Bé gái 3 tuổi bị bỏ đói đến nỗi phải ăn bột giặt rồi qua đời trong lúc mẹ đi tiệc tùng 1 tuần, hiện trường vụ án gây phẫn nộ

Người mẹ trẻ đã không ngại bỏ con gái 3 tuổi ở nhà 1 mình để đi 'quẩy' cùng bạn bè suốt một tuần.

Maria Plyonkina, 21 tuổi, mới đây vừa thừa nhận tội ác giết chết con gái ruột Kristina, 3 tuổi, khi bỏ đứa trẻ ở nhà một mình đến nỗi khiến bé quá đói bụng phải ăn bột giặt và qua đời tại thành phố Kirov, Nga.

Sự việc xảy ra vào giữa tháng 2 năm ngoái, Maria trước khi lên đường cho bữa tiệc thâu đêm suốt sáng trong vòng tuần từ ngày 13/2 đến ngày 20/2, đã "cẩn thận" ngắt đi hệ thống nước và nhốt con gái mới 3 tuổi ở một mình trong căn phòng.

Người phát hiện ra thảm kịch không ai khác là mẹ của Maria, Plenkina, 47 tuổi, bà ngoại nạn nhân. Bà đến nhà con gái để chúc mừng cháu gái lên 3 tuổi thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Được biết, thời điểm được tìm thấy, Kristina đang ở trần truồng và bị bỏ đói trong căn phòng vô cùng bừa bộn và lạnh lẽo. Hiện trường vụ án khiến ai cũng phải rùng mình. Đứa trẻ này trước khi qua đời này chỉ được 1 chút thức ăn, bao gồm yogurt, gà và xúc xích.

Hiện trường vụ án nơi Kristina qua đời.

Theo kiểm tra tâm lý, các chuyên gia tin rằng Maria hoàn toàn tỉnh táo và ý thức được hành động của mình đối với con gái. Trước đó, Maria còn nói dối với người bạn đang sống chung nhà là đã giao Kristina cho bạn trai chăm sóc để bản thân có thể ra ngoài tiệc tùng.

Cũng theo lời người bạn này, chính cô là người thường xuyên chi trả chi phí ăn chơi cho Maria mỗi khi cả hai cùng đi bar, uống cà phê và rượu bia. Hơn 1 tuần trước khi vụ án thương tâm xảy ra, Maria và bạn trai đã chia tay.

Tại tòa án, Maria thừa nhận đã giết chết con gái nhưng không cố ý. Bà mẹ trẻ khẳng định đã để lại thức ăn cho đứa trẻ của mình trước khi rời đi nhưng lời khai trước và sau không trùng khớp nên không thuyết phục được cơ quan chức năng.

Maria tại phiên tòa xét xử.

Mẹ của Maria và cũng là bà ngoại của bé Kristina.

Các công tố viên cũng không quá tin tưởng lời nói của Maria bởi thời điểm con gái một mình ở nhà, bà mẹ trẻ này vẫn vô tư vui chơi cùng bạn bè. Cho đến tận lúc bị bắt, Maria cũng không hề rơi 1 giọt nước mắt hay thể hiện thái độ hối lỗi.

Bà ngoại Kristina có lẽ là người đau lòng nhất. Bà đã không kiềm được nước mắt tại phiên tòa xét xử và nói rằng nếu biết con gái rời đi, bà sẽ sẵn sàng giúp đỡ chăm cháu ngoại một tay.

"Con bé nói dối tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nó lừa gạt tất cả mọi người. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Maria có thể làm nên chuyện tày trời này. Nếu tôi sớm nhận ra điều bất thường sớm hơn, tôi đã đón cháu ngoại đến ở với mình" - mẹ Maria nói. Bà cũng cho biết, trước đó Kristina không hề có dấu hiệu bị mẹ bạo hành và mẹ đứa trẻ chắc hẳn phải nhận được giải thưởng diễn xuất vì có thể lừa dối và qua mặt tất cả mọi người xung quanh.

Hiện tại, Maria đang phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Mọi người dân địa phương cùng nhau đem những món quà đến tặng Kristina tại nơi tưởng niệm em.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-gai-3-tuoi-bi-bo-doi-den-noi-phai-an-bot-giat-roi-qua-doi-trong-luc-me-di-tiec-tung-1-tuan-hien-truong-vu-an-gay-phan-no-20200114144213172.htm