Bé 5 tuổi bị cô giáo kẹp cổ, tát liên tục vào mặt

Chủ cơ sở trường mầm non Ánh Sao Vàng cho biết, sau khi biết chuyện cô giáo bạo hành bé gái 5 tuổi đã lập tức sơ cứu vết thương, đồng thời gọi cho gia đình đến đón và báo công an để xử lý vụ việc.

Bé Ngọc Diễm bị cô giáo đánh bầm tím trên má. Ảnh: Ngọc Như

Sáng nay (27.7), Sở GD-ĐT TP.HCM đã làm việc với Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh và chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng về sự việc cháu bé Phan Thị Ngọc Diễm (5 tuổi) bị cô giáo mầm non đánh nứt xương hàm.

Chủ cơ sở nói không bao che

Ông Lý Quốc Huy (chủ cơ sở mầm non, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) cho biết, ông rất tiếc khi một cô giáo mầm non của cơ sở đã có hành động đánh đập một bé gái 5 tuổi khiến bé bị tổn thương. Theo lời ông Huy, đến 14h30 trưa ngày xảy ra vụ việc (25.7) thì ông mới biết chuyện.

Lý Quốc Huy, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng.

“Đến 2h chiều cô Phúc mới nói sự việc cho tôi biết. Khi đó mặt bé Ngọc Diễm đã thâm tím. Tôi hỏi thì cô Phúc nói đã tát vào mặt bé, nhưng khi tôi hỏi lý do tại sao cô lại im lặng. Lúc đó tôi chỉ tập trung vào chườm đá cho bé”, ông Huy cho hay.

Trước thông tin cho rằng cơ sở này né tránh trách nhiệm về sự việc trên, ông Huy nói: “Sự việc xảy ra, trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Ngay từ đầu, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ bằng chứng, vật chứng cũng như lời khai, camera để làm rõ sự việc. Chúng tôi tuyệt đối không bao che giấu giếm”.

Ông cũng cho biết thêm "sẽ làm hết trách nhiệm, hỗ trợ chữa trị cho cháu bé".

Theo ông Huy, cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng được đưa vào hoạt động hơn 1 năm nay, có giấy phép rõ ràng. Cơ sở có khoảng 50 bé đang theo học với 4 giáo viên đứng lớp và bảo mẫu để chăm sóc các bé.

Hiện tại cơ sở này đã bị tạm đình chỉ, các bé khác được chuyển sang trường khác để theo học.

Phải xử lý nghiêm

Tại buổi làm việc 27.7, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nêu quan điểm rằng, để xảy ra sự việc đáng tiếc tại nhóm trẻ, chủ nhóm trẻ phải chịu trách nhiệm.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM làm việc với chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng vào sáng 27.7.

“Lỗi này thuộc về chủ nhóm trẻ vì không quản lý tốt giáo viên. Điều tôi thắc mắc là trong quá trình nhận giáo viên, nhóm trẻ có tập huấn về đạo đức nhà giáo không? Ánh Sao Vàng phải rà soát lại vấn đề này vì đó là trách nhiệm của chủ cơ sở phải làm cho đúng”, bà Diễm Thu nói.

Cũng theo bà Thu, cần phải xử lý nghiêm sự việc này. “Hiện tôi chưa tiếp xúc được với gia đình bé Diễm. Nhưng sau khi làm việc xong với Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, tôi sẽ đến thăm hỏi gia đình”, bà Thu nói.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện gia đình bé Diễm khẳng định sẽ không đề nghị xử lý, chỉ mong nhóm trẻ phối hợp tốt trong việc chăm sóc bé Diễm. Theo gia đình, đây cũng là sự việc không mong muốn vì trước giờ nhóm trẻ dạy dỗ khá tốt. Hơn nữa gia đình cô giáo Phúc cũng đang có nhiều chuyện buồn.

Trước đó, vào ngày 25.7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái bị đánh đến tím cả má. Bé gái trong hình là Phan Thị Ngọc Diễm (5 tuổi) đang theo học tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã được ba năm. Theo đó, vào trưa cùng ngày, sau khi ăn trưa bé Diễm bị nôn ói. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, giúp bé ăn uống trở lại, một cô giáo khoảng 27 tuổi đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé Diễm rất nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Ngoài ra, cô giáo này còn có những hành động bạo hành khác, khiến bé vô cùng hoảng sợ. Sau đó, bé Diễm được các cô giáo chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.

Ngọc Diễm mồ côi mẹ từ nhỏ, đang sống với cha và bà nội. Bà Huỳnh Thị Phượng, cô ruột của bé Diễm cho biết bé theo học ở cơ sở này đã được ba năm.

“Nếu con mách với gia đình thì cô sẽ cắt lưỡi”

Bà Phượng kể lại: “Ngày 25.7, gia đình vẫn đưa bé đến lớp bình thường. Cho đến chiều, khi bà nội đón cháu về thì thấy trên mặt cháu có nhiều chỗ thâm tím. Hỏi cháu thì nó bảo là lúc đang ăn trưa thì bị nôn ra ngoài nên bị cô đánh. Cô còn lấy dép đánh từ trên lưng xuống dưới chân và dọa nạt cháu”.

Ngay trong tới đó, gia đình đã đưa bé đi khám và báo cho công an xã về vụ việc trên. “Từ camera của nhà trẻ, chúng tôi thấy cháu mình bị cô giáo kẹp cổ, tát liên tục vào mặt. Chúng tôi thực sự rất bức xúc. Đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo là cháu bị nứt xương hàm”, bà Phượng nói.

Theo gia đình, từ khi sự việc xảy ra, bé Diễm rất sợ hãi. Khi gặp cô giáo tại cơ quan công an, bé vừa run vừa sợ. “Tôi hỏi có phải cô đánh con không, cháu im lặng không trả lời. Nhưng khi cô giáo đi vào trong, tôi hỏi lại thì cháu nói cô giáo đánh con và nói nếu con mách với gia đình thì cô sẽ cắt lưỡi” - bà Phượng cho biết.

Nhật Nam

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/be-5-tuoi-bi-co-giao-kep-co-tat-lien-tuc-vao-mat-898714.html