Bầu Hiển hả hê khi 2 'gà nhà đá nhau' nảy lửa

Có lẽ không nhiều ông bầu trên thế giới phải lâm vào hoàn cảnh giống như bầu Hiển vừa trải qua. Đó chứng kiến 2 'gà nhà' là Hà Nội FC và Quảng Nam quyết chiến nảy lửa cho ngôi vô địch V.League. Và khi trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Nội FC, ông đã thực sự hả hê.

Tối 19.11, CLB Hà Nội đã đánh bại Quảng Nam FC 1-0 sau màn tổng tấn công vô cùng thuyết phục để tiến sát đến ngôi vương, đập tan những nghi ngờ "giúp" đối thủ vô địch ở V.League 2017.

Thực tế, CLB Hà Nội đã chơi tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu trận.

Nhưng cũng phải tới giữa hiệp hai đội chủ nhà mới có được bàn thắng mở tỷ số.

Người lập công là tiền vệ Văn Quyết sau rất nhiều tình huống bỏ lỡ hoặc bị thủ môn Văn Cường cản phá.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Hà Nội thăng hoa bởi họ khát khao chứng minh không hề có chuyện "nhường" chức vô địch

Không ghi thêm bàn nào ở những phút cuối nhưng chừng đó cũng đủ giúp cuộc đua vô địch V.League 2017 căng thẳng đến phút chót khi đang có 4 đội bóng có cơ hội giành ngôi vương ở lượt đấu cuối.

Tan trận, ông bầu Đỗ Quang Hiển của CLB Hà Nội đã xuống chia vui và động viên toàn đội.

Lãnh đạo và BHL, cầu thủ CLB Hà Nội đã phải chịu nhiều áp lực.

Sau những chỉ trích về mối quan hệ "anh em" giữa CLB Hà Nội và Quảng Nam và tin đồn đội bóng thủ đô sẽ buông trận này.

Nhưng chiều 19.11, họ đã chứng minh cho tất cả thấy V.League vẫn là một sân chơi "sạch".

Mà ở đó các cầu thủ đá vì gia đình, vì miếng cơm, vì đội bóng, vì người hâm mộ và nhà tài trợ.

Câu nói "nhường cho họ thì ai sẽ nuôi sống gia đình chúng tôi" của tiền vệ Văn Quyết đã khẳng định điều đó.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/bau-hien-ha-he-khi-2-ga-nha-da-nhau-nay-lua-824051.html