Bất ngờ lời bác sĩ bị côn đồ bắt quỳ xin lỗi

Theo chia sẻ của bác sĩ V., do sơ suất trong vấn đề chẩn đoán nên người nhà bệnh nhi mới bức xúc và hành xử như vậy.

Liên quan đến thông tin bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi, sáng ngày 19/6, trao đổi với báo Đất Việt, bác sĩ Phạm Đ. V., đang công tác tại khoa Đông y, Bệnh viện Thể thao Việt Nam xác nhận sự việc.

Theo bác sĩ V., giữa ông và người nhà bệnh nhi không có xích mích hay lời qua tiếng lại từ trước, chỉ là do sơ suất trong vấn đề chẩn đoán, chưa gây ra thương tích gì cho cháu bé.

"Tôi chưa đụng chạm gì trong vấn đề chữa bệnh cho cháu, mới chỉ là chẩn đoán bệnh. Hôm đó, người nhà đưa cháu đến bệnh viện và tôi chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm và có hẹn 3 ngày sau khám lại.

Bên cạnh đó, tôi cũng đã dặn kỹ càng gia đình về chườm đá cho cháu. Tuy nhiên, 3 ngày sau gia đình cho cháu đến khám lại thì các đồng nghiệp của tôi chẩn đoán là cháu bị rạn xương. Gia đình cho cháu về nhà đắp thuốc lá nhưng không đỡ nên họ mới bức xúc như vậy", bác sĩ V. nói.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân việt

Giải thích về việc chẩn đoán nhầm này, bác sĩ V. cho rằng, chỗ cháu bé bị rạn xương khó xác định. Hôm ông khám thấy cháu không khóc, không có triệu chứng bất thường nên ông không nghĩ đến cháu bị chấn thương ở xương. Tuy nhiên, sau khi biết mình đã chẩn đoán nhầm, ông cũng đã nhận ra lỗi và nhắn tin xin lỗi người nhà cháu bé.

"Việc này nhỏ thôi, tôi hiểu gia đình bức xúc nhưng nếu họ lắng nghe tôi thì sẽ hay hơn rất nhiều. Vết thương kể cả vết rạn cũng không ảnh hưởng gì đến cháu bởi 2 tuần sau có thể tự phục hồi được mà không cần phải bó bột. Còn nếu bó bột thì rất dễ bị cứng khớp, nhất là đối với trẻ con, không cẩn thận có khi còn bị tật. Hy vọng cháu không làm sao", vị bác sĩ bị hành hung nói.

Cũng theo vị bác sĩ này, trong 2 người đánh ông có 1 người nhà của bệnh nhi xăm trổ đầy mình, người kia là côn đồ.

Về việc này, cùng ngày cho Đất Việt biết, bác sĩ trưởng khoa Đông y cho rằng, sự việc xảy ra trong kíp trực của bệnh viện không phải của khoa.

"Đúng như thông tin đã đưa về việc bác sĩ V. bị đối tượng bắt quỳ gối xin lỗi, điều này rất ảnh hưởng đến tâm lý của những người làm bác sĩ như chúng tôi. Mặc dù có thể xảy ra sai sót gì nhưng cũng không nên hành xử côn đồ như vậy", bác sĩ trưởng khoa cho biết.

Nhận xét về bác sĩ V., vị đại diện khoa cho rằng, bác sĩ V. là người rất nhiệt tình trong công việc, tính tình điềm đạm, tỉ mỉ, cặn kẽ thái quá nên ông chắc chắn không có chuyện bác sĩ dọa dẫm hay nói năng không đúng mực với người nhà bệnh nhân.

Được biết, tình hình sức khỏe hiện tại của bác sĩ V. đã ổn hơn trước, đang nằm điều trị tại bệnh viện 198.

Như báo chí đưa tin, trưa ngày 17/6, bác sĩ V. bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt hành hung tại cổng bệnh viện. Sau khi hành hung, nhóm đối tượng này tiếp tục đưa bác sĩ V. vào trong bệnh viện bắt quỳ xuống xin lỗi.

Thời điểm bác sĩ V. bị hành hung đang giờ trưa nên bệnh viện rất vắng. Sự việc xảy ra ở tầng 1 và diễn ra rất nhanh, nên lực lượng bảo vệ không kịp trở tay.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, các đối tượng hành hung bác sĩ đã bị tạm giữ ngay sau đó.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/bat-ngo-loi-bac-si-bi-con-do-bat-quy-xin-loi-3337598/