Bayern Munich: Những toan tính cho tương lai liệu có thành hiện thực?

1/4 tỷ Euro sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Bayern chỉ vô địch Đức hay cùng lắm thêm chiếc Cup Liên đoàn. Nhưng với giấc mơ sẽ lại là một thế lực cạnh tranh ở Champions League thì đó chỉ là số lẻ!

Từ trái qua phải João Félix (15 triệu Euro), Mario Hermoso (20 triệu Euro) hay Callum Hudson-Odoi (40 triệu Euro): Ai sẽ mặc áo Bayern trong tương lai? Ảnh Reuters/ AFP

Từ trái qua phải João Félix (15 triệu Euro), Mario Hermoso (20 triệu Euro) hay Callum Hudson-Odoi (40 triệu Euro): Ai sẽ mặc áo Bayern trong tương lai? Ảnh Reuters/ AFP

Ban lãnh đạo Bayern từng tuyên bố, trong vòng hai năm tới họ sẽ thay máu đội hình Bayern hoàn toàn. Nhưng sự án binh bất động của họ trong thời gian được phép chuyển nhượng mùa Đông năm nay đã chỉ ra rằng - câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Thậm chí, dù những cầu thủ mà Bayern muốn còn không phải hoặc chưa phải là "Sao".

Con số dự chi chưa từng có ở Bundesliga!

Theo như Sportbild số ra tuần này phân tích, số tiền đó có thể lên đến trên 250 triệu euro- một con số khổng lồ và chưa từng có ở Bundesliga!

Trong số tất cả các cầu thủ mà Bayern muốn có, chỉ duy nhất bản hợp đồng với trung vệ vô địch thế giới Benjamin Pavard của VfB Stuttgart đã hoàn tất với giá 35triệu euro.

Benjamin Pavard sẽ về Bayern ngày 01/07/19 để nhận một bản hợp đồng có giá trị đến 5 năm. Và bản hợp đồng này cũng được đánh giá là quá hời nếu như so với một cầu thủ khác của Bayer Leverkusen, đội bóng mà Bayern sẽ đối đầu ở vòng đấu thứ 20 vào hôm nay, 02/02/2019 mà Bayern cũng đang mong đợi.

Bản hợp đồng đã hoàn tất của Bayern: Benjamin Pavard (Ảnh Gretty Images)

Cách đây 3 năm, Bayern đã chú ý tới Kai Havertz (19 tuổi) và muốn đưa cậu bé này về trung tâm huấn luyện của mình. Nhưng vì không muốn cho con trai mình phải chịu sức ép quá lớn, bố mẹ Kai Havertz không đồng ý và cũng từ đó đến nay sợi dây liên lạc giữa họ cũng chưa bao giờ bị gián đoạn.

Tiền vệ Leverkusen Kai Havertz ( 65 triệu euro) Ảnh Witter

Mùa bóng năm nay, Havertz trưởng thành và có những bước tiến đáng kinh ngạc, anh được đánh giá là một trong những tài năng hiếm có của bóng đá Đức hiện tại và tất nhiên, Havertz cũng đắt lên rất nhiều!

Tạp chí Sportbild đánh giá - Havertz ít nhất là 65tr€ nếu Bayern muốn có chưa kể những điều khoản phụ.

Mặc dù theo truyền thông Đức, hai bên chưa chính thức gặp gỡ để trao đổi cụ thể nhưng ai cũng biết - Bayern rất muốn kéo Havertz về München.

Một cầu thủ đội tuyển Đức trong đội hình hiện tại của Bayern đã từng nói thế này: "Havertz là một tiềm năng đặc biệt mà tất cả các CLB trên thế giới đều muốn có"

Nhưng Bayern có chịu chi số tiền đó hay không và sẽ cố gắng tới mức nào để có Havertz lại phụ thuộc vào một câu hỏi khác?

Ai sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm?

Bayern sẽ lựa chọn ai cho vị trí trung tâm giữa James và Havertz? Giống như James, Havertz cũng thuận chân trái, chơi ở cùng một vị trí và cả hai đều có khả năng tỏa sáng bất ngờ bằng những pha bóng có một không hai.

Kai Havertz (trái) hay James sẽ là tiền vệ trung tâm của Bayern? Ảnh Witter

Từ ngày Kovac về Bayern, ông thường xuyên có xung đột với James. Kovac đặt tư cách và cá tính lên trên khả năng sáng tạo. Nội bộ Bayern đang tranh cãi về tư cách của James.

Một cầu thủ tầm cỡ James có thể đi bất cứ đâu. trong số đó có Juventus Turin hay SSC Napoli nơi mà người đã đưa anh về Bayern Carlo Ancelotti đang làm HLV ở đó. Nhưng có lẽ Real Madrid mới là nơi anh muốn trở lại nếu như rời Bayern.

Bayern sẽ quyết định ra sao? Trả 42 triệu euro cho Real mùa Hè này để có James hay sẽ đầu tư thêm để mang cầu thủ trẻ hơn Havertz về München?

Trong trường hợp quyết định của Bayern nghiêng về Havertz thì thương vụ này cũng không hề đơn giản.

GĐTT Leverkusen Rudi Völler đã từng nói thế này:" Chuyện Bayern có quan tâm tới Havertz hay không, đối với tôi không quan trọng. Cũng có rất nhiều CLB khác cũng đang quan tâm tới cậu ấy, hơn nữa bản hợp đồng cậu ấy với chúng tôi làm tôi rất yên tâm!"

Rudi Völler nổi tiếng là một người ghét Bayern và Uli Höneß tới tận xương tủy. Trong quá khứ, ông đã từng bán Aturo Vidal cho Juventus với giá 8 triệu euro chứ không để cầu thủ mà Jupp Heynckes mong muốn này về Bayern với giá 12 triệu euro.
Havertz đang có hợp đồng với Leverkusen tới 2022 và chỉ có một điều khoản duy nhất để phá vỡ, đó là - nếu mùa bóng tới Leverkusen không thi đấu quốc tế anh sẽ được phép ra đi. Nhưng, kể cả trong trường hợp này, Bayern cũng phải chi ít nhất 60 triệu euro.

Hàng loạt sao trong tầm ngắm...

Trong kế hoạch của Bayern cho tương lai còn có một cái tên nóng bỏng khác - Timo Werner.

Những đồn đoán rằng, chậm nhất đến 2020 Timo Werner sẽ mặc áo Bayern ra sân không còn mới lạ với người hâm mộ Bundesliga. Với 177 trận thi đấu ở Bundesliga của Timo Werner thì Bayern gần như không cần thông tin gì thêm về tiền đạo đội tuyển quốc gia 22 tuổi này.

Và muốn có anh, số tiền mà Bayern phải đặt lên bàn được các chuyên gia ước lượng vào khoảng 40 triệu euro.

Timo Werner với giá 40 triệu euro đang ở trong tầm ngắm của Bayern (Ảnh: Nguồn DFb.de)

Sau khi cải thiện lại mạng lưới Scouting của mình Bayern còn phát hiện ra thêm một vài cái tên mà họ cho là hấp dẫn mặc dù người hâm mộ ít ai biết đến như Callum Hudson-Odoi (18 tuổi - Chelsea - giá khoảng 40 triệu euro), người sẽ thay thế Robbery khi cuối mùa bóng này hợp đồng hết hạn hay hậu vệ trái João Félix (19 tuổi- Befica Lisabon - 15 triệu euro)

Nhưng những cái tên như Hudson-Odoi, Félix hay cầu thủ tiềm năng mới về Alphonso Davies 18 tuổi cũng chỉ mới là những hy vọng trong tương lai. Chưa ai biết họ sẽ tiếp tục phát triển ra sao và có hòa nhập được với Bayern hay không lại là cả một câu chuyện khác nếu như người ta nhớ đến "Golden Boy" Renato Sanches!

Bên cạnh đó Bayern cũng có những lựa chọn khác an toàn hơn như trung vệ Mario Hermoso (23 tuổi) của Espanyol Barcelona có giá vào khoảng 20 triệu euro. Cầu thủ này hồi tháng 11 vừa qua mới ra mắt trận đầu tiên ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và sẽ hết hợp đồng với CLB chủ quản vào năm 2020.

Tiền không chỉ là lý do cản trở duy nhất

Gần đây, một cái tên khác được nhắc đến nhiều và gần như chắc chắn sẽ về Bayern lại là cầu thủ phòng ngự đa năng Lucas Hernández (22 tuổi/Atlético Madrid). Giá chuyển nhượng của anh rơi vào tầm 80 triệu euro.

Tới lúc đó một trong hai hậu vệ đã từng vô địch thế giới là Mats Hummels (30 tuổi) và Jérôme Boateng (30 tuổi) sẽ phải ra đi.

Nhìn theo một khia cạnh khác, nếu Bayern mua sắm nhiều tới như vậy, họ có còn chỗ cho những tài năng trẻ do chính mình đào tạo trong cơ sở mới được xây dựng lên tới 100 triệu euro nữa hay không?

Sẽ là vô cùng đáng tiếc, nếu như những tài năng trẻ của chính Bayern không còn đất phát triển và phải đi CLB khác.

Trong hai năm tới, 2019 và 2020 Bayern sẽ từng bước hoàn thiện quá trình thay máu của mình. Một câu hỏi khác được đặt ra và cũng là quan trọng nhất ở đây là - cuối cùng nó hết bao nhiêu?

Pavard 35 triệu euro, Hudson-Odoi 40 triệu euro, Havertz 60 triệu euro, Werner 40 triệu euro, Hernández 80 triệu euro, số tiền tổng cộng lên đến 255 triệu Euro!

Một số tiền khổng lồ chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng của Bundesliga, và càng lớn hơn thế nếu như người ta đặt vào Uli Höneß- người đã tích kiệm và nhặt nhạnh "từng xu" trong hơn 10 năm qua để có số tiền đó!

Với bản tính căn cơ vốn có của người Đức và sự mua bán chặt chẽ đến gần như keo kiệt của Höneß thì việc ông ta có chi số tiền đó có lẽ rất khó tin!

Bayern phải thay máu - đó là đề tài không cần bàn cãi nếu như nhìn vào đội hình đối thủ truyền kiếp của họ là BVB Dortmund.

Nhưng 1/4 tỷ euro phải chi ra nó cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Bayern chỉ vô địch Đức cho dù có bỏ xa đội Á quân 20 điểm, hay cùng lắm thêm chiếc Cup Liên đoàn.

Còn với giấc mơ sẽ lại là một thế lực cạnh tranh trên đấu trường Champions League thì thì 1/4 tỷ euro của Uli Höneß so với các đại gia Anh chỉ là tiền lẻ!

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bayern-munich-nhung-toan-tinh-cho-tuong-lai-lieu-co-thanh-hien-thuc/551326.vnp