Bầu Hiển lại hâm nóng mùa bóng…

V-League 2018 chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc và chuyện đáng ngẫm vào lúc này chính là việc bầu Hiển hứa thưởng 3 tỉ đồng cho XSKT Cần Thơ nếu đội bóng miền Tây trụ hạng.

Số tiền thưởng này bằng đúng số tiền Hà Nội FC-tân vương mùa giải 2018 chuẩn bị nhận từ Ban tổ chức V-League.

3 tỉ đồng, bình thường với XSKT Cần Thơ chỉ là một góc nhỏ trong khoản kinh phí hoạt động cả mùa giải, nhưng vào lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này, không biết chừng lại có tác dụng “chữa cháy”.

Thoạt tiên, thông tin trên khiến nhiều đội bóng ngỡ ngàng. Bởi, bóng đá nước nhà hiếm chuyện thưởng lạ như vậy, mà là thưởng cho trụ hạng tận đẩu, tận đâu thì càng hiếm. Nhưng vì bầu Hiển có việc làm ăn ở đất Tây Đô, nên ông treo thưởng cho XSKT Cần Thơ cũng chẳng có gì là lạ. Giám đốc điều hành CLB XSKT Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Danh giải thích: “Chuyện bầu Hiển trao thưởng cho XSKT Cần Thơ liên quan đến chiến lược kinh doanh của cả đội bóng lẫn ông bầu này”.

Ngoại binh Romario (bên trái) và đội bóng Nam Định sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Không biết chừng, 3 tỉ đồng tiền thưởng của bầu Hiển sẽ là “phao cứu sinh” giúp thầy trò HLV Vũ Quang Bảo vào thời điểm ngặt nghèo. Ngược lại với niềm vui của ông Bảo, ở thành Nam, HLV Văn Sỹ (CLB Nam Định) ức chế ra mặt trước cách treo thưởng của bầu Hiển: “Tôi không muốn nói gì nhưng rõ ràng là buồn cười. Mỗi người có một góc độ suy nghĩ. Tôi thấy chẳng ra cái gì. Bầu Hiển đã có nhiều đội rồi mà còn làm những việc như thế thì quả là khó hiểu. Mà thôi, tôi không muốn bình luận nhiều về chuyện này. Nói chung làm như thế thì bóng đá Việt Nam đúng là chẳng còn gì để nói”.

V-League 2018 sẽ hạ màn vào ngày 6-10, và như trò đùa của số phận, Nam Định sẽ có trận đấu được cho là quan trọng nhất mùa giải trên sân nhà của XSKT Cần Thơ.

Bầu Hiển có tiềm lực tài chính, việc ông chịu chi và chơi trội là việc của cá nhân. Ai cũng rõ bầu Hiển dốc hầu bao tài trợ cho Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam và phần nào nữa cả Sài Gòn FC-đội bóng từng có thời là tuyến 2 của Hà Nội T&T. Có mặt trên sân Tam Kỳ, sân Hòa Xuân, chứng kiến QNK Quảng Nam hay đội bóng sông Hàn thắng trận, gần như đội nào cũng nhận được điện (từ Hà Nội) trao thưởng từ bầu Hiển. Mà không chỉ đội 1 đá ở V-League; đội trẻ Đà Nẵng được giải toàn quốc, bầu Hiển cũng ngay lập tức điện thoại chúc mừng, kèm theo đó là một phần quà khiến cả đội cười rơi nước mắt.

Có bận SHB Đà Nẵng ra Thủ đô đấu với Hà Nội FC, tan trận bầu Hiển bước xuống sân úy lạo đội thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Bầu Hiển chúc mừng đội bóng sông Hàn có điểm. Thậm chí, bầu Hiển còn nắm vững hợp đồng của từng cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ông bầu của Hà Nội FC động viên một vài cầu thủ SHB Đà Nẵng: "Yên tâm nhé, sắp tới sẽ gia hạn hợp đồng". Khi lãnh đạo đội bóng SHB Đà Nẵng nói nhỏ với bầu Hiển còn có trường hợp thủ môn cần lưu tâm, lập tức ông bầu sinh năm 1962 này tuyên bố: "Không vấn đề gì, sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng. Yên tâm thi đấu nhé".

Tiếng vỗ tay rào rào của cầu thủ xen lẫn ánh đèn flash của giới truyền thông càng khiến bầu Hiển trở thành nhân vật trung tâm. Trong cơn vui, bầu Hiển tuyên bố thưởng tiền cho đội bóng sông Hàn vì trận đấu đẹp mắt.

Sân bóng đã tắt đèn nhưng khuôn mặt của bầu Hiển vẫn rất bắt hình vì 4-5 máy quay camera đang tập trung lấy hình ông chủ Hà Nội FC. Cách đó không xa, Văn Quyết, Quang Hải, Hoàng Vũ Samson… lặng lẽ dọn đồ rời sân. Bầu Hiển rất cưng Hà Nội FC nhưng nếu đội bóng thi đấu không đúng sức, ông chủ của đội cũng biết cách “thương cho roi cho vọt”.

Bầu Hiển đã không tiếc tiền thưởng cho SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam… thì việc ông chủ Hà Nội FC treo thưởng cho XSKT Cần Thơ 3 tỉ đồng ngẫm ra cũng là chuyện hết sức đời thường, nếu đặt trong bối cảnh việc treo thưởng này liên quan tới chuyện làm ăn của bầu Hiển ở đất Tây Đô.

ĐĂNG HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bau-hien-lai-ham-nong-mua-bong-550747