Bầu Đức góp 2 đội ở bán kết U17 Quốc gia

Đội U17 HAGL vốn là lớp năng khiếu, còn đội U17 NutiFood JMG có tăng cường những cầu thủ khóa 4 Học viện HAGL JMG. Cả hai góp mặt ở bán kết Giải U17 Quốc gia

Chiều 22-9, lượt trận cuối bảng A Giải Bóng đá U17 Quốc gia 2020 - Cúp Next Media xác định được 2 đội bóng giành quyền vào bán kết là U17 HAGL và U17 PVF. Theo đó, U17 HAGL loại đương kim vô địch Thanh Hóa bằng tỉ số hòa 0-0, còn U17 PVF đánh bại Đồng Tháp 1-0 để vào bán kết với tư cách đầu bảng A.

Với trận hòa 0-0 trước U17 Thanh Hóa, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đã giành được 5 điểm sau 3 lượt trận, vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng A. Trong suốt 90 phút so tài, người hâm mộ được chứng kiến một U17 HAGL thi đấu phòng ngự chắc chắn. Trong khi đó, U17 PVF từ nguy cơ bị loại đã xuất sắc đánh bại đối thủ khó chịu Đồng Tháp với tỉ số 1-0, qua đó thầy trò HLV Đinh Thế Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 3 trận đấu.

U17 HAGL (trái) ghi tên vào bán kết sau trận hòa 0-0 với đương kim vô địch Thanh Hóa Ảnh: VFF

U17 HAGL (trái) ghi tên vào bán kết sau trận hòa 0-0 với đương kim vô địch Thanh Hóa Ảnh: VFF

Với việc đóng góp trực tiếp (U17 HAGL) và gián tiếp (U17 NutiFood JMG) đến 2 đội bóng ở bán kết Giải U17 Quốc gia 2020, CLB của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đáng được nhắc đến. Cùng với người bạn Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood, bầu Đức đã cho phép một số cầu thủ của khóa 4 HAGL JMG cũng như HLV Guillaume Graechen chuyển sang hỗ trợ cho đội U17 NutiFood JMG, vốn mới lần đầu tham dự một giải đấu trẻ chính thức cấp quốc gia. Những cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ Công Phượng), Hồ Khải, Quốc Việt... đã dễ dàng hòa nhập với các đồng đội của NutiFood JMG, từ đó tạo nên một đội bóng có lối chơi tấn công hấp dẫn nhất vòng chung kết Giải U17 Quốc gia năm nay.

Bầu Đức từng đặt kỳ vọng vào khóa 4 bởi HLV Graechen dành rất nhiều công sức tuyển chọn, uốn nắn những "viên ngọc thô" này. Còn với đội U17 HAGL, họ cũng nhận được tình thương của bầu Đức, bởi nếu không có ông cưu mang sau khi rớt ở đợt tuyển chọn chung kết vào Học viện NutiFood JMG, có lẽ các cầu thủ "nhí" đã phải trở về nhà tìm kiếm hướng đi khác. Dường như muốn đáp lại tấm lòng của bầu Đức, các cầu thủ U17 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Ngọc Cảnh đã nỗ lực thi đấu thật hay ở bảng đấu có nhiều đối thủ rất mạnh, để vào bán kết.

Ở lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều 23-9, nếu U17 NutiFood JMG không thua U17 SLNA thì thầy trò HLV Franck Durix sẽ chạm trán U17 HAGL ở bán kết. Đây hứa hẹn sẽ là cặp đấu thú vị bởi cả 2 đều tập luyện ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng tại Pleiku, rất hiểu rõ nhau. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định 2 đội sẽ gặp nhau ở bán kết vì U17 SLNA cũng không muốn phải chạm trán chủ nhà PVF.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bau-duc-gop-2-doi-o-ban-ket-u17-quoc-gia-20200922213021901.htm