Bầu Đức, V.League & những 'đứa trẻ' chưa chịu lớn (Kỳ 1): Giấc mộng Nam Kha

Sau 4 năm, số lượng người hâm mộ HAGL tăng chóng mặt. Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với đó, đội bóng phố Núi chỉ tiến bộ chút ít về chuyên môn.

Định mệnh… sân vỡ

Không hẹn mà gặp, định mệnh như chọn lấy S.Khánh Hòa BVN và HAGL là hai đội bóng song hành với nhau ở khía cạnh cách làm bóng đá dựa trên nền tảng "cây nhà lá vườn". Thế nhưng, điểm cắt của cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau.

17h00 ngày 4.1.2015, sân Pleiku vỡ, khán giả tràn xuống cả đường pitch. Khung cảnh nhốn nháo nhưng những thành viên của HAGL thì sướng rơn. Thứ cảm giác hạnh phúc vô bờ bến bởi lâu lắm rồi, V.League mới như "ong vỡ tổ".

Bầu Đức hăm hở mời khán giả lớn tuổi lên khu VIP khi sân Pleiku vỡ ở trận khai màn V.League 2015. Ảnh: Zing.vn

Đó là trận đấu đánh dấu cột mốc lứa cầu thủ trẻ của Học viện HAGL với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trình làng V.League. Họ giành chiến thắng từng bừng 4-2 trước S.Khánh Hòa BVN. Thật trùng hợp, lịch thi đấu lại sắp xếp cho đội bóng phố Núi gặp đội bóng phố Biển.

Các học trò của HLV Võ Đình Tân hầu hết là cầu thủ trẻ, cùng trưởng thành từ giải hạng Nhì và mới lần đầu tiên thi đấu V.League. S.Khánh Hòa BVN chẳng khác nào làm nền để HAGL tỏa sáng.

"Tôi sung sướng quá. Sướng từ A-Z. Giờ thì các chuyên gia hết nghi ngờ rồi nhé. Sau 8 năm ăn tập với nhau, các cháu mới được lên chơi V.League mà đã chơi như thế thì còn gì hạnh phúc bằng", ngay sau chiến thắng, bầu Đức không còn mỹ từ nào để nói về độ sướng với chiến thắng đầu tiên ở đấu trường V.League của những học trò cưng.

Giấc mộng Nam Kha

Bầu Đức đầy mơ mộng sau chiến thắng đó mà ông không ngờ rằng, cái mộng ông đang ôm chỉ là giấc mộng Nam Kha. HAGL nhanh chóng trở về với vết đau sau kết quả đáng thất vọng.

Đội bóng phố Núi chiếm trọn trái tim của người hâm mộ nhưng ở đó, họ lại phải "vắt chân lên cổ" để trụ hạng ở vòng cuối. Trong khi đó, S.Khánh Hòa BVN vẫn hiên ngang sải bước là "ngựa ô" của giải.

Bốn năm sau, HAGL đã tiến bộ ở đấu trường V.League mà bầu Đức từng "cáp" họ sẽ vô địch vào năm 2019 và không khó để đăng quang khi "lứa cầu thủ này chín muồi cùng 2-3 ngoại binh, cầu thủ nhập tịch chất lượng".

Họ vẫn đau đáu bài toán ngoại binh khi thay tới 18 cầu thủ chỉ trong vòng 4 năm qua. Đó chẳng khác nào là "cối xay" cho các cầu thủ ngoại. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh cán đích ở vị trí thứ 10, cao hơn 3 bậc so với quãng thời gian 4 năm trước đó.

HAGL vẫn chưa thoát ra hình bóng của "đội bóng trẻ". Ảnh: Hải Đăng

Trên hành trình tiến bộ đó, chiến lược gia của HAGL từng chua chát thừa nhận, "HAGL vẫn là đội bóng trẻ" sau thất bại trước TP HCM ở vòng 22 Nuti Café V.League 2018. Với S.Khánh Hòa BVN, HLV Võ Đình Tân giãi bày khi đội nhà giành vị trí thứ 3 ở mùa giải này:

"Mục tiêu của S.Khánh Hòa là luôn vào trận với tâm thế khát khao nhất. Chúng tôi cố gắng từng trận đấu và những gì đã và đang đến với S.Khánh Hòa là thành quả của cả một tập thể trong thời gian dài". Đội bóng phố Biển không còn là "ngựa ô" mà họ là thế lực mới ở V.League còn HAGL vẫn đang mộng mị cùng… giấc mộng Nam Kha.

Theo Phương Ngọc (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bau-duc-vleague-nhung-dua-tre-chua-chiu-lon-ky-1-giac-mong-nam-kha-925664.html