Bé 7 tuổi tựu trường được một tuần, ra đi mãi mãi vì TNGT

Chỉ vì vượt ẩu, xe chở rác đã gây ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cháu T.H.H (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã ra đi mãi mãi, dang dở những ngày tháng cắp sách đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa.

Cháu nhanh nhẹn, lễ phép, cả xóm ai cũng quý

Chỉ vì vượt ẩu, xe chở rác đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu T.H.H tử vong. Cuộc đời của một chồi non đã khép lại vì một hành vi thiếu ý thức của người lớn.

Sau vụ tai nạn thương tâm trên, PV Báo Giao thông đã về xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình cháu H.

Khi được phóng viên hỏi đường đến nhà cháu H, ông Nguyễn Tư, người dân ấp 3, xã Tân An không giấu được sự xót xa.

Ông Tư cho biết gia đình cháu H có hoàn cảnh rất khó khăn, cả nhà ở trọ trong một ki ốt chừng 20m2 tại ấp 3, xã Tân An. Ngày ngày người chồng đi làm, vợ ở nhà trông con và tranh thủ buôn bán thêm để phụ giúp chồng chăm lo cho các con.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác và xe máy khiến cháu H tử vong tại chỗ trên đường tỉnh 768 đoạn thuộc ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

“Thằng bé nhanh nhẹn, dễ thương lắm, ai đến mua nước hoặc đi ngang nhà đều thấy cháu í ới chào hỏi. Thấy thương cháu vì cuộc sống gia đình khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Ở đây ai cũng thương quý gia đình cháu nên dù không phải người địa phương nhưng bà con đều tạt ngang qua phụ giúp, hỗ trợ lo hậu sự cho cháu”, ông Tư kể.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà trọ của bố mẹ cháu H nằm cách đường tỉnh 768 khoảng hơn 1km và sát đường liên ấp nên cũng có lác đác người qua lại hằng ngày.

Khi phóng viên đến, bố mẹ cháu H ngồi một góc, đăm chiêu nhìn về di ảnh người con trai duy nhất. Hai vợ chồng thẫn thờ, lâu lâu lại nghe tiếng nấc, nghẹn ngào.

Trong câu chuyện, người quen của gia đình cháu H kể: "Gia đình cháu ở miền Tây nhưng lên Đồng Nai làm thuê. Bố mẹ cháu sinh được ba người con, trong đó H là con giữa vừa đi học lớp 1.

Điều kiện kinh tế khó khăn, nhà 5 miệng ăn nên cuộc sống của cả gia đình thiếu trước hụt sau. Cũng vì thế, H đi học trễ hơn bạn bè, 7 tuổi mới được vào lớp 1. Vừa khai giảng, tựu trường được hơn một tuần thì cháu gặp nạn.

Trước đây, ba của H đi làm thợ hồ nhưng gần đây đã xin việc được tại một nhà máy ở địa phương nên đi làm công nhân. Còn mẹ cháu là chị Kim Thị Mỹ Duyên ở nhà chăm con, đưa đón con đi học và tranh thủ bán nước giải khát cho người đi đường để kiếm thêm thu nhập.

“H nhanh nhẹn lại dễ gần nên ở xóm này ai cũng quý cháu. Gặp ai cháu cũng chào hỏi. Hôm trước tôi ghé chơi, cháu còn khoe có cặp sách, quần áo mới đi học. Có vẻ cháu rất vui khi được đi học lớp 1, có nhiều bạn mới.

Ấy vậy mà mới học được hơn một tuần, vừa kịp quen trường lớp, thầy cô, bạn bè thì cháu lại gặp tai nạn không qua khỏi. Giờ chỉ mong gia đình cháu vượt qua được nỗi đau, để còn lo cho mấy đứa nhỏ còn lại”, người quen của gia đình cháu H chia sẻ.

Xót xa cảnh "người đầu bạc tiễn đầu xanh"

Cũng theo người này, buổi sáng định mệnh ấy, khi hay tin cháu gặp tai nạn tử vong trên đường trở về nhà sau giờ tan trường, ai cũng nghẹn lòng, không thể tin. Nơi cháu gặp nạn, chỉ còn cách nhà khoảng 1km. Thật xót xa cảnh "người đầu bạc lại tiễn đầu xanh".

Nhiều người xót xa khi phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn "đầu xanh", nhìn di ảnh của cháu nhiều người càng thương xót.

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, vị trí xảy ra tai nạn là đường tỉnh 768 đoạn qua ấp 1, xã Tân An.

Trước đó, vào 10h sáng 11/9, xe chở rác BKS 60C - 244.85 do tài xế Hồ Minh Chí (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu điều khiển) đã va chạm với xe máy BKS 60F5 - 8110 do chị Duyên (mẹ cháu H) điều khiển.

Cú va chạm mạnh, xe máy ngã xuống đường khiến cháu H tử vong tại chỗ, chị D và bé gái con nhà hàng xóm bị xây xát nhẹ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông là do tài xế Chí vượt không đảm bảo an toàn dẫn đến va chạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình của tài xế Hồ Minh Chí cùng một số thành viên của công ty môi trường nơi Chí làm việc đã có mặt tại hiện trường và nhà của cháu H để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho cháu H.

Ông Lê Nguyễn Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân An cho biết, sau khi vụ tai nạn thương tâm, lãnh đạo, cán bộ… xã Tân An đã có mặt để thăm hỏi động viên, chia buồn cùng gia đình.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình cháu H 2 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 1 triệu đồng và nhanh chóng làm hồ sơ cho bé để hưởng chế độ theo quy định.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Kim Thị Mỹ Duyên (ấp 3, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình chị Duyên ở ấp 3, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Minh Tuệ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/be-7-tuoi-tuu-truong-duoc-mot-tuan-ra-di-mai-mai-vi-tngt-192230913175807172.htm