Bất ổn nội bộ trầm trọng ở Chelsea

Trận thua tan nát 0-4 của Chelsea trước đối thủ cạnh tranh Arsenal tiền mùa giải Premier League phơi bày rất nhiều khiếm khuyết của thầy trò Tuchel mà nếu không kịp thay đổi, The Blues sẽ mất rất nhiều.

“Giải đấu giao hữu tiền mùa giải là cỏ rác”. Cụm từ từng được Jose Mourinho thốt ra vào năm 2015 ngay sau thất bại 2-4 của Chelsea trước New York Red Bulls được tạo ra để hạ thấp tầm quan trọng của giai đoạn tiền mùa giải và xoa dịu thần kinh trước chiến dịch mới.

Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Đến tháng 12, Mourinho bị trục xuất khỏi sân Stamford Bridge, sau khi ông đã dẫn dắt các nhà đương kim vô địch Premier League tới 9 trận thua trong 16 trận mở màn của mùa giải.

Thật khó để không xem xét sự giống nhau giữa thời gian trước mùa giải tồi tệ của Mourinho ở Bắc Mỹ và chuyến du đấu tàn khốc của Thomas Tuchel cũng tại Mỹ vào tháng này. Màn trình diễn mờ nhạt đáng lo ngại trong thất bại luân lưu trước Charlotte và trận thua bẽ mặt 0-4 trước đối thủ hàng đầu Arsenal là bằng chứng cho thấy Chelsea sẽ còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa cho màn khai mạc mùa giải Premier League bắt đầu chỉ sau 1 đến 2 tuần nữa.

Arsenal vùi dập Chelsea giúp ông Tuchel nhìn ra những bất ổn trước thềm mùa giải mới. Ảnh: CGI.

Hơn nữa, giống như năm 2015, có những lời xì xào về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ của The Blues, nên cơn thịnh nộ sôi sục của Tuchel được ông tận tay chỉ trích các học trò sau trận đấu ở Orlando là điều dễ hiểu.

Tuchel nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn không có chút gì gọi là sự cạnh tranh. Phần đáng lo ngại là mức độ đoàn kết, thể chất và tinh thần của Arsenal cao hơn chúng tôi rất nhiều”.

Chelsea sẽ được tha thứ cho việc thể hiện phong độ không thường xuyên tốt ở giai đoạn này, xem xét số lượng đáng kể các cầu thủ quan trọng đã ra đi trong mùa hè này, nhưng sự thiếu đoàn kết là đã được thể hiện rõ ràng. Bất ổn trong phòng thay đồ Stamford Bridge lần đầu tiên được khai phá vào tháng 12 năm ngoái khi Romelu Lukaku tiết lộ mong muốn được ra đi với báo chí Ý.

Tinh thần và sự đoàn kết của The Blues không thể sánh bằng Arsenal. Ảnh: CGI.

CLB hy vọng việc siêu sao người Bỉ được cho mượn trở lại Inter sẽ loại bỏ mọi vấn đề còn tồn tại, nhưng những bình luận của Tuchel đã cho thấy rằng vẫn một số cầu thủ khác đang để mắt đến cửa thoát hiểm ra khỏi Chelsea. HLV Tuchel nói với giọng điệu thách thức: “Có một mức độ cam kết trong tinh thần mà chúng tôi thiếu, bởi vì chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đang nghĩ đến việc rời đi và xem xét các lựa chọn của họ.

Chelsea đã bị trừng phạt và các cầu thủ đang cố gắng rời bỏ chúng tôi. Chúng tôi biết rằng một số cầu thủ đang cố gắng đình công và đây là nguyên nhân. Tôi chỉ muốn nói nếu họ không còn muốn cống hiến nữa thì tôi sẽ thẳng tay gạt đi những hạt sạn đó trong đội”.

Việc bắt buộc phải vẫy tay chào tạm biệt cả Andreas Christensen và Antonio Rudiger theo dạng chuyển nhượng tự do không chỉ mang lại cho Chelsea một khó khăn về mặt tài chính. Việc mất đi hàng thủ vững chắc như vậy chắc chắn sẽ phá vỡ tuyến sau trên sân vào đầu mùa giải, tạo thêm áp lực cho Kalidou Koulibaly trong việc di chuyển liên tục trên sân trám vào các vị trí khác sau khi anh đến Chelsea từ Napoli.

Nhà cầm quân người Đức dự báo có một mùa giải nhọc nhằn với các học trò. Ảnh: CGI.

Mặc dù đội bóng đã liên tục ve vãn Jules Kounde, Presnel Kimpembe và Nathan Ake, nhưng các ông chủ của The Blues vẫn chưa tìm được sự thay thế ở hàng trung vệ, và hai cầu thủ 23 tuổi Trevoh Chalobah và Malang Sarr càng làm rõ ràng lên ý kiến đội bóng cần phải mua thêm ít nhất một trung vệ mới, nhất là xét về phong độ của hai cầu thủ trẻ này trong trận đấu với Arsenal vừa qua.

Do đó, Tuchel đã thử nghiệm với hàng thủ 4 người trước mùa giải, bổ sung một sự thay đổi trong hệ thống lối chơi của mình vào danh sách chuyển nhượng là thứ mà Chelsea cần phải làm trước cuộc đụng độ mở màn với Everton.

Koulibaly và bản hợp đồng Raheem Sterling được cho là đã gây ấn tượng mạnh nhất trong trận thua 0-4 đáng kinh ngạc, khi hai cầu thủ này đã dễ dàng thích ứng với đội bóng và có số điểm vượt qua các cầu thủ vốn dĩ đã thi đấu rất lâu tại Stamford Bridge.

Trận thua đau đớn trước đối thủ cùng đẳng cấp cho các cầu thủ Chelsea biết mình đang ở đâu. Ảnh: CGI.

Trong khi lối ra của Lukaku dường như sẽ tạo ra con đường hoàn hảo cho Timo Werner một lần nữa dẫn đầu hàng công Chelsea, tiền đạo người Đức vẫn có vẻ bị sốc bởi sự sa sút phong độ đáng kể của mình, kể từ khi đến phía Tây London và do đó đang dự tính ra đi. Chàng trai 26 tuổi nói: “Tôi có thể hạnh phúc ở khắp mọi nơi” khi bắt đầu chuyến du đấu ở Mỹ, đồng thời đưa ra một gợi ý rằng anh ấy sẵn sàng khởi hành cho CLB.

Ngoài ra, cựu binh CLB Cesar Azpilicueta, ngôi sao Chelsea cuối cùng góp mặt trong đội hình đầu tiên của Mourinho vào năm 2015, đã được liên hệ với việc chuyển sang Barcelona.

Nếu bị phân tâm bởi những đồn đoán chuyển nhượng, Werner và Azpilicueta chỉ đơn giản là làm trầm trọng thêm vấn đề của Tuchel ở hàng công và ở vị trí trung vệ, khiến nhu cầu tăng viện rõ ràng ở những vị trí đó càng tăng cao. Chelsea có khả năng sẽ gặp khó khăn trong mùa giải tới với tiền vệ tấn công Kai Havertz nếu cho anh ta dẫn đầu hàng công.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-on-noi-bo-tram-trong-o-chelsea-post690760.html