Bất ngờ ít biết về nữ VĐV thay thế xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắp đuốc tại SEA Games 31

Nữ VĐV môn điền kinh được chọn thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc. Hoàng Xuân Vinh là người trao đuốc cho nữ VĐV này, như một cách thể hiện sự kế thừa của thể thao Việt Nam.

Chỉ còn ít ngày nữa, SEA Games 31 sẽ được khai mạc tại Việt Nam. Theo kịch bản ban đầu, người châm ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 31 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - huyền thoại của đội tuyển bắn súng và thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, BTC SEA Games 31 đã quyết định lựa chọn người khác nhận vinh dự đặc biệt này.

Quách Thị Lan sẽ là VĐV thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 31

Theo đó, VĐV từng giành HCV Asiad 18 môn điền kinh Quách Thị Lan được chọn là VĐV thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc. Hoàng Xuân Vinh là người trao đuốc cho Quách Thị Lan, như một cách thể hiện sự kế thừa của thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 31, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chuyển sang làm công tác huấn luyện, cụ thể là làm HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam. Còn Quách Thị Lan là niềm hy vọng HCV ở 4 nội dung gồm 400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức nữ.

Quách Thị Lan là gương mặt nữ vận động viên không còn xa lạ với những người yêu thích thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nói riêng. Cô gái sinh năm 1995 này đã đem về rất nhiều huy chương ở những giải đấu lớn, đóng góp thành tích không nhỏ trong bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam.

Cô sinh ra và lớn lên tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (dân tộc Mường). Khi còn nhỏ, Quách Thị Lan đã rất thích nhìn các anh chị lớn hơn chạy thi. Khi lên 15 tuổi, cô gái xứ Thanh chuyển xuống trường nội trú học, Lan đã nhanh chóng chứng tỏ được năng khiếu vượt trội và được tuyển chọn vào đội điền kinh năng khiếu của tỉnh.

Chưa đến nửa năm sau, Quách Thị Lan khăn gói đi Từ Sơn (Bắc Ninh), bắt đầu quá trình tập luyện chuyên nghiệp. Với ý chí, quyết tâm theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, chỉ một năm sau, Lan góp mặt ở đội tuyển quốc gia và là một trong những cái tên có thể cạnh tranh huy chương.

Quách Thị Lan đã làm vinh danh điền kinh Việt Nam

Giải Vô địch quốc gia 2012 là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Quách Thị Lan khi phá kỷ lục nội dung 400m rào nữ được thiết lập cách đó nhiều năm. Chưa dừng lại ở đó, cô gái dân tộc Mường tiếp tục đem về tấm huy chương Vàng ở nội dung 400m nữ.

Khi đã đạt được những thành công ở các giải đấu trong nước, Quách Thị Lan vẫn tiếp tục miệt mài tập luyện với ý chí quyết tâm cao độ, hướng tới những đấu trường khu vực và quốc tế. Năm 2014,cô đã gây bất ngờ khi xuất sắc đem về tấm huy chương Bạc ở sân chơi ASIAD cho thể thao nước nhà.

Ở Giải vô địch điền kinh châu Á 2017, Quách Thị Lan đoạt huy chương Bạc 400m nữ với thành tích 52 giây 78, thua người đứng trên mình là Nirmala Sheoran 0,77 giây. Còn ở nội dung tiếp sức 4x400m, Lan cùng ba đồng đội là Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương Bạc với thành tích 3 phút 33 giây 22, thua thành tích 3 phút 31 giây 34 của đội Ấn Độ có Nirmala Sheoran thi đấu.

Sau đó, vận động viên Nirmala Sheoran được xác định dương tính với chất cấm nên Liên đoàn Điền kinh thế giới đưa ra án phạt cấm thi đấu 4 năm. Đồng nghĩa với việc Quách Thị Lan được trao 1 huy chương Vàng cá nhân và 1 huy chương Vàng đồng đội.

Ở chung kết 400m rào nữ ASIAD 2018, vận động viên người Bahrain, Kemi Adekoya về nhất với thành tích 54 giây 48, phá kỷ lục đại hội. Quách Thị Lan về nhì với thời gian 55 giây 30, dù phá kỷ lục quốc gia nhưng chỉ đủ để đạt tấm huy chương Bạc. Tuy nhiên sau đó, vận động viên này cũng được xác định dương tính với chất cấm, Quách Thị Lan chính thức đạt ngôi vị cao nhất nội dung chạy vượt rào 400m nữ Đại hội Thể thao châu Á 2018. Quách Thị Lan cũng đem về cho mình những tấm huy chương Vàng tại hai kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2015 và 2017.

Năm 2021, Quách Thị Lan cũng là cái tên duy nhất của Điền kinh Việt Nam tham dự Olympic Tokyo, Lan trở thành vận động viên đầu tiên ở nội dung chạy của Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt tại vòng bán kết một Thế vận hội.

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp, Quách Thị Lan cho biết: "Đối với em, giải đấu nào cũng quan trọng, cũng đáng nhớ, nhưng đặc biệt nhất là năm 2018, đây là năm em có dấu ấn khó quên vì đã chứng tỏ được bản thân, đạt được thành tích mà em đã mơ ước từ lâu".

Hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan

Ít ai biết rằng, Quách Thị Lan có người anh ruột cùng tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp nhiều năm. Quách Công Lịch, anh trai Lan hiện cũng đang là vận động viên đỉnh cao môn điền kinh của đội tuyển quốc gia.

Cùng tập luyện, thi đấu nhiều năm, Quách Thị Lan cho biết, cô cảm thấy may mắn hơn những vận động viên khác vì luôn có anh trai bên cạnh. "Em may mắn hơn những vận động viên khác vì trong cuộc sống, tập luyện và thi đấu, em luôn có anh trai bên cạnh, em luôn được quan tâm, chăm sóc, động viên kịp thời trong những lúc khó khăn, mệt mỏi".

Công Lịch kể về em gái: "Mỗi lần anh em chúng tôi về là cả nhà lại rộn ràng… như Tết. Em Lan lo phụ mẹ đi chợ, mua sắm và nấu nướng. Lan nấu ngon lắm nhé, các loại bánh mứt đều làm được tuốt, có điều ăn được hay không tính sau (cười). Chưa kể Lan và mẹ còn gói bánh chưng để ở nhà ăn Tết và biếu mọi người. Riêng tôi thì phụ trách dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. À, bố mẹ tôi ngộ lắm, ông bà tiết kiệm điện đến độ bóng đèn hư cũng mặc kệ chả thèm nhờ người sửa, nên mỗi khi tôi về là phải thay hàng loạt bóng để bật cho sáng".

Quách Thị Lan cho biết, cô học nấu nướng kể từ lúc phải sống xa nhà. "Đặc biệt chuyến tập huấn tại Mỹ hồi năm 2013 đã giúp tay nghề bếp núc của em lên rất cao", Lan hóm hỉnh.

Nói về mục tiêu năm 2022, Quách Thị Lan cho biết: "Trước giải, để nói về thành tích e hơi khó, nhưng em và anh Lịch tin mình sẽ đạt được những mục tiêu đề ra. Ngoài SEA Games, em còn một đấu trường quan trọng nữa là Asian Games 2022. Mục tiêu của em là hướng tới thành tích tốt nhất, đặc biệt là sân chơi SEA Games 31 và ASIAD 19”.

Sao La - Điều ít biết về loài linh vật được chọn cho SEA games 31

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bat-ngo-it-biet-ve-nu-vdv-thay-the-xa-thu-hoang-xuan-vinh-thap-duoc-tai-sea-games-31-172220508184030152.htm