Bất ngờ về cảnh tượng bên trong nhà tù dành cho phạm nhân già Nhật Bản

Tỷ lệ người già phạm tội và phải đi tù ngày càng tăng ở Nhật Bản. Mời quý vị ghé qua một nhà tù có khu vực dành riêng cho phạm nhân cao tuổi.

Người ngồi xe lăn này là một phạm nhân 92 tuổi. Ông ta chịu án chung thân bên trong nhà tù Tokushima ở Nhật Bản, vì tội giết người và hiếp dâm. Ông lão đối diện ông ta cũng phạm trọng tội, trong đó có tội sát nhân.

Người ngồi xe lăn này là một phạm nhân 92 tuổi. Ông ta chịu án chung thân bên trong nhà tù Tokushima ở Nhật Bản, vì tội giết người và hiếp dâm. Ông lão đối diện ông ta cũng phạm trọng tội, trong đó có tội sát nhân.

Nhà tù này nằm ở thành phố Tokushima cách thủ đô Tokyo 520km về phía tây. Nhà tù dành riêng một tòa nhà cho các tù nhân cao tuổi.

Ông lão 81 tuổi này bị tù chung thân vì giết một tài xế taxi và làm thương 6 người khác cách đây 6 thập kỷ.

Tờ báo bên trong bệnh xá của nhà tù nói trên. Số tù nhân trên 60 tuổi đã tăng 7% trong 1 thập kỷ qua, chiếm 19% toàn số tù nhân ở Nhật Bản.

Nhà tù Nhật Bản sạch sẽ và ngăn nắp một cách ấn tượng.

Một quản giáo đang dìu một phạm nhân già cả trong lần kiểm tra chức năng vận động.

Phòng tắm bên trong nhà tù Tokushima.

Nhân viên dưỡng lão phải xẻ nhỏ mì và các suất ăn để các bệnh nhân cao tuổi này có thể nhai và nuốt được.

Cụ già 81 tuổi này từng được tha bổng 2 lần nhưng rồi lại phải vào tù vì tội uống rượu, vi phạm các cam kết tha sớm.

Các “lão” tù nhân xuất hiện ở xa xa, sau đống đĩa sau bữa ăn trưa.

Một phạm nhân già đang lao động.

Nhà vệ sinh ở sân chơi của nhà tù Tokushima. Nhà tù này cố gắng giữ cho các phạm nhân cao tuổi khỏe mạnh nhưng đồng thời duy trì các điều kiện sống không được quá thoải mái (vì họ đang chấp hành án).

Nhà tù Tokushima nhìn từ một quả núi. Giờ lao động, phạm nhân không được nói chuyện. Tù nhân được phép tắm 2 lần một tuần về mùa đông và 3 lần về mùa hè.

Các cụ tù nhân đang thực hiện một bài tập thể dục chậm rãi.

Việc trở lại với cuộc sống “ở bên ngoài” là điều khó khăn đối với những nam giới cao tuổi này, vì ở tuổi này họ rất khó tìm được việc làm.

Việc mang tiếng là từng tù tội càng làm họ khó tái hòa nhập vào cộng đồng khi mãn hạn tù.

Về phòng sau thời gian tập thể dục.

Một cụ già phạm nhân đang ăn trưa, trong khi giám thị gác ở bên ngoài.

Nam tù nhân này trên 70 tuổi. Ông chịu án 13 năm tù vì tội giết người. Ông cho biết mình rất lo lắng về ngày được ra tù vì ông thậm chí còn chả biết gì về điện thoại thông minh...

Một quản giáo cúi đầu trước ngôi mộ dành cho các phạm nhân, nằm ở bên ngoài nhà tù Tokushima.

Một giám thị đang kiểm tra ở khu nhà đặc biệt dành riêng cho phạm nhân là người già cả.

Một tù nhân cao tuổi ở đây cho biết, ông đã bị đi tù tới 7 lần vì tội ăn cắp và lừa đảo. Ông cho biết, việc thất nghiệp và không có chỗ trú thân đã khiến ông tái phạm tội nhiều lần.

Tù nhân 71 tuổi nói trên chia sẻ: Khi không có việc làm và chỗ ở thì “anh buộc phải đi ăn cắp để có cái đút vào miệng”.

Cánh cổng nhà tù Tokushima./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/bat-ngo-ve-canh-tuong-ben-trong-nha-tu-danh-cho-pham-nhan-gia-nhat-ban-741496.vov