Bảy người bị bắn chết trong một ngôi nhà

Tối 20/5 (theo giờ địa phương), 7 người đàn ông đã bị giết hại dã man trong một ngôi nhà tại thành phố cảng Durban, Nam Phi, giữa lúc quốc gia này đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm giảm đà lây lan của dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, người phát ngôn cảnh sát nước này Jay Naicker cho biết, khoảng 6 giờ tối cùng ngày, cư dân khu vực KwaMakhutha đã báo cảnh sát sau khi nghe thấy hàng loạt tiếng súng trong một căn hộ. Cảnh sát khu vực có mặt ngay sau đó và phát hiện thi thể của 7 người đàn ông trong độ tuổi từ 20-35.

Theo ông Naicker, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát khu vực đã yêu cầu lực lượng điều tra trọng án đến hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ giết người mang màu sắc thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm này, đặc biệt trong bối cảnh Nam Phi đang áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên quy mô toàn quốc.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ giết người tương tự đã xảy ra tại tỉnh Mpumalanga ngay gần thành phố Durban sau khi 6 người đàn ông bị bắn chết bằng súng săn trong lúc đang xem tivi. Một cảnh sát 51 tuổi và một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Nam Phi bước sang ngày thứ 55 áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm giảm đà lây lan của dịch COVID-19. Theo cảnh sát Nam Phi, trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa, tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng tại nước này đã giảm đáng kể, đặc biệt tại những thành phố lớn.

Phi Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bay-nguoi-bi-ban-chet-trong-mot-ngoi-nha-20200521220008493.htm