Bé gái 8 tuổi bị cha ruột đánh bầm tím khắp người

Kể lại sự việc, bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa cho biết em bị bố trói tay vào cột nhà, dùng roi tre đánh vì học kém hơn anh trai.

Bé gái bất ổn tâm lý sau khi bị cha đánh bầm người Bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa tỏ ra rất sợ hãi và có biểu hiện bất ổn về tâm lý sau khi bị cha ruột dùng roi đánh.

Chiều 21/2, chị Hương (33 tuổi, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) cùng con gái là bé Thu (8 tuổi, đã đổi tên, ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) có mặt tại trụ sở UBND xã Nông Trường để trình báo về việc bé gái này bị cha đánh dã man.

Người mẹ cho biết, năm 2017, vợ chồng chia tay sau gần 10 năm chung sống. Bé Thu cùng anh trai ở với ông bà nội và bố ở xã Nông Trường. Còn chị Hương về ở với bố mẹ ruột ở xã Vân Sơn.

Bé Thu cùng mẹ có mặt ở trụ sở xã để trình báo công an. Ảnh: Nguyễn Dương.

Chiều qua (20/12), nghe tin từ công an xã báo con gái bị bố đánh, người mẹ liền tức tốc từ nhà ngoại qua nhà bố mẹ chồng cũ thăm con. Đến nơi, chị Hương phát hiện con bị nhiều vết thương ở vùng mông, mặt, tay, lưng.

Bé bị đánh nặng nhất ở vùng mông với nhiều vết thương bầm tím.

“Tôi thực sự quá buồn và sốc”, chị nói với Zing.vn.

Ngay sau đó, chị Hương đưa con về nhà ông bà ngoại. Chị hỏi thì được con gái kể lại là bé đã nhiều lần bị bố đánh. Trận đòn nặng nhất vào khoảng 14h30 chiều qua.

“Cháu kể bị bố trói hai tay vào cột trước nhà và dùng roi tre đánh liên tiếp vào người. Nguyên nhân thì cháu nói chỉ vì học kém hơn anh trai”, người mẹ đau xót kể.

Chiều nay, chị Hương và con gái được công an mời đến trụ sở xã mời đến lấy lời khai. Bé gái vẫn tỏ ra rất sợ hãi và có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

“Cháu đau lắm”, bé Thu nói với giọng yếu ớt.

Vết bầm tím trên khắp cơ thể bé gái. Ảnh: Nguyễn Dương.

Vết bầm tím trên khắp cơ thể bé gái. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nhiều hàng xóm cho biết khi xảy ra vụ việc, họ không hay biết vì thời điểm đó đang đi làm đồng. Ông bà nội của bé cũng đi vắng. Một người đàn ông ở gần nhà sau đó trở về và phát hiện ra liền trình báo cho chính quyền xã.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lương Đình Phượng, Trưởng công an xã Nông Trường, cho biết ngay sau khi nhận tin, đã trực tiếp xuống gia đình xác minh. “Qua ghi nhận, cơ thể bé gái có nhiều vết lằn roi”, ông Phượng nói.

Sau đó, công an xã đã viết giấy triệu tập mời người bố là Lê Đình Hải (35 tuổi) lên làm việc nhưng anh này vắng mặt ở địa phương từ khi vụ việc vỡ lở.

Theo Trưởng công an xã, Hải không có nghề nghiệp ổn định. Anh này có 2 tiền án về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Dự kiến, chiều mai (22/2), cơ quan này đưa bé gái đi đến cơ sở y tế để giám định thương tích trên cơ thể.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-8-tuoi-bi-cha-ruot-danh-bam-tim-khap-nguoi-post918709.html