Bất ngờ với dòng trạng thái đăng trên Facebook của thiếu nữ sau khi mất tích ở sân bay nội bài

Bà Vũ Thị Đông, mẹ ruột nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì mới về cháu My.

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, bà Vũ Thị Đông (trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), mẹ ruột nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì mới về cháu My. Cả nhà ai cũng lo lắng, đặc biệt là em trai cháu My. Từ lúc về nhà tới giờ nó không ăn uống gì cả, chỉ nằm úp mặt trên giường hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu. Cháu cũng cho biết không hề biết người đàn ông đi cùng chị My trên chiếc taxi đó".

Được biết, em trai của My sau khi thông báo tới gia đình về sự mất tích bí ẩn của chị gái đã lên chuyến bay về Đà Lạt và có mặt tại gia đình vào tối 13/8. Qua trích xuất camera an ninh tại sân bay Nội Bài vào thời điểm xảy ra sự việc thì phát hiện My đã di chuyển từ sảnh E sang cánh A sảnh T1, cô gái tiếp tục đi cầu thang bộ ra khu vực bãi xe taxi. Tại đây, đã có một nam thanh niên mặc áo đen đứng chờ và 2 người cùng nhau di chuyển khỏi sân bay Nội Bài trên chiếc xe taxi của hãng G7.

Bà Đông cho biết thêm, vào khoảng 8h sáng nay, trên trang cá nhân Facebook của con gái chị bỗng nhiên đăng dòng trạng thái: “Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép... Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo”.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích từ chiều 13/8 đến nay vẫn chưa có tung tích.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My (trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích từ chiều 13/8 đến nay vẫn chưa có tung tích.

Tuy nhiên bà Đông cho biết, dòng trạng thái này không phải do Trà My viết, bởi đây không phải giọng văn của con gái chị.

"Nếu con tôi định đi thật thì sẽ cầm quần áo và điện thoại đi cùng chứ, tại sao lại để lại toàn bộ quần áo và điện thoại cho em trai cầm hộ. Gia đình tôi chắc chắn đây là dòng trạng thái của kẻ xấu đã mạo danh con gái tôi rồi đăng lên”, chị Đông chia sẻ.

Sau khi có thông tin trên, gia đình đã nhờ công an vào cuộc tìm kiếm. Hiện phía công an đã phong tỏa hết các đường cửa khẩu sang nước ngoài. Đồng thời truy tìm chiếc xe đã trở con gái chị đến cầu Nhật Tân. Gia đình cũng đang nhờ lực lượng chức năng xác định vị trí con gái đăng nhập vào Facebook lần cuối cùng ở đâu để tìm ra manh mối.

Trước đó, như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 13/8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Khi đó, My có đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Thế nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình.

Được biết, My đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (TP. HCM), đang trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi. Đến trưa ngày 13/8, My và em trai đã làm thủ tục di chuyển trên chuyến bay VJ407 của Vietjet Air dự kiến cất cánh lúc 16h40 theo hướng Hà Nội - Đà Lạt, đến hơn 14h cùng ngày thì xảy ra sự việc trên. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo tới lực lượng an ninh sân bay về vụ việc trên.

Hiện, vụ việc đang được đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài thụ lý.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-dong-trang-thai-dang-tren-facebook-cua-thieu-nu-sau-khi-mat-tich-o-san-bay-noi-bai-a445587.html