Bầu Đức &'đứa trẻ' chưa chịu lớn (Kỳ 2): Mãi là số 1 trong lòng NHM được không?

Những 'đứa trẻ' của bầu Đức vẫn chưa chịu lớn. Ở họ, vẫn dùng dằng câu chuyện nên thực dụng để nghĩ đến hiệu quả hay đá đẹp để chiếm lòng người hâm mộ.

Đầu năm 2015, trong đêm U19 Việt Nam lần thứ 2 được vinh danh giải thưởng Fair-Play 2014, bầu Đức đã hồ hởi chia sẻ về giá trị mà ông xây dựng với lứa cầu thủ của U19 Việt Nam là nòng cốt của Học viện HAGL JMG.

Bầu Đức cao hứng: "Tôi không tiếc tiền xây dựng Trung tâm đào tạo hiện đại, tìm cách đàm phán với Học viện có uy tín trên thế giới để liên kết đào tạo lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... từ 8 năm trước.

Bầu Đức rất kỳ vọng vào SEA Games 29 nhưng các học trò đã khiến ông thất vọng. Đồ họa: Bá Đức

Tôi làm vậy với kỳ vọng trong tương lai sẽ giúp bóng đá nước nhà vươn tầm châu lục bằng những cầu thủ có kỹ thuật chuyên môn tốt cùng lối chơi đẹp mắt, tinh thần cao thượng trên sân cỏ".

Ông bầu quyền lực của HAGL rất muốn các học trò của ông vừa là những nghệ sĩ trên sân cỏ, vừa là những học trò ngoan ngoãn và vẫn là cậu học trò giỏi. Đây là những đòi hỏi hết sức chính đáng của một ông chủ.

Khi người ta bỏ tiền ra đầu tư, họ cần có những mục đích riêng, nhất là khi bầu Đức từng bỏ rất nhiều tiền để tạo nên kỷ nguyên thành công những năm đầu thế kỳ XXI với Kiatisuk, Dusit hay Taiwan…

Khát vọng của bầu Đức là mong mỏi của hàng triệu trái tim người yêu bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, bản thân ông bầu này cũng đã phải nhận những trái đắng. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng đồng đội vẫn trình diễn thứ bóng đá cuốn hút người hâm mộ.

Các khán đài vẫn gần như phủ kín sau 4 mùa giải họ chinh chiến ở V.League. Thế nhưng, trước khi HLV Park Hang Seo đến với bóng đá Việt Nam, các cầu thủ HAGL trong màu áo U19 hay U22 Việt Nam vẫn chưa có bất cứ danh hiệu chính thức nào.

HAGL bao năm qua vẫn mãi là những "đứa trẻ" chưa chịu lớn ở sân chơi V.League. Ảnh: Hải Đăng

U19 Việt Nam bị loại khỏi VCK U19 châu Á 2016. U23 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng U23 châu Á 2016 còn U22 Việt Nam không thể hiện thực hóa giấc mơ Vàng mà bầu Đức tuyên bố "chắc như đinh đóng cột" trước đó ở SEA Games 29.

Ở khía cạnh CLB, những "đứa con" đã đạt được rất nhiều thành tựu. Họ cũng đã có những chức vô địch. Nhưng đó lại chỉ là thành tựu ở các giải đấu giao hữu, mang tính cống hiến nhiều hơn là sự ghi nhận.

Mỗi người có một quan điểm riêng về nét đẹp trong bóng đá. Tuy nhiên, khán giả chính là thước đo chuẩn để "định giá" về cái đẹp, sức hút của một đội bóng. Bấy lâu nay, HAGL luôn "vô địch" trong lòng người hâm mộ. Họ là một trong những đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất ở V.League. Và muốn xem thứ bóng đá "nhiều bàn thắng", hãy đến với HAGL.

Bởi với nhiều người, cái đẹp cũng nằm ở góc độ trận đấu có nhiều bàn thắng. Thế nhưng, vượt trên tất cả, bóng đá cần sự hiệu quả, cần danh hiệu. Sau bốn năm ở V.League, HAGL đã có sự tiến bộ nhưng chỉ là tiến bộ chút ít mà thôi. Họ vẫn nặng gánh nỗi lo trụ hạng mỗi khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối. Thật may, ở V.League 2018, đội bóng phố Núi… lại trụ hạng an toàn.

Theo Phương Ngọc (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bau-duc-dua-tre-chua-chiu-lon-ky-2-mai-la-so-1-trong-long-nhm-duoc-khong-925666.html