Bất ngờ với lời khai của đối tượng đánh bạn vì chậm trả nợ

Chưa kịp trả nợ cho đối tác, người đàn ông đã bị chủ nợ đánh nhập viện.

Thông tin từ đại diện Công an xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, ngày 28/7, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ ẩu đả khiến 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 20h30 phút ngày 28/7, Công an xã Chàng Sơn nhận được tin báo của người dân phản ánh việc ông Phí Bá Bằng (SN 1970, trú tại thôn 5, xã Chàng Sơn) và ông Nguyễn Văn Dực (cùng trú tại thôn 5, xã Chàng Sơn) đánh nhau.

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã đã triển khai lực lượng xuống hiện trường làm rõ vụ việc.

Người đàn ông bị đánh trọng thương khi chậm trả nợ. Ảnh minh họa.

Người đàn ông bị đánh trọng thương khi chậm trả nợ. Ảnh minh họa.

"Thời điểm xuống hiện trường, ông Bằng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chúng tôi đã mời ông Dực lên lấy lời khai…", vị đại diện công an xã Chàng Sơn nói.

Tại cơ quan công an ông Dực khai năm 2017, ông Bằng có mượn 2 tấm gỗ trị giá khoảng 3,5 triệu đồng của nhà ông Dực.

Ngày 28/7, ông Dực và ông Bằng có gặp nhau tại quán bia trên địa bàn xã. Tại đây, ông Dực có hỏi đòi tiền ông Bằng.

Quá trình đòi tiền hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông Bằng cầm cốc uống bia ném ông Dực. Tiếp đó, ông Dực lôi ông Bằng ra ngoài đường đánh nhau. Tại đây, ông Dực cầm 1 thanh gỗ vụt ông Bằng.

"Sau tết xong ông Dực đòi ông Bằng, ông Bằng chưa trả được vì chưa có tiền hoặc vì lý do nào đó. Ngồi ở quán uống bia, ông Dực có hỏi đòi thì hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhau, xảy ra va chạm…", vị lãnh đạo công an xã nói.

Cũng theo vị lãnh đạo công an xã này, sau khi xảy ra vụ việc, ông Dực đã nhận việc đánh ông Bằng nói trên là sai. Đồng thời, ông Dực nhờ anh trai đưa ông Bằng đi bệnh viện.

"Hai ông này cùng xóm với nhau, hai nhà cách nhau khoảng 50m, có quan hệ dây mơ, rễ má với nhau", vị công xã Chàng Sơn nói.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-ngoi-voi-loi-khai-cua-doi-tuong-danh-ban-vi-cham-tra-no-20190731134719647.htm