Bé gái 9 tuổi bật khóc xin mẹ đừng chết

Mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, chị Đào đau đớn nằm liệt trên võng. Hai đứa con thơ nheo nhóc, bất lực nhìn gia đình chẳng có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hai đứa trẻ Nguyễn Phương Trúc (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Khôi (6 tuổi) trú thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Mẹ của các em là chị Nguyễn Thị Đào (34 tuổi) đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư lưỡi. Thiếu tiền chạy chữa, chị được người thân đưa về nhà chăm sóc.

Mặt sưng phù, lưỡi đã bị cắt bỏ 1/2 khiến chị Đào khó nói chuyện. Nhưng khi mọi người nhắc đến hai đứa con đang nhỏ dại, chị lại ứa nước mắt, lắp bắp: "Căn bệnh đã dày vò thể xác, đau quá sức tưởng tượng. Lắm lúc tôi muốn được chết đi để bớt đau, nhưng mở mắt nhìn hai đứa nhỏ đang vây quanh tôi lại khao khát sống thêm để nhìn con khôn lớn. Nhà tôi đã vay 200 triệu đồng chạy chữa, tiền cạn sạch rồi nên đành bảo chồng đưa về nhà, sống ngày nào hay ngày đó".

Trúc và Khôi còn quá nhỏ, chị Đào lo sợ tương lai của hai con sớm thất học

Chị Đào kết hôn với anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1986), sinh được hai người con gồm Phương Trúc và Hữu Khôi. Cuộc sống ở miền núi xã Kỳ Sơn khó khăn, chật vật, công việc không ổn định. Hằng ngày hai vợ chồng làm thuê, bóc vỏ keo tràm để kiếm sống và nuôi con. Nhờ chăm chỉ, họ cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Hai chị em buồn rầu nhìn mẹ đau bệnh

Nào ngờ, căn bệnh nghiệt ngã ập đến khiến gia đình chị Đào kiệt quệ. Tháng 3 năm ngoái, lưỡi của chị Đào xuất hiện vết lở loét nhỏ, sau đó lan rộng. Anh Bảy lo lắng đưa vợ đến bệnh viện địa phương thăm khám, bác sĩ nghi bị nấm lưỡi, kê thuốc về nhà điều trị. Song bệnh tình không thuyên giảm, hai vợ chồng lại vay mượn tiền, khăn gói ra Hà Nội tìm bệnh.

Cô bé 9 tuổi bàng hoàng trước căn bệnh của mẹ

Tại bệnh viện trung ương, bác sĩ cho biết, chị Đào bị ung thư lưỡi giai đoạn 3. Người mẹ trẻ ngã quỵ, sốc nặng. "Lúc biết tin ung thư, vợ tôi sốc, kiên quyết không chạy chữa vì sợ bệnh tình không khỏi mà còn mang nợ, các con phải gánh nợ của mẹ. Tôi động viên mãi, Đào mới chịu nghe theo, cùng ra Hà Nội xạ trị", anh Bảy trải lòng.

Trải qua mấy lần mổ và xạ trị, lưỡi của chị bị cắt bỏ một phần, khối u đang tái phát, số nợ vay mượn đã lên hơn 200 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Chị Đào khẩn xin chồng đưa về nhà chờ chết. Anh Bảy thương vợ đến thắt ruột gan nhưng đành đồng ý vì bất lực.

Chị Đào nấc nghẹn nghĩ về số phận của mình và hai đứa con thơ tội nghiệp

Nhìn mẹ đau đớn, mắt sưng phù, bé gái Nguyễn Phương Trúc (9 tuổi) buồn rầu, ôm lấy mẹ thủ thỉ: "Mẹ đừng chết, mau khỏe để chở em và Khôi đến trường". Nghe con nói, chị Đào đau đớn, hai hàng nước mắt cứ thế rỉ xuống gò má xanh xao, tái nhợt. Người mẹ trẻ khao khát sống để nuôi con nhưng bất lực trước số phận nghiệt ngã.

Hoàn cảnh của gia đình chị Đào đang cần sự giúp đỡ

Ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết: "Gia đình chị Đào thuộc diện hộ nghèo của xã, nay chị Đào lại bị bệnh ung thư, tính mạng nguy kịch. Hai đứa con thơ còn quá nhỏ dại, mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình chị sớm vượt qua khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Bảy, trú thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0356.324.568

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.072 (chị Nguyễn Thị Đào)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-9-tuoi-bat-khoc-xin-me-dung-chet-2124120.html