Bé gái 10 tuổi kể lại ký ức kinh hoàng trong vụ xả súng làm 22 người thiệt mạng

Vụ xả súng tối 25/10 tại thành phố Lewiston, bang Maine, Mỹ đã khiến nhiều nhân chứng trải qua 'cơn ác mộng'.

Theo CNN, vụ xả súng xảy ra tại 3 địa điểm thuộc thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ, bao gồm nhà hàng Schmengees, sân chơi bowling Sparetime Recreation và trung tâm phân phối Walmart vào tối 25/10 (theo giờ địa phương). Nghi phạm được xác định là Robert Card, 40 tuổi.

Cụ thể, theo camera an ninh tại hiện trường ghi lại, Card đã sử dụng súng trường AR 15 và bắt đầu hành vi của mình vào khoảng 19h15. Theo thông tin gần nhất, đã có khoảng 22 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ảnh nghi phạm vụ xả súng tối 25/10 tại thành phố Lewiston, bang Maine

Tưởng chỉ là nổ bóng bay

Chia sẻ với AP, ông Brandon - người đang chơi bowling tại Sparetime Recreation cho biết ban đầu ông chỉ tưởng là tiếng bóng bay nổ.

“Thời điểm ấy, tôi quay lưng vào cửa nên tưởng chỉ là tiếng bóng bay, nhưng khi quay lại thì thấy hắn đang cầm vũ khí, tôi lập tức bỏ chạy”, ông nói.

Ông Robert McCarthy, thành viên hội đồng địa phương cũng nói rằng có một bữa tiệc đang được tổ chức tại sân chơi bowling Sparetime thì vụ xả súng xảy ra khiến nhiều người hoảng loạn.

Ngoài ra, nhiều nhân chứng cũng đã kể lại khung cảnh kinh hoàng lúc ấy.

Nhiều người nói rằng cảnh tượng rất tuyệt vọng khi mọi người buộc phải trốn sau những chiếc ghế dài, bàn và thậm chí bên trong máy xếp con ki cuối làn chơi bowling.

Một nhân chứng tên Meghan Hutchinson nói: “Khi tôi quay lại sau khi nghe tiếng súng, tôi nhìn thấy nghi phạm. Tôi không biết đó chỉ là một phát súng cảnh cáo hay anh ta đã thật sự bắn ai đó”.

Cô bé 10 tuổi được giải cứu

Hutchinson và con gái Zoey (10 tuổi) khi chạy trốn đã bị nghi phạm bắn và viên đạn đã sượt qua chân Zoey.

Cô bé nói: “Cháu rất sợ, cháu không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi vết thương bắt đầu chảy máu. Nhưng cháu không lo lắng về điều đó. Điều cháu lo sợ là liệu hai mẹ con có sống sót được không? Liệu có thể thoát khỏi đây không?”.

May mắn, sau khi trốn trong một căn phòng khoảng 20 phút thì họ đã được cảnh sát giải cứu.

“Đây có lẽ là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi”, Hutchinson nói. Zoey thì bày tỏ với ABC News rằng cô bé vẫn còn bị sốc: “Tại sao con người lại làm điều này? Tại sao?”.

Bà Nichoel Wyman Arel, người lái xe ngang qua Sparetime Recreation sau khi vụ xả súng xảy ra, cũng cho biết vào thời điểm đó, tại sân chơi bowling có rất nhiều trẻ em. Bà cũng khẳng định thấy một người có những vết thương đang chảy máu.

Nhân chứng Hutchinson và con gái Zoey (10 tuổi).

Khóa cửa và đóng cửa hàng

Hay Riley Dumont, một nhân chứng khác cho biết cô đang ở sân chơi bowling thì nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Cha cô, một sĩ quan cảnh sát nghỉ hưu, đã dồn mọi người vào một góc, đặt những chiếc bàn và một chiếc ghế dài lớn phía trước để làm rào chắn bảo vệ.

Dumont nói: “Tôi đã nằm chắn trên người con gái tôi. Mẹ tôi thì nằm chắn trên người tôi. Thời gian dài đằng đẵng và tôi chỉ nhớ mọi người đã khóc nức nở”.

Hay tại nhà hàng Schemengees cách sân bowling khoảng 6,5km về phía bắc, một nhân chứng nói rằng ban đầu họ tưởng tiếng nổ chỉ là tiết mục Halloween. Nhưng khi nhận ra đây là một vụ xả súng, họ đã hoảng loạn, la hét và bỏ chạy.

Một người khác là Jeremy Janes. Ông nói rằng khi đang làm việc tại một xưởng đúc gần nhà hàng Schengees thì nghe thấy tiếng súng nổ. Janes trả lời với NBC Boston bên ngoài một bệnh viện ở Lewiston rằng: “Ngay lập tức, chúng tôi đã khóa cửa và đóng cửa hàng”.

Một người bạn của Janes cho biết con trai 21 tuổi của ông đã bị bắn. Janes nói với đài NBC: “Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng mọi người và thằng bé đều sẽ ổn”.

Bạch Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/be-gai-10-tuoi-ke-lai-ky-uc-kinh-hoang-trong-vu-xa-sung-lam-22-nguoi-thiet-mang-192231027091034302.htm