Bầu Đức từ chức: Tiếc cho một người có tâm

Việc ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tuyên bố sẽ rút khỏi vai trò Phó Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang khiến nhiều NHM cảm thấy tiếc nuối.

Chứng kiến những cầu thủ được mình 'chăm sóc' trong nhiều năm qua thất bại trong việc tìm vàng cho nước nhà tại sân chơi châu lục, dường như mọi tâm huyết trong việc làm bóng đá bầu Đức đã suy giảm nghiêm trọng.

Có lẽ cũng vì điều này mà ngay sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 lần này, ông Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố rằng: “Sau lúc trở về từ chuyến đi công tác ở nước ngoài, tôi sẽ gởi đơn đến Ban chấp hành VFF để xin thôi nhiệm vụ phó chủ tịch LĐBĐVN.”

"Tôi rút lui vì đã làm hết cách, hết sức mình khi đầu tư cho một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng từ chục năm qua với ước mơ cháy bỏng là mang chiếc HCV SEA Games về cho đất nước cho thỏa lòng chờ đợi của khán giả. Kỳ này, ước mơ ấy nhiều lúc đến thật gần nhưng rồi lại vuột khỏi tầm tay."

"Thôi thì mình đã làm đầy đủ trách nhiệm bằng tình yêu và và không ngại tốn kém nhưng HCV vẫn không đến thì phải rút lui để nhường chỗ cho người khác. Biết đâu họ sẽ làm tốt hơn mình thì sao?"

Chứng kiến một người tất có tâm trong việc phát triển bóng đá Việt Nam rút lui, NHM nước nhà cũng đã không tránh khỏi việc tiếc nuối.

NHM rõ ràng không hề quên những đóng góp và cống hiến của bầu Dức cho bóng đá Việt Nam

Tuy tiếc nuối, nhưng NHM vẫn tôn trọng quyết định của bầu Đức.

Không bầu Đức, bóng đá Việt Nam rồi sẽ thế nào?

Tiếc cho những tham vọng không thể thành hiện thực của bầu Đức.

Tiếc cho nên bóng đá Việt Nam, khi chúng ta vẫn đang đối mặt với quá nhiều vấn đề.

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:45 25/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bau-duc-tu-chuc-tiec-cho-mot-nguoi-co-tam-d408846.html