Bé gái 4 tuổi đọc hơn 1.000 cuốn sách

Mới 4 tuổi, cô bé người Mỹ đã đọc xong hơn 1.000 cuốn sách và dự định đọc hết 1.500 cuốn trước khi vào học mẫu giáo. Bé hy vọng có thể hỗ trợ giáo viên dạy các bạn khác đọc chữ.

Daliyah Marie Arana sống ở Gainesville, Georgia, tiếp xúc việc đọc sách từ rất sớm, thậm chí trước khi chào đời.

Mẹ của cô bé là Haleema Arana kể lại cô thường xuyên đọc sách cho các con lớn nghe khi mang thai Daliyah. Sau khi chào đời, bé tiếp tục nghe các anh đọc sách.

Đến khi tròn 18 tháng tuổi, Daliyah có thể nhận biết chữ trong cuốn sách đã được nghe mẹ đọc.

Daliyah được làm việc như quản thư tại Thư viện Quốc hội Mỹ trong một ngày. Ảnh: Twitter.

"Daliyah muốn tự đọc sách. Càng biết nhiều chữ, con bé càng thích đọc", mẹ em nói với Washington Post.

Vì thế, gia đình Arana không cảm thấy ngạc nhiên khi con gái họ đọc hết cuốn sách đầu tiên khi mới 2 tuổi 11 tháng.

Hiện tại, Daliyah 4 tuổi, đã đọc hơn 1.000 cuốn sách và đang bắt đầu thử sức với những cuốn có nội dung tương đương giáo trình đại học.

Cô bé cũng lên kế hoạch đọc thêm 500 cuốn sách trước khi học mẫu giáo vào mùa thu tới.

Ấn tượng với khả năng cũng như niềm đam mê đọc sách của Daliyah, Carla Hayden, quản thư của Thư viện Quốc hội Mỹ, mời em thử làm quản thư trong một ngày.

Ngày 11/1, cô bé 4 tuổi đeo kính, diện đồ màu hồng, đi lại trên hành lang của thư viện lớn nhất thế giới, ngồi ở vị trí quản trị viên trong cuộc họp bàn tròn, thực hiện nhiệm vụ của một thủ thư cao cấp.

Daliyah sở hữu thẻ đọc sách và là bạn đọc quen thuộc của nhiều thư viện, đặc biệt là thư viện Hall County ở gần nhà.

"Cháu thích đọc sách mỗi ngày. Cháu muốn truyền niềm đam mê ấy cho các bạn nhỏ khác", bé gái 4 tuổi chia sẻ.

Cô bé cũng hy vọng có thể hỗ trợ giáo viên trong việc giúp đỡ các bạn khác học chữ nhờ những kiến thức, kỹ năng tích lũy từ quá trình đọc sách.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-4-tuoi-doc-hon-1000-cuon-sach-post714813.html