Bé 9 tháng tuổi bị sốc phản vệ: Ngày giao con cho y sĩ làng cũng là ngày giao con cho 'tử thần'

Nhìn con nằm trên giường bệnh khò khè thở, người mẹ trẻ không khỏi xót xa khi ngày chị tin tưởng giao con cho một y sĩ ở làng để chữa bệnh cũng là ngày giao con cho 'tử thần'.

Tại khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi Trung ương, hai vợ chồng anh Phạm Văn Bốn (xóm 8, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng con hay chạy đi gọi bác sĩ hút đờm cho con gái Phạm Thị Thu H. (9 tháng tuổi) đang nằm điều trị tại đây. Bé bị sốc phản vệ sau khi được y sĩ ở quê tiêm thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi.

Thời điểm xảy ra sự việc đúng sáng 30 Tết, cả gia đình anh đón năm mới trong bệnh viện với những lần tất tả ngược xuôi lo cứu con. Và từ đó tới nay, cả gia đình anh Bốn ở viện nhiều hơn ở nhà. Anh Bốn nhẩm tính, mới có khoảng 2 – 3 lần anh về nhà từ ngày sự cố y khoa xảy đến với con gái mình.

Nhớ lại thời điểm sau khi con được y sĩ Phạm Văn Khẩn tiêm thuốc xong và người cứ mềm nhũn, tím tái, chị Nhàn không cầm được nước mắt. Cảm giác ấy vẫn trở về trong chị mỗi lần chị khẽ đặt tay lên cơ thể con.

Con gái chị, đứa trẻ 9 tháng tuổi đang nằm trên giường bệnh với sự hỗ trợ của máy móc để thở và ăn uống. Bé khóc không ra tiếng mà chỉ chảy nước mắt.

Chị Nhàn đang chăm con tại bệnh viện Nhi Trung ương.

“Là người làm cha, làm mẹ, sinh con ra chỉ mong con khỏe mạnh, được chứng kiến con lớn lên từng ngày. Nhưng giờ đây, chúng tôi phải chứng kiến cảnh con nằm trên giường bệnh với đủ thiết bị máy móc trên người. Đôi mắt con đờ đẫn, ngây dại, da tím tái không còn cười vui hay khóc nhè, làm nũng bố mẹ như ngày trước.

Ước mơ được nghe con gọi tiếng “mẹ”, tiếng “cha” có lẽ sẽ không thành hiện thực khi con có thể rời xa chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi không ngờ rằng, ngày tin tưởng giao con cho ông một y sĩ ở làng để chữa bệnh cũng là ngày giao con cho "tử thần"”, chị Nhàn xót xa.

Chị Nhàn cũng thông tin, gia đình sinh sống bằng nghề chăn vịt, thả cá. Năm được mùa còn có đồng ra đồng vào, khi mất mùa cả gia đình chẳng biết trông chờ vào đâu để kiếm sống, nợ nần lại chồng chất.

Hiện tại, để lo cho con, vợ chồng chị Nhàn đã vay nợ số tiền gần 100 triệu đồng.

Không chỉ con đi viện, công việc ở nhà bỏ bê, ngày 4/4, bố đẻ chị Nhàn cũng phải mổ tim tại bệnh viện E sau những chuỗi ngày nghĩ về cháu, lo lắng cho bệnh tình, sức khỏe của đứa cháu ngoại.

Hết chăm con ở bệnh viện Nhi Trung ương, vợ chồng chị Nhàn lại tranh thủ cắt cử nhau chạy sang thăm bố. Có những lúc chị tuyệt vọng muốn buông xuôi nhưng đối diện ánh mắt của con đang nhìn, chị lại dặn lòng phải cố gắng, còn nước còn tát.

“Từ lâu rồi, chúng tôi không có được giấc ngủ ngon. Con cựa mình thức giấc, chúng tôi cũng thức theo. Điều mong ước lớn nhất của chúng tôi lúc này là con được khỏe mạnh”, chị Nhàn tâm sự.

Trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Bản, Chủ tịch UBND xã Khánh Nhạc xác nhận gia đình anh Bốn, chị Nhàn thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Về trường hợp của cháu H., phía UBND xã với trách nhiệm của cơ sở, mặc dù gia đình không có đơn gửi lên xã, nhưng cũng đã cho cán bộ điều tra, xác minh sự việc.

Trước đó như thông tin đã đưa, ngày 11/2, bé Phạm Thị Thu H. bị viêm phổi, sau khi điều trị tại bệnh viện Yên Khánh không khỏi, ngày 14/2, gia đình đưa con về nhà để hôm sau vào bệnh viện điều trị tiếp. Tối đó, chị Nhàn sang chơi nhà bố mẹ đẻ, gặp y sĩ Khẩn, người ở làng.

Sáng 15/2, chị Nhàn đưa con sang nhà bố mẹ đẻ để y sĩ Khẩn tiêm thuốc điều trị viêm phổi. Tuy nhiên, khi mũi tiêm vừa rút ra khỏi tay, bé H. có biểu hiện bị sốc phản vệ. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé đi cấp cứu. Hiện tại, bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bị bại não.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ngay-giao-con-cho-y-sy-cung-la-ngay-giao-con-cho-tu-than-a365350.html