Bê bối dàn xếp tỷ số giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019: Chờ VFF vào cuộc

Mọi việc bắt đầu trước trận cuối vòng bảng ngày 21/7, khi Đà Nẵng đã vào chung kết sau 2 trận thắng và gặp Khánh Hòa ở lượt trận cuối thủ tục.

Sau hai trận toàn thắng, Đà Nẵng đã chắc suất vào chung kết nhưng đây là trận Khánh Hòa cần điểm để đi tiếp, sau khi bất ngờ để thua ngày ra quân nên mới xảy ra việc HLV đội bóng phố Biển được cho là đặt vấn đề dàn xếp với Đà Nẵng.

Theo đó, người được cho là HLV đội bóng Khánh Hòa cam kết sẽ “buông” trong trận tranh ngôi nhất nhì và để Đà Nẵng “ẵm” hết các giải cá nhân, nếu hai bên “bắt tay nhau” vui vẻ ở trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục ở vòng bảng.

Niềm vui và vinh quang có thực sự là của Khánh Hòa khi bê bối dàn xếp tỷ số bị "tung hê" trước báo giới? (Ảnh: VietFootball).

Trong đoạn đối thoại trao đổi, người được cho là HLV của đội Khánh Hòa, Lê Văn Tú đặ trõ ràng vấn đề: “Thôi như này, kèo cũng vô rồi nên anh nói luôn, em vô địch đi, anh thứ nhì. Trận tới anh thắng còn em vô địch trong trận chung kết, kết thúc, khóa sổ. Em sẽ được các giải thưởng của cá nhân. Nếu để thằng Gia Việt vào chung kết thì khó nói trước được gì. Nếu em OK thì em vô địch anh sẵn sàng đứng nhì giải này”.

Tuy nhiên, giọng còn lại được cho là HLV Đà Nẵng đáp lại với yêu cầu muốn chơi “sòng phẳng” để không “thấy dở cho cả đôi bên”: “Anh Tú, em nói thật Gia Việt mới chơi thì phong trào đang lên, thôi anh em mình cứ chơi sòng phẳng đi, thành tích anh em mình mấy năm nay vô tư rồi. Nếu em buông chỗ anh, với Gia Việt thấy cũng dở”.

Giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019 đã khép lại nhưng bê bối dàn xếp tỷ số mới chỉ bắt đầu. (Ảnh: VietFootball).

Do không ở thế “cửa trên” nên bên được cho là HLV đội Khánh Hòa chốt lại cuộc nói chuyện giữa hai bên khá mềm mỏng và “nước đôi”. Cụ thể, người được cho là HLV Khánh Hòa nói: “Anh nói thế còn tùy em, em thích thì anh sẵn sàng thôi, nhưng anh muốn khi mình có cơ hội rồi thì giành lấy. Em chắc chắn đứng nhất 100%. Nếu em thích mình chơi sòng phẳng, còn nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, tùy em thôi...”.

Cuộc nói chuyện được cho là giữa HLV hai đội Khánh Hòa và Đà Nẵng và thực tế là không khó để xác minh có đúng hai người dẫn dắt các đội bóng này, có lẽ chẳng bị “tung hê” trước báo giới nếu như không xảy ra kịch bản bất ngờ.

Clip trận chung kết giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019 (Nguồn: VFF)

Theo đó, đội Gia Việt bất ngờ chỉ thắng Olympic Gym bằng đá luân lưu nên chỉ được 2 điểm, không ảnh hưởng gì đến cục diện trận Đà Nẵng - Khánh Hòa đá sau vì trận đấu này kết thúc tỷ số nào thì hai đội cũng vào chung kết.

Có lẽ vì thế mà ở trận chung kết, Khánh Hòa đã chơi “sòng phẳng” thật sự vì trước đó không có đạt được thỏa thuận với Đà Nẵng. Kết quả là Khánh Hòa vô địch, còn Đà Nẵng giành ngôi Á quân. Đà Nẵng sau đó đã bỏ về không nhận giải, có thể cho rằng Khánh Hòa đã “lật kèo”, trước khi đoạn nói chuyện trên xuất hiện gây xôn xao dư luận.

Ngôi vô địch có thực sự xứng đáng của Khánh Hòa sau bê bối dàn xếp tỷ số bị "tung hê" trước báo giới? (Ảnh: VietFootball).

Được biết, BTC giải bóng đá bãi biển toàn quốc đã nắm được sự việc và có công văn báo cáo với VFF để xử lý. BTC đề nghị VFF vào cuộc làm rõ việc HLV trưởng hai đội dàn xếp xin điểm, đồng thời có hình thức kỷ luật với hành vi bỏ không nhận giải của đội Đà Nẵng.

Trao đổi với VOV.VN, một thành viên BTC buồn rầu chia sẻ: “Mọi công tác tổ chức đều chu đáo, giải cũng đã thành công tốt đẹp, nếu như không có câu chuyện dàn xếp đáng buồn và đáng xấu hổ kia giữa hai đội bóng vốn giàu thành tích ở giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia. Tôi thật sự lấy làm tiếc nhưng cần phải mạnh tay để loại bỏ hoàn toàn những bê bối này trong thể thao nước nhà”.

Tuy nhiên, câu chuyện có lẽ không dừng lại ở đây, khi mà vấn nạn đặt nặng thành tích dẫn tới dàn xếp, “đi đêm”, xin cho điểm số vẫn diễn ra ở các giải đấu bóng đá Việt Nam từ sân cỏ tới bãi biển./.

Minh An/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/be-boi-dan-xep-ty-so-giai-bong-da-bai-bien-vdqg-2019-cho-vff-vao-cuoc-936296.vov