Bé gái 10 tuổi chăm mẹ mất trí nhớ suốt 4 năm

6 tuổi, Chengcheng (Trung Quốc) đã là người chăm sóc chính, dạy đọc, dạy viết và phục hồi trí nhớ cho người mẹ bị xuất huyết não.

Cai Chengcheng mới 6 tuổi khi mẹ em, chị Chen Li, bị xuất huyết não, khiến mất trí nhớ nặng còn trí tuệ chỉ tương đương một đứa trẻ. Từ khi mẹ bị bệnh, một trong những công việc hằng ngày của Chengcheng là dạy mẹ cách đọc, viết và nói trở lại.

"Trước đây, mẹ là người dạy cháu đọc, giờ đến lượt cháu dạy mẹ", SCMP dẫn lời Chengcheng nói với Chengdu Business Daily hôm 19/11. "Cháu kết hợp những từ muốn dạy cho mẹ với các con vật và đồ ăn mà cháu thích, để mẹ hứng thú hơn".

Cai Chengcheng chăm sóc mỗi ngày để giúp mẹ phục hồi sức khỏe. Ảnh: SCMP.

Cai Chengcheng chăm sóc mỗi ngày để giúp mẹ phục hồi sức khỏe. Ảnh: SCMP.

Để việc dạy học thêm hiệu quả, cô bé Chengcheng, hiện 10 tuổi, sử dụng các tấm flash card và trò chơi có tác dụng kích thích trí nhớ. Dạy đến từ "táo", cô bé giơ quả táo ra để mẹ ăn, đến từ "thỏ" thì đưa con thỏ cho mẹ bế.

Chengcheng, hiện sống ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, vẫn còn nhớ như in ngày mẹ từ bệnh viện về nhà cách đây 4 năm. "Khi ấy mẹ ngồi trên xe lăn, mắt trái thì bình thường nhưng mắt phải cứ đảo đều, như thể mẹ không thấy được gì cả. Mẹ nhận ra cháu, nhưng không nhớ tên cháu", Chengcheng kể.

Bố của Chengcheng, anh Cai Yong, làm việc cả ngày trong cửa hàng nhỏ của gia đình để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Cùng thời gian đó, anh trai Cai Ling của Chengcheng vào cấp ba. Áp lực về kinh tế cùng khối lượng công việc nhiều khiến anh Cai Yong không có thời gian chăm sóc vợ.

Mọi việc chăm sóc mẹ, từ dạy chữ, uống thuốc cho tới các bài tập vật lý trị liệu đều do một tay Chengcheng đảm nhận. "Mẹ cháu bị huyết áp cao và trong thời gian chờ phục hồi, mẹ vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Nếu không có ai nhắc nhở, mẹ sẽ quên mọi thứ", cô bé nói.

Nhờ sự chăm sóc của con gái, hiện chị Chen Li đã khỏe dần, có thể hỗ trợ công việc kinh doanh ở cửa hàng và làm được vài việc đơn giản. Tuy gia đình gặp nhiều khó khăn suốt thời gian qua, lại phải chăm chút cho mẹ bệnh tật, Cai Chengcheng vẫn luôn đạt được thành tích học tập xuất sắc. Cô bé cũng là một trong những cán bộ của trường.

Câu chuyện về sự tận tụy, hiếu thảo và yêu thương hết lòng của Chengcheng đối với mẹ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm động. Chính quyền Nghi Tân cũng như Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đến tận nhà để động viên và trao phần thưởng cho cô bé.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-gai-10-tuoi-cham-me-mat-tri-nho-suot-4-nam-20181121091109361.htm