đình. Lúc xảy ra cháy, anh Chinh ôm Ân cố mở cửa tháo chạy nhưng lửa bên ngoài táp vào quá lớn, khiến cả hai chạy không thoát.

Anh Võ Hồng Đổng (đầu tiên, bên trái) ngồi thất thần khi hay tin con trai mất. Ảnh: Lê Trai.

Theo ông Phương, thường ngày Ân ngủ ở nhà mới cùng với ba mẹ, cửa hàng (nơi xảy ra vụ cháy) có anh Nguyễn Tùng Chinh ngủ lại. Tuy nhiên, tối 21/11, Ân xin cha mẹ qua ngủ với anh Chinh và xảy ra tai nạn thương tâm vào rạng sáng hôm sau.

“Thằng bé ngoan lắm, từ khi tân gia, nó ngủ ở nhà với ba mẹ suốt nhưng không hiểu sao tối hôm trước xảy ra tai nạn, lại sang ngủ với anh nó. Nghe tiếng nổ lớn, thằng Đổng cùng vợ chạy xuống thấy cửa hàng cháy lớn quá, muốn lao vào cứu nhưng bất lực”, ông Phương bùi ngùi nói.

Cũng theo ông Phương, chiều cùng ngày, gia đình từ Bến Tre đã lên Bình Phước đưa thi thể anh Nguyễn Tùng Chinh về quê an táng.

Lần cuối nghe tiếng con

Từ khi biết con và cháu tử vong, anh Võ Hồng Đổng rụng rời tay chân, chẳng màng ăn uống. Ngồi bên quan tài con, anh Đổng không tin vào mắt mình, đứa con yêu quý mới hôm qua được anh dẫn đi chơi, giờ đã rời xa anh mãi mãi.

“Tối qua thằng bé nói với tôi xin xuống cửa hàng ngủ lại, nhưng không ngờ đó là lần cuối tôi được nghe tiếng con nói”, anh Đổng òa khóc.

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Lan, hàng xóm của nạn nhân cho biết thường ngày Ân hay qua cửa hàng bán nước của chị ngồi chơi, cháu rất ngoan và dễ thương.

Vụ tai nạn kéo theo hỏa hoạn khiến 6 người tử vong. Ảnh: An Huy.

“Chiều tối trước khi xảy ra tai nạn, thằng bé còn chạy qua đây chơi với tôi”, chị Lan rơm rớm nước mắt chia sẻ.

Khoảng 5h sáng nay, xe bồn chở xăng - dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

Đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, ôtô này va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều, rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện.

Sau đó, xe bồn bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà. Vụ cháy làm 6 người đang ngủ trong nhà thiệt mạng, gồm:

Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Hai nạn nhân bị thương: Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Toàn cảnh vụ xe bồn chở xăng cháy khiến 6 người chết ở Bình Phước 5h sáng 22/11, xe bồn chở xăng - dầu chạy hướng Bình Dương - Bình Phước va chạm xe ba gác chở đá lạnh rồi lật nghiêng. Nhiên liệu đổ xuống đường, bốc lửa gây ra vụ hỏa hoạn.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-luc-nhin-con-trai-chet-trong-bien-lua-khi-xe-bon-cho-xang-chay-post894419.html