Bất ngờ gục ngã trước Sheffield, Man United chính thức mất ngôi đầu

Thất bại bất ngờ 1-2 trước Sheffield United ngay tại Old Trafford đã khiến cho Man United chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay của Man City.

Bước vào trận đấu này, HLV Ole Solskjaer tiếp tục xoay tua đội hình sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool ở FA Cup. Axel Tuanzebe, Alex Telles và Nemanja Matic là những người được đá chính ngay từ đầu.

Sau tiếng còi khai cuộc, Quỷ đỏ làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong khi đó đội khách Sheffield chủ động lui về phòng ngự số đông.

Chính điều này khiến cho hàng công của đội bóng ảo đỏ tỏ ra bế tắc. Không những thế Sheffield là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Phút 17, Billy Sharp phá bẫy việt vị của Man United, thoát xuống đối mặt với De Gea nhưng không thể ghi bàn.

Sau đó, Quỷ đỏ có pha phản công nhanh, Greenwood dùng tốc đột vượt qua 2 hậu vệ và cả thủ môn đội khách nhưng lại lưỡng lự sút trượt bóng.

Và điều bất ngờ đã xảy ra ở phút 23. Từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Bryan đánh đầu mở tỉ số cho Sheffield. Tuanzebe và De Gea đã có một tình huống phối hợp phòng ngự không tốt.

Phút 30, Martial đã đưa bóng vào lưới Sheffield Utd sau một pha lộn xộn trong vòng cấm đội khách, nhưng bàn thắng của M.U không được công nhận vì trọng tài xác định Harry Maguire đã phạm lỗi với Ramsdale.

Những phút còn lại của hiệp 1, Quỷ đỏ chơi bế tắc và không thể tạo ra được thêm tình huống nguy hiểm nào.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn tiếp tục miệt mài triển khai bóng để xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách.

Phút 64, cuối cùng Man United cũng có được bàn thắng. Telles đá phạt góc chính xác cho Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Ramsdale.

Tuy nhiên, một lần nữa sai lầm ở hàng thủ đã khiến cho Man United phải trả giá. Phút 74, từ tình huống phòng ngự hời hợt của đội chủ nhà, Oliver Burke tung ra cú dứt điểm, bóng đi đập trúng người Tuanzebe đổi hướng và đi thẳng vào lưới De Gea.

Những phút còn lại, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung tất cả những quân bài có thể của mình vào sân nhằm thay đổi tình thế những mọi tính toán của ông đều không thể thành công.

Chung cuộc, Quỷ đỏ nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Sheffield qua đó chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Man City khi đã thi đấu nhiều hơn 1 trận nhưng kém 1 điểm.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-ngo-guc-nga-truoc-sheffield-man-united-chinh-thuc-mat-ngoi-dau-226114.html