Bầu Đức, ông Park Hang Seo & V.League

* Đấu muộn vòng 2 V.League B. Bình Dương- SHB Đà Nẵng: 3-1

* Đấu muộn vòng 2 V.League B. Bình Dương- SHB Đà Nẵng: 3-1

1. Trên khán đài SVĐ Pleiku (Gia Lai), chứng kiến các học trò thua 1-2 trước CLB TPHCM, bầu Đức vẫn giữ nét mặt bình thản. Nhiều người ngạc nhiên, bầu Đức trả lời, "Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Thấy "thằng nhô" chơi bóng trên sân, có ai mà không thích, có ai mà không mê nó chứ!". "Thằng nhô" ở đây là Tuấn Anh, trở lại sau chấn thương từng khiến cầu thủ tài hoa này lỡ hẹn với nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2018.

Tuấn Anh (áo sáng) trở lại sau thời gian dài chấn thương.

Tuấn Anh (áo sáng) trở lại sau thời gian dài chấn thương.

Cảm nhận của ông Đức trước sự trở lại của "đôi chân pha lê" Tuấn Anh và trước đó là các chuyến xuất ngoại của 2 ngôi sao Xuân Trường, Công Phượng khiến người ta nhận ra ở ông bầu này có cách nhìn, cách làm bóng đá "hướng tâm". Ông yêu mến tài năng, muốn có tài năng chứ không phải sở hữu theo kiểu "chiếm đoạt". Cũng có thể hiểu, ông "chơi" bóng đá trước hết là vì bóng đá, vì cầu thủ, vì nền bóng đá nước nhà chứ không hẳn "chơi trội" như vài người thường nói.

2. 2 lượt trận V. League, HLV Park Hang Seo đều dự khán. Những trận mà vị HLV này chọn đến, ắt hẳn mọi người đều nhận ra đây không phải là những chuyến "du lịch". Trên sân Hòa Xuân, ở trận SHB Đà Nẵng và Viettel, ít nhất có không dưới nửa tá tuyển thủ đang thi đấu. Trên sân Pleiku, số tuyển thủ cũng chẳng ít hơn là mấy. Xem giò, kiểm tra phong độ của các học trò là "chuyện thường ngày của HLV trưởng", nhưng với ông Park không chỉ có thế. Ông Park động viên, mở cơ hội cho Tuấn Anh trở lại; ông trò chuyện với khóa 4 của Học viện bóng đá HAGL JMG, truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí; ông dùng bữa với bầu Đức, nói chuyện về tương lai đội tuyển Việt Nam... Những động thái ấy vượt ngưỡng danh nghĩa, trách nhiệm, vươn đến tầm cao của tình cảm, sự hàm ơn đối với những gì mà bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam và bầu Đức giúp ông thành danh thời gian qua.

3. 2 vòng đầu tiên của V. League 2019 đã khép lại. Tín hiệu vui có, tín hiệu buồn không ít. Vui vì tính cạnh tranh sớm thể hiện ngay từ đầu và số bàn thắng cao, song buồn bởi tính hiệu quả của các chân sút nội. Trong 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu, hiện lên 4 cái tên ngoại binh (Chevaughn Walsh, Đỗ Merlo, Hoàn Vũ Samson và João Paulo Sales de Souza) chỉ duy nhất một cái tên nội là Hồ Sỹ Giáp. Mùa giải này có phải tiếp tục dùng cụm từ "vua phá lưới nội" khi kết thúc? Bầu Đức có thể bảo "bình thường", nhưng HLV Park Hang Seo thì không nói vậy...

* Kết quả trận đấu muộn nhất Vòng 2 V. League 2019 ngày 3-3 trên sân Gò Đậu, chủ nhà Bình Dương giành chiến thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng, vươn lên vị trí thứ 3, SHB Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_202881_bau-duc-ong-park-hang-seo-vleague.aspx