Bayern Munich 'nghiền nát' Barcelona với tỉ số 8-2

Bayern Munich đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp với màn vùi dập Barca của Messi tới 8-2, ở trận tứ kết Champions League 2019/20 diễn ra rạng sáng nay, 15-8.

Barcelona gặp Bayern Munich chính là cặp đấu đáng chờ đợi nhất trong 4 trận tứ kết. Không chỉ bởi lối chơi hấp dẫn và những ngôi sao trong đội hình, đây còn là màn chạm trán của 10 danh hiệu C1/Champions League khi mỗi bên sở hữu 5 chiếc cúp trong phòng truyền thống.

Bayern khởi đầu quá dễ dàng

Bayern khởi đầu quá dễ dàng

Thế nhưng, từ trận đấu cân tài cân sức và được mong chờ nhất, đây có thể trở thành cặp đấu có tỉ số cách biệt nhất không những của mùa giải năm nay mà còn của cả lịch sử cúp châu Âu.

Trước Barca của Messi, Bayern đã chơi như một ông lớn trước những cầu thủ hạng hai làng nhàng. Màn vùi dập của Hùm xám được khởi đầu ngay ở phút thứ 4. Sau pha bật nhả ăn ý cùng Lewandowski, Muller đã làm tung lưới thủ môn đồng hương Ter Stegen bằng cú dứt điểm hiểm hóc.

Lewandowski góp phần tạo ác mộng cho Barca

Dù đội bóng của Tây Ban Nha nhanh chóng gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó có 3 phút từ pha đá phản lưới nhà của David Alaba, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Messi và các đồng đội.

Liên tiếp trong các phút 21, 27 và 31, lần lượt Perisic, Gnabry và Muller tiếp tục ghi bàn nâng cách biệt lên thành 4-1 cho Bayern chỉ trong hiệp thi đấu đầu tiên. Barca tan vỡ nhanh chóng.

Suarez là cầu thủ Barca duy nhất ghi bàn ở trận đấu có 10 bàn thắng này

Cơn ác mộng của Messi và đồng đội tiếp tục được kéo dài đến hiệp 2. Ngay cả khi Suarez níu kéo hy vọng với bàn rút ngắn cách biệt còn 2-4 ở phút 57, thì Bayern vẫn lạnh lùng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ đội bóng xứ Catalan.

Phút 63, hậu vệ 19 tuổi Alphonso Davies lại tạo nên cơn lốc ở biên trái, biến Semedo thành “gã hề” trước khi tạo điều kiện để Kimmich đệm bóng dễ dàng nâng tỉ số lên 5-2.

Coutinho (số 10) vẫn thuộc biên chế Barca và không ăn mừng sau khi chọc thủng lưới đội nhà

Nỗi đau như nhân lên nhiều lần với Barca trong những phút còn lại, kể từ khi cầu thủ mà họ đang cho chính Bayern Munich mượn - Philippe Coutinho được vào sân ở phút 75.

Chỉ 7 phút sau khi xuất hiện, Coutinho tung ra đường chuyền dọn cỗ giúp Lewandowski nâng tỉ số lên 6-2 rồi tự mình ghi 2 bàn khác vào các phút 85 và 89 để mang về chiến thắng không tưởng 8-2 cho Bayern Munich. Với những gì đã xảy ra, Coutinho chắc chắn không còn đường quay về Nou Camp.

Messi kiệt quệ và bất lực trong thảm bại của Barca

Về phần mình, đây chính là thất bại đậm và ê chề nhất mà Barca phải hứng chịu trong lịch sử tham dự cúp châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên họ để thủng lưới đến 8 bàn tính trên mọi đấu trường kể từ năm 1946, thời điểm thua Sevilla 0-8 ở Copa del Rey.

Barca chính thức có một mùa giải trắng tay hoàn toàn. Trong khi đó, Bayern Munich hừng hực tiến vào bán kết Champions League với đối thủ là một trong hai đội Man City/Lyon, sẽ được xác định ở trận tứ kết cuối cùng vào rạng sáng 16-8.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bayern-munich-nghien-nat-barcelona-voi-ti-so-8-2-post441374.antd