Bê bối cưỡng hiếp và bắt nạt khiến công ty chủ quản lao đao

FNC Entertainment là công ty quản lý nghệ sĩ liên tiếp vướng hai bê bối lớn trong khoảng thời gian chưa đầy hai năm.

Bê bối truyền thông đã là chuyện không còn xa lạ trong số những khó khăn mà công ty giải trí Hàn Quốc phải đối mặt, việc một công ty liên tiếp dính bê bối nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn lại là điều hiếm gặp.

Tuy nhiên, công ty giải trí FNC Entertainment đã đi vào lịch sử ngành giải trí xứ kim chi khi liên tiếp vướng vào hai bê bối lớn chỉ trong chưa đầy hai năm.

Trong hai năm 2019 và 2020, nghệ sĩ của FNC Entertainment liên tục bị truyền thông Hàn gọi tên vì ồn ào bắt nạt đồng nghiệp, thậm chí vướng án hình sự.

 FNC Entertainment là công ty quản lý hoạt động của nhóm nhạc AOA, FT Island, CN Blue... Ảnh: FNC Entertainment.

FNC Entertainment là công ty quản lý hoạt động của nhóm nhạc AOA, FT Island, CN Blue... Ảnh: FNC Entertainment.

Bê bối phòng chat của Choi Jong Hoon và Lee Jong Hyun

Hồi đầu năm 2019, truyền thông Hàn đưa tin Choi Jong Hoon đã có hành vi quay phim và chụp lén nhiều phụ nữ. Những bức ảnh và video sau đó được Choi chia sẻ vào trong nhóm chat kín giữa nhiều gương mặt nghệ sĩ giải trí nổi tiếng. Danh tính một trong số các thành viên của nhóm này được cho là Lee Jong Hyun.

Theo Koreaboo, lời khai của các nghi phạm tiết lộ thành viên của nhóm chat từng cùng nhau di chuyển tới nhiều tỉnh thành của Hàn Quốc và có hành vi cưỡng bức các cô gái sau khi chuốc rượu họ tới say mềm.

Vụ việc của Choi Joong Hoon và Lee Jong Hyun mở đầu chuỗi bê bối mà FNC Entertainment phải đối mặt. Ảnh: Naver.

FNC Entertainment ban đầu đã cố phủ nhận những tin đồn xoay quanh sự việc. Tuy nhiên, các bằng chứng được đưa ra sau đó đã cho thấy cả hai nam nghệ sĩ đều dính líu tới nhóm chat.

Kết quả, cả hai bị kết tội vi phạm luật chống bạo lực tình dục của Hàn Quốc. Lee Jong Hyun bị kết án 5 năm tù giam, còn Choi Jong Hoon lãnh án 2 năm 6 tháng.

Bê bối bắt nạt đồng nghiệp của thành viên nhóm AOA

Mina, cựu thành viên của nhóm nhạc AOA, gần đây đã công bố trên mạng xã hội mình từng bị thành viên khác của nhóm là Jimin bắt bạt trong quãng thời gian còn làm việc chung. Sau khi vụ việc vỡ lở, Jimin cũng bị buộc phải rời khỏi nhóm. Không chỉ tố cáo hành vi bắt nạt của Jimin, Mina cũng buộc tội FNC Entertainment vì đã cố tình làm ngơ sự việc.

FNC Entertainment cũng phải đối mặt với chỉ trích từ cư dân mạng vì lời xin lỗi hời hợt dành cho Mina và giữ im lặng trong suốt thời gian vụ bê bối diễn ra. Tiếp đó, sự thiếu trách nhiệm của FNC Entertainment với nghệ sĩ cũng bị mẹ của thành viên Chanmi phanh phui.

Jimin (trái) và Mina (phải), nhân vật chính của bê bối bắt nạt thời gian gần đây. Ảnh: Koreaboo.

Theo lời bà Lim Cheon Suk, mẹ của nữ ca sĩ, con gái bà đã nói dù cô có cố gắng đến mấy đi nữa, sự nghiệp của cô vẫn giậm chân tại chỗ. Chanmi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty, nhưng điều đó đồng nghĩ với việc phải bồi thường hợp đồng số tiền gấp 3 lần tổng chi phí mà FNC Entertainment đã đầu tư vào cô.

“Nếu chạy vạy vay mượn, tôi có thể có được số tiền ấy. Tôi nói với Chanmi nếu con thực sự không thể cố được nữa, con có thể bỏ, phần còn lại để mẹ lo. Nhưng Chanmi chỉ nói con bé đã đi quá xa để có thể quay đầu và quay trở lại làm việc. Từ lúc ấy, chưa ngày nào tôi được yên lòng.

Ký túc xá của con bé và các bạn nằm ở tầng 9 một tòa nhà. Tôi lo sợ Chanmi có thể làm điều gì dại dột. Suy nghĩ ấy không ngừng ám ảnh tôi từ ấy tới nay. Trong suốt hai tháng, Chanmi đã không buồn nhìn thẳng vào mắt tôi, đừng nói tới tâm sự…” – bà Lim Cheon Suk nói.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-boi-cuong-hiep-va-bat-nat-khien-cong-ty-chu-quan-lao-dao-post1106892.html