Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

VCK Asian Cup 2019 mới qua 2 ngày đầu tiên đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ. Đầu tiên là nước chủ nhà UAE suýt trắng tay trước Bahrain nếu không được trọng tài người Jordan ưu ái 'tặng' quả penalty ở phút 88. Tiếp đến, ĐKVĐ Australia bại trận trước Jordan 0-1, Syria bị Palestine cầm chân 0-0.

Nhưng “sốc” hơn cả là thất bại muối mặt 1-4 của “bầy voi chiến” Thái Lan trước Ấn Độ dù có sự phục vụ của 3 ngôi sao không thể góp mặt ở AFF Cup 2018. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm Ấn Độ mới có chiến thắng ở Asian Cup và sau 32 năm trước Thái Lan. Không có ngạc nhiên khi báo chí xứ Chùa Vàng gọi thất bại này bằng những từ ngữ nặng nề, đay nghiến: tủi hổ, bị sỉ nhục.

Sau trận đấu, HLV Rajevac gọi đây “thực sự là ngày tồi tệ với Thái Lan” và “dù sao chúng tôi vẫn còn 2 trận để định đoạt số phận của mình”, nhưng đó mới thực sự là ngày tồi tệ với ông và số phận của ông đã sớm được định đoạt khi gần như ngay lập tức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã cách chức nhà cầm quân người Serbia (trợ lý Sirisak tạm quyền). Truyền thông và dư luận Thái đang rầm rộ kêu gọi, đưa Kiatisak - người vừa cùng gia đình đi du lịch Anh - trở lại.

Tối nay, sẽ là “cơn địa chấn” Việt Nam?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201901/bat-ngo-noi-tiep-bat-ngo-2927989/