Bầu Đức xem TPHCM đấu Hà Nội hẳn mà thèm, HAGL vì đâu

Bầu Đức không tin TPHCM có thể vô địch V-League nhưng ông hẳn sẽ chạnh lòng và thèm cái cảm giác 'sướng' như học trò thầy Chung cùng Hà Nội vừa làm nên trận đấu tưng bừng, kịch tính trên sân Thống Nhất.

1. Cuộc chơi Wake up 247 V-League 2019 còn 8 vòng đấu nữa và đội bóng nào lên ngôi thì còn phải chờ. Còn hiện tại là thực tế rõ ràng, CLB TPHCM đang dẫn đầu bảng xếp hạng, vị trí mà họ chiếm đóng hầu hết kể từ đầu mùa.

Sân Thống Nhất chật kín khán giả khi TPHCM đấu CLB Hà Nội. Ảnh: Mai Anh

Sân Thống Nhất chật kín khán giả khi TPHCM đấu CLB Hà Nội. Ảnh: Mai Anh

Đúng là việc trụ vững việc dẫn đầu với thầy trò HLV Chung Hae Seong không hề dễ dàng, khi các nhà đương kim giữ cúp – CLB Hà Nội luôn cho thấy sự uy lực đáng gờm, đã và đe dọa đưa TPHCM ra phía sau bất cứ lúc nào.

Cuộc tỷ thí giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu V-League trên sân Thống Nhất chiều tối 26/7 cũng vì thế thêm ‘nóng’, kéo người hâm mộ đến chật kín khán đài, một điều hiếm thấy. Có người vì đường sá mà kẹt xe thì dù trễ cả gần 20 phút vẫn háo hức đến chứng kiến cho bằng được…

Dưới sân TPHCM vs Hà Nội tạo nên trận cầu mãn nhãn, kịch tính và nghẹt thở đến những giây cuối cùng trong sự hò reo của những làn sóng người, của hân hoan đúng nghĩa thưởng thức bóng đá.

Hai đội tạo nên trận cầu hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Mai Anh

2. Bốn bàn thắng, 2 chiếc thẻ đỏ trong đó bàn gỡ hòa 2-2 của TPHCM đến vào những giây cuối cùng của thời gian cộng thêm thực sự làm bùng nổ sân Thống Nhất.

Dù rằng các vị khách CLB Hà Nội có thể tiếc nuối nhưng đó cũng là một phần vẻ đẹp khó cưỡng của bóng đá, để đội trưởng Huỳnh Kesley cùng TPHCM sung sướng ăn mừng như thể vô địch, cùng nhau chạy lại các khán đài chia vui với người hâm mộ…

Lâu, phải lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới lại được sống trong tình yêu bóng đá lâng lâng như thế. Không có cảnh khán giả bỏ ra về trước mà cùng nhau đứng lại vỗ tay hô vang đội nhà.

TPHCM liệu có thể lên ngôi V-League? Bầu Đức thách thầy Chung làm được điều ấy, vì không tin TPHCM đơn độc có thể thắng ‘liên minh 5 đội’, ám chỉ Hà Nội của bầu Hiển với các đội bóng được ông đầu tư hoặc tài trợ.

Câu chuyện này sẽ đi đến đâu thì hạ hồi phân giải, chỉ biết rằng nếu chứng kiến TPHCM đấu Hà Nội hẳn bầu Đức rất thèm. Đó là cái cảm giác ‘sướng’ mà bầu Đức vốn mong ở những đứa trẻ của mình. Nhưng HAGL những mùa qua thế nào?

HAGL bao giờ cháy trở lại và có thể vô địch V-League cho bầu Đức 'sướng'?

3. Chật vật, long đong những vị trí phía sau, dù lúc nào lên tuyển thì quân số luôn cùng Hà Nội dẫn đầu.

HAGL đã và đang dần mất khán giả là điều có thật. Sân Pleiku giảm nhiệt từ bao giờ?

Đừng quên, so với những cái tên khác, HAGL hay bầu Đức, Công Phượng luôn bắt ‘trend’ hơn bất cứ đối thủ nào ở làng bóng Việt Nam. Đơn giản, bởi đó là thương hiệu, là sự yếu mến như vốn có sẵn…

Chính bởi điều này sự sa sút của HAGL và cả những nỗi khó khăn của bầu Đức hay Công Phượng… bị đẩy đi hết Hàn Quốc giờ sang tận Bỉ (nghe thì oai nhưng quả thật có sướng gì đâu) khiến những người yêu mến họ không khỏi chạnh lòng.

HAGL bao giờ cháy trở lại, bao giờ có thể làm số 1 ở V-League, giờ hẳn bầu Đức cũng chẳng dám tuyên bố nữa. Bởi theo đúng lời hứa hẹn thì năm nay phải là năm của đội bóng phố Núi, nhưng lúc này HAGL tạm xếp vị trí thứ 12.

Hơn nữa đến TPHCM dẫn đầu mà bầu Đức còn thách vô địch thì HAGL cửa nào mon men đây?

Mai Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/bau-duc-xem-tphcm-dau-ha-noi-vong-18-v-league-ma-them-hagl-dau-553774.html